1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu Vua phá lưới ra đầu thú

Một tiền đạo đang khoác áo Khánh Hoà, từng là Vua phá lưới ở V-League, mới ra tự thú và cung cấp thêm những đầu mối quan trọng liên quan đến các trận đấu "có mùi" cho cơ quan điều tra. Lục lại tư liệu, người chủ động ra đầu thú nói trên chỉ có thể là Đặng Đạo.

Trong khi cuộc chiến chống tiêu cực của bóng đá Việt Nam đang đi vào giai đoạn quyết liệt, nhất là khi mới có thêm 3 CLB ở giải hạng Nhất bị nghi ngờ là "có mùi", thì một nhân vật quan trọng trong đường dây trên đã ra tự thú. Theo một nguồn tin, Vua phá lưới V-League 2001, Đặng Đạo, đã chủ động ra trình báo những "vụ áp phe" của mình, trong đó có trận đấu giữa Khánh Hoà và Bưu Điện ở giải hạng Nhất 2005.

 

Nguồn tin này còn tiết lộ rằng Đặng Đạo tỏ ra rất thành khẩn và hứa khai tất cả những trận “có mùi” cũng như những người có liên qua, “để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

 

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, nội dung trong những lời khai nhận ban đầu của Đặng Đạo rất có lợi cho “chiến dịch bàn tay sạch”. Cũng như Đặng Đạo, một nhân vật khác cũng đã liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp nhiều đầu mối quan trọng.

 

Một đồng đội của Đặng Đạo ở CLB Khánh Hoà cho biết: "Mấy hôm nay, anh Đạo lạ lắm. Anh ấy cứ bồn chồn, đi lại không yên. Hôm qua (19/9), mấy anh em đi uống cafe mà anh ấy cứ thở dài hoài".

 

Đặng Đạo, năm nay 33 tuổi, là đội trưởng của Khánh Hoà, từng được đánh giá là viên ngọc của đội bóng thành phố biển Nha Trang. Anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam (V-League 2001, với 11 bàn thắng sau 18 trận đấu). Đặng Đạo còn được ban huấn luyện và các cầu thủ tín nhiệm bầu làm đội trưởng.

 

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện nay, ông Alfred Riedl, người từng dẫn dắt Khánh Hoà, đã có những nhận xét rất tốt về tiền đạo này: "Đội bóng yếu mà có một cầu thủ như anh không phải là nhiều. Trường hợp của tôi trước đây cũng tương tự. Thi đấu cho một CLB yếu của Bỉ, nhưng tôi ghi được tới 60% số bàn thắng của đội. Khi tôi rời sang một CLB mạnh hơn, lập tức tôi đã đoạt Chiếc giày đồng châu Âu, còn CLB đó không thể vươn lên được".

 

Theo Công Thắng

 Vnexpress