1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 16 giải V-League 2012

“Cựu vương” HA Gia Lai thảm bại trên sân Pleiku

(Dân trí) - Có lợi thế sân nhà và khán giả nhà, nhưng HA Gia Lai lại phô diễn một hình hình ảnh bế tắc cùng cực trước Sài Gòn XT. Để thua chung cuộc 0-3, xem như đội bóng phố núi đã tự vứt bỏ hy vọng cạnh tranh chức vô địch vừa nhen nhóm...

Kết quả thi đấu vòng 16 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 4/5

 

Sân Thống Nhất: Navibank SG 2-2 V. Hải Phòng

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 0-0 CS Đồng Tháp

 

Thi đấu ngày 5/5

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 3-1 Khánh Hòa

 

Sân Gò Đậu: B.Bình Dương 1-3 Hà Nội T&T

 

Sân Hàng Đẫy: CLBBĐ Hà Nội 1-3 Kiên Giang

 

Thi đấu ngày 6/5

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 0-3 Sài Gòn XT

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đến làm khách trên sân Pleiku, Sài Gòn XT vẫn mạnh dạn đẩy cao đội hình sang phần sân HA Gia Lai tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley lĩnh nhận 2 nhiệm vụ là ghi bàn và hỗ trợ tổ chức tấn công cùng hàng tiền vệ. Ở khu phòng ngự, “thiếu gia” đến từ TP.HCM vẫn sử dụng những phương án dự phòng thay thế 2 trụ cột nghỉ vô thời hạn là Đình Luật và Tấn Trường.
Ở bên kia “chiến tuyến”, đội bóng phố núi cũng tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ thiên về tấn công với mong muốn tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú sảy chân bất ngờ trên sân Lạch Tray. Olushola là mũi nhọn thi đấu cao nhất trên hàng tiền đạo, cầu thủ trẻ Thanh Tấn hỗ trợ phía sau. Người “gác đền” như thường lệ vẫn là Bassey.
“Cựu vương” HA Gia Lai thảm bại trên sân Pleiku
HA Gia Lai không thể cản bước Sài Gòn XT - Ảnh: Sơn Dũng

Sở hữu một đội hình vượt trội, Sài Gòn XT dễ dàng tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên và nắm quyền chủ động trong các đợt tấn công. Phút thứ 16, Nsi thực hiện pha đột phá vào vòng cấm địa HA Gia Lai, đáng tiếc chân sút này lại không thể đánh bại hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà.

Chỉ 4 phút sau tình huống đột phá bất thành, Nsi đã kịp để lại dấu ấn với tình huống dứt điểm nhạy bén đưa Sài Gòn XT vượt lên dẫn 1-0. Đón đường chuyền thuận lợi của người đá cặp Antonio bên cánh trái, Nsi nhanh chân băng xuống đánh bại thủ môn tài năng Bassey bằng cú sút chéo góc.

Có bàn thắng sớm, đội khách vẫn duy trì áp lực tấn công với mong muốn tìm kiếm tỷ số an toàn trước giờ nghỉ. Bên phần sân đối diện, HA Gia Lai chấp nhận mạo hiểm dâng cao đội hình gia tăng sức mạnh tấn công. Phút 24, Paolo được trao cơ hội thuận lợi, tiếc là cú sút cận thành chếch bên cánh trái của cầu thủ này lại đi hết đường biên ngang.

Phút 34, Sài Gòn XT lại có cơ hội thuận lợi để nới rộng cách biệt khi Mosse thực hiện pha đột phá bên cánh phải loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự. Đáng tiếc là không có cầu thủ nào của Sài Gòn XT cham được chân vào bóng. Ở những phút cuối hiệp một, đội khách còn tạo ra thêm 3 cơ hội ghi bàn nhưng Huỳnh Kesley, Mosse, Antonio tận dụng thành công.

Bước vào hiệp 2, HA Gia Lai bắt đầu thực hiện những điều chỉnh lực lượng nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ. Ông thầy người Hàn Quốc chấp nhận mạo hiểm thi đấu với hàng phòng ngự gồm 3 cầu thủ Văn Trương - Ngọc Bảo - Đoàn Marcelo để dồn lực lượng cho nhiệm vụ tấn công.
“Cựu vương” HA Gia Lai thảm bại trên sân Pleiku
Các cầu thủ HA Gia Lai thể hiện bộ mặt bế tắc toàn diện - Ảnh: Sơn Dũng

Sau những điều chỉnh, đội bóng phố núi đã tạo ra thế trận tấn công tốt hơn nhưng số cơ hội rõ nét xuất hiện không nhiều. Trong suốt 25 phút đầu hiệp hai, HA Gia Lai chỉ tạo ra được 1 tình huống nguy hiểm là cú ra chân nhanh của Paolo sau đường tạt bóng của đồng đội, đáng tiếc là thủ thành Minh Nhựt lại tỏ ra quá xuất sắc.

Dù không duy trì được sức ép thường xuyên như ở hiệp một, Sài Gòn XT vẫn khiến cho đội chủ nhà phải thót tim với những đợt phản công sắc bén từ chân Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Kizito. May mắn đã thuộc về HA Gia Lai khi thủ thành Bassey đã tỏ ra rất xuất sắc trong các pha đối mặt.

Bế tắc trong khâu ghi bàn nhưng BHL đội bóng phố núi vẫn không đưa ra điều chỉnh nhân sự nào trên hàng tấn công. Ở hàng phòng ngự, các hậu vệ HA Gia Lai thi đấu lơi lỏng và để lộ ra rất nhiều khoảng trống để Sài Gòn XT khai thác.

Phút 83, Antonio thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi để Huỳnh Kesley băng xuống hạ gục thủ thành Bassey bằng cú sút cận thành đưa Sài Gòn XT dẫn 2-0. Rất nhiều cầu thủ HA Gia Lai phản ứng vì cho rằng Kesley ghi bàn ở thế việt vị nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài.

Để dẫn tới 2 bàn thắng, các cầu thủ HA Gia Lai không còn giữ được tình tĩnh ở các pha tranh chấp tay đôi. Phút 87, Văn Trương phạm lỗi với Antonio trong vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Nguyễn Rogerio dễ dàng hạ gục thủ thành Bassey từ chấm penalty, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Bảng xếp hạng sau vòng 16 giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

33

16

9

6

1

26-11

2

SHB Đà Nẵng

29

15

8

5

2

28-20

3

Sài Gòn FC

27

16

7

6

3

28-17

4

HA Gia Lai

23

16

6

5

5

16-20

5

Thanh Hóa

22

16

6

4

6

19-16

6

SL Nghệ An

22

15

4

10

1

18-13

7

B. Bình Dương

20

16

6

2

8

16-19

8

K. Kiên Giang

20

16

5

5

6

19-22

9

CLBBĐ Hà Nội

19

16

5

4

7

29-30

10

Navibank SG

19

16

4

7

5

21-23

11

K. Khánh Hòa

18

16

5

3

8

22-25

12

V. Ninh Bình

18

16

5

3

8

19-28

13

CS Đồng Tháp

16

16

3

7

6

20-21

14

V. Hải Phòng

11

16

2

5

9

17-29

Quang Vinh