1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đại diện quần vợt Nga sẽ là Sharapova!

Cho dù mang trong mình dòng máu Nga chính cống, giữ vị trí quán quân trên mặt sân đất nện thế giới nhưng Maria Sharapova vẫn không được có tên trong đội hình tuyển Nga tham gia các kỳ Fed Cup và Olympic bởi... cô sống quá lâu ở Mỹ và nói tiếng Mỹ như gió.

Tại hôm khai mạc giải Kremlin Cup (Moscow), Sharapova đã bộc lộ mong muốn được khoác áo tuyển Nga như một người Nga thật sự: “Tôi thật sự muốn chơi cho tuyển quần vợt Nga tại Fed Cup. Tôi chỉ không biết khi nào mình sẽ được tham dự Fed Cup lần đầu tiên”.

 

Cả hai lần giành ngôi vô địch Fed Cup gần đây, tuyển Nga đều thi đấu thành công. Nhưng vào tuần trước, Myskina đã nói bóng gió rằng cô sẽ không thi đấu lâu dài tại Fed Cup. Đây chẳng phải là cơ hội để Sharapova thế chỗ Myskina ngay khi cô này “chứng thực” lời nói của mình?

 

Sharapova cho biết tiếp: “Tôi đã không tham gia Fed Cup trong năm nay vì tôi đang có quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Nhưng trong tương lai thì có. Đó là một mục tiêu lớn của tôi. Tôi cũng muốn được đại diện cho nước Nga thi đấu tại Olympic”.

 

Nên nhớ vào năm ngoái, Sharapova đã không có cơ hội tham gia Olympic cho dù vừa giành được ngôi vô địch Wimbledon trước đó không lâu (thứ hạng của cô khi đó vẫn chưa lọt vào tốp 4 tay vợt hàng đầu của nước Nga. Đây là điều kiện tiên quyết để tham gia Olympic trong màu áo tuyển Nga). Nhưng, mọi chuyện hẳn sẽ thay đổi ở Olympic tại Bắc Kinh năm 2008.

 

Sharapova kết thúc câu chuyện bằng một câu nói khá ấn tượng: “Dù ở Mỹ khá lâu nhưng tôi vẫn cảm nhận dòng máu Nga đang chảy trong huyết quản. Ngay khi đặt chân xuống Moscow, tôi cảm nhận được điều đó rõ hơn bao giờ hết”.

 

Theo Đỗ Hoàng

Sài Gòn giải phóng