Trước giờ khởi tranh giải V-League 2011
CS Đồng Tháp hết danh "ngựa ô"?
(Dân trí) - Trái ngược với anh nhà giàu Navibank SG, đội bóng có biệt danh "ngựa ô" CS Đồng Tháp đang đối diện với tình cảnh khó trước mùa giải 2011, chung quy cũng chỉ vì vấn đề tài chính…
“Ăn đong” theo từng mùa là cụm từ mà người ta hay nói về bóng đá Đồng Tháp trong nhiều năm qua. Vì khó khăn về tài chính, đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn phái đối diện với tình trạng “chảy máu nhân tài”.
CS Đồng Tháp mất nhiều trụ cột trước ngày khai mạc mùa giải mới
Chưa hết, cũng vì khó khăn về tài chính mà các ngoại binh bắt đầu ngoảnh mặt với CS Đồng Tháp. Chẳng những không thể kiếm được ngoại binh mới chất lượng, đội bóng miền Tây Nam Bộ vừa phải đón nhận thông tin chẳng vui: Tiền đạo Samson bỏ về Nigieria mà không thông báo lý do với CLB, không hẹn ngày trở lại, dù Đồng Tháp đã đăng ký tên anh vào danh sách dự V-League 2011, Samson vẫn còn hợp đồng 1 năm với đội bóng này.
Với tình hình đó, những người còn ở lại vùng Đồng Tháp Mười như Văn Ngân, Tấn Trường, Phước Thạnh… sẽ phải gồng mình dìu dắt lớp trẻ cho nỗ lực giúp đội bóng miền Tây Nam Bộ hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng. Cái khó về lực lượng là một chuyện, cái khó về sân bãi tiếp tục tạo thêm gánh nặng khác cho CS Đồng Tháp.
Từ nay đến ngày 10/1/2011, rất khó có chuyện sân Cao Lãnh kịp lắp đặt xong giàn đèn cao áp đủ tiêu chuẩn. Nếu thế thì thầy trò HLV Phạm Công Lộc phải chọn sân Cần Thơ làm sân nhà. Khi đó, Đồng Tháp chắc chắn sẽ mất lượng khán giả hùng hậu luôn theo sát đội này ở mỗi trận đấu trên sân Cao Lãnh, đồng thời cái nắng gay gắt ở đất Cao Lãnh khi các trận đấu được bắt đầu vào lúc 15h30 cũng sẽ không còn ở bên cạnh đội bóng của ông Công Lộc.
Quá nhiều tình thế khó, quá nhiều trở lực đang bủa vây CS Đồng Tháp. Thế nên, dù trái bóng V-League 2011 chưa lăn, nhiều người đã bắt đầu điền tên CS Đồng Tháp vào danh sách những đội có khả năng… xuống hạng.
Một thực tế buồn nhưng người hâm mộ Đồng Tháp buộc phải đón nhận!
Kim Điền