1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League 2016

Cựu vương Long An thua dễ Khánh Hòa

(Dân trí) - Thua kém đối phương cả về chất lượng kỹ thuật, thể lực, cũng như sân bãi, cựu vô địch V-League Long An nhận thất bại dễ dàng 0-2 trước Khánh Hòa trên sân Nha Trang.

Long An xuất quân trong trận này với cả 3 cầu thủ gốc ngoại trong đội hình gồm trung vệ Franklin, tiền vệ nhập tịch Lê Văn Tân (Jonathan) và tiền đạo Akanni Sunday. Dù vậy, đội khách vẫn thi đấu rất bế tắc, do thiếu người cầm chịch ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Khánh Hòa dù đá khá đơn giản (chủ yếu dồn bóng dài cho tiền đạo ngoại Uche ở tuyến đầu), nhưng nhờ thể lực và tốc độ tốt, họ vẫn nhiều lần khiến cho hàng thủ của Long An chao đảo.

Phút 14, sau pha đập nhả với đồng đội, Viết Bính bên phía Khánh Hòa thoát xuống đối mặt với thủ thành Quốc Cường của Long An, nhưng cú sút của Viết Bính lại đi chệch cột dọc ra ngoài.

Long An không thể vượt qua Khánh Hòa
Long An không thể vượt qua Khánh Hòa

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, đội bóng phố biển có thêm cơ hội khác, khi Uche tăng tốc vượt qua hàng thủ Long An, sút bóng căng từ khoảng 19m, nhưng một lần nữa bóng không đi vào khung thành đội khách.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn tương tự như hiệp 1, tức là Khánh Hòa vẫn là đội chủ động tấn công, còn Long An đá nặng về phòng ngự, trong khi khả năng phản công của họ khá hạn chế, vì thiếu khả năng giữ bóng, cùng việc thiếu những đường chuyền độc để loại hàng thủ đối phương.

Phút 49, Uche bên phía Khánh Hòa có cơ hội cực tốt để ghi bàn, nhưng lạ thay tiền đạo này lại đánh đầu hụt, dù chỉ đứng cách khung thành đối phương chừng… 1m. Khoảng 5 phút sau, lại là Uche thoải mái bật cao hơn các hậu vệ Long An, đánh đầu từ cự ly chừng 8m, nhưng bóng đi chệch xà ngang ra ngoài.

Càng về cuối trận đấu thì Long An càng tỏ ra xuống sức, trước tốc độ cao mà Khánh Hòa duy trì trong suốt trận. Phút 61, đội bóng miền Tây Nam bộ không theo kịp pha phối hợp ít chạm của Khánh Hòa, để cầu thủ vào sân thay người Quốc Chí lao xuống hạ thủ môn Quốc Cường trong pha đối mặt, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Mãi cho đến khi thua trước, Long An mới chịu khó đẩy cao đội hình sang phần sân Khánh Hòa. Và mãi đến phút 68, đội khách mới có pha dứt điểm đúng hướng đầu tiên. Đấy là pha bóng mà Sunday đi bóng khá hay loại 1 hậu vệ Khánh Hòa, rồi tung cú sút từ khoảng 25m, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh của đội chủ nhà kịp đổ người cứu thua.

Không những không thể ghi bàn trong tình huống vừa nêu, Long An còn phải trả giá ngay ở đợt phản công sau đó của Khánh Hòa. Phút 69, Nhật Tân bên phía Long An để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 của đội nhà, và trọng tài Nguyễn Quốc Hùng chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ chấm 11m, Uche dứt điểm thành công, đánh bại thủ môn Quốc Cương bên phía Long An, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng phố biển.

Kim Điền

Cựu vương Long An thua dễ Khánh Hòa - 2