1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng 6 giải V-League 2011

CS Đồng Tháp gục ngã, B. Bình Dương tiếp đà chiến thắng

(Dân trí) - Có khá nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng 6 V-League, khi 2/5 đội chủ nhà không giành được kết quả có lợi. Trên sân nhà V. Hải Phòng vẫn chưa biết thắng sau chuỗi trận hòa, còn đội bóng “ngựa ô” CS Đồng Tháp lại bất ngờ để thua 0-2 ở Hàng Đẫy…

Kết quả vòng 6 V-League 2011

V.Hải Phòng 1–1 HA Gia Lai

 

Hà Nội ACB 2–0 CS Đồng Tháp

 

V. Ninh Bình 1-1 Hòa Phát HN

 

Navibank SG 2-1 K.Khánh Hòa

 

B. Bình Dương 4–3 Thanh Hóa

 

Thi đấu sớm

 

Hà Nội T&T 4–1 ĐT Long An

 

SL Nghệ An 1-0 SHB Đà Nẵng

 

Trong số những cái tên vừa nếm mùi thất bại, cú vấp ngã của CS Đồng Tháp trước Hà Nội ACB là đáng chú ý nhất, bởi đội bóng mang danh “ngựa ô” đang đạt phong độ cực cao còn đối thủ lại là ứng cử viên xuống hạng, với chuỗi 5 trận đấu “bất thắng” từ khi V-League 2011 khởi tranh.

 

CS Đồng Tháp nhập cuộc khá tốt và khiến Hà Nội ACB phải trống đỡ vất vả ở nửa đầu hiệp 1. Nhưng các học trò của HLV Phạm Công Lộc lại không thể mở ra những thời cơ thuận lợi, vì đã xây dựng một lối đá đơn giản và lại dựa quá nhiều vào chân sút chủ lực Samson (29).
 
CS Đồng Tháp gục ngã, B. Bình Dương tiếp đà chiến thắng - 1
 Samson không thể giúp đội nhà tránh nổi thất bại - Ảnh: Mạnh Hoàng
 

Tầm quan trọng và những cống hiến mà tiền đạo người Nigeria đã thể hiện ở CS Đồng Tháp là điều ai cũng biết, vì thế chẳng bất ngờ khi HLV Mauricio Luis luôn bố trí nhiều hậu vệ cùng làm nhiệm vụ ngăn chặn mỗi khi Samson có bóng. Việc hạn chế được tối đa tầm hoạt động của Samson giúp Hà Nội ACB, triệt tiêu được phần nhiều sức mạnh tấn công bên phía đội khách, đồng thời thoải mái triển khai đấu pháp phòng ngự - phản công, đánh thẳng vào lỗ hổng hàng phòng ngự CS Đồng Tháp.

 

Thất bại trước Hà Nội ACB không đủ đẩy CS Đồng Tháp rời khỏi ngôi vị Á quân trên BXH, nhưng cơ hội để đội bóng mang biệt danh “ngựa ô” này bảo toàn thành tích giành HCĐ của CS Đồng Tháp cũng chẳng mấy dễ dàng.

 

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hà Nội ACB đã ôm chầm lấy trong trong vui sướng. Thầy trò HLV Luis vui cũng phải, bởi họ đã làm được điều khó khăn nhất khi bị dồn vào thế “chân tường”. Hiện đội bóng ngân hàng vẫn xếp cuối BXH, nhưng có thể tình hình sẽ thay đổi tích cực hơn với đội tân binh này sau bước đà tâm lý vừa tạo ra.
 
CS Đồng Tháp gục ngã, B. Bình Dương tiếp đà chiến thắng - 2
 V. Hải Phòng đang đối diện với nhiều sức ép - Ảnh: Gia Hưng
 

Đối đầu với HA Gia Lai trên sân lạch Tray, V. Hải Phòng nhập cuộc rất quyết tâm nhằm tìm kiếm chiến thắng giải tỏa sức ép sau chuỗi 3 trận hòa liên tục. Đáng tiếc, sự vắng mặt của Thiago (18) và khả năng tận dụng thời cơ kém cỏi đã khiến cho đội bóng đất cảng không thể hiện thực hóa chỉ tiêu đề ra.

 

V. Hải Phòng phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1, khi hàng phòng ngự mắc lỗi biếu không cho Evaldo tình huống đối mặt Quang Huy. Đội bóng đất cảng đã tìm được bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2, nhưng lại không thể đạt được điều kiện cần là chiến thắng, dù được thi đấu hơn người trong suốt hiệp đấu.

 

Hòa 1-1 với HA Gia Lai, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã tự làm khó mình trong cuộc hành trình giữ vị trí Á quân tại V-League 2011. Việc V. Hải Phòng sớm xuất hiện dấu hiệu hụt hơi chẳng thể coi là bất ngờ, đó là hệ quả tất yếu khi đội bóng đất cảng không tìm ra sự bổ sung xứng đáng sau những cuộc chia tay với Leandro, Minh Đức, Ngọc Thanh.

 

Với chiến thắng quý giá vừa giành được trên sân Nha Trang vòng đấu trước, người hâm mộ Ninh Bình đều đặt hy vọng đội nhà tiếp tục tiếp nối thành công khi tiếp đón Hòa Phát HN ở đất cố đô. Nhưng sự kỳ vọng lại chẳng biến thành hiện thực, bởi “tướng” Vinh đã lựa chọn một lối chơi quá hợp lý và nhiều phương án ngăn chặn những “ngòi nổ” tấn công của đội chủ nhà.
 
CS Đồng Tháp gục ngã, B. Bình Dương tiếp đà chiến thắng - 3
 V. Ninh Bình (áo đỏ) vẫn chưa hết khó khăn - Ảnh: Hoàng Dương
 

Không chỉ phòng ngự tốt, Hòa Phát HN còn xuất sắc tìm được bàn thắng mở tỷ số phút 36, sau cú đánh đầu chuẩn xác của Cao Thanh Vân. Cho dù Đinh Hoàng Max sớm gỡ hòa vài phút sau đó, nhưng V. Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong nhiệm vụ tìm kiếm thêm bàn thắng ở hơn 60 phút thi đấu còn lại.

 

Tận dụng cú sảy chân của các đối thủ, chiều nay B. Bình Dương đã thu hẹp được khoảng cách về mặt điểm số, nhờ chiến thắng sít sao 4-3 có được trước Thanh Hòa. Bên cạnh thành tích, các ngôi sao của đội bóng “cựu vương” cũng bắt đầu tìm lại được sự nhuần nhuyễn và tinh thần đoàn kết sau chuỗi khủng hoàng kéo dài hồi đầu mùa giải.

 

Chiều nay “thiếu gia” Navibank SG cũng tìm lại cảm giác chiến thắng khi trở về sân Thống Nhất thi đấu. Tuy nhiên, cách đại diện TP.HCM vượt qua K. Khánh Hòa lại chẳng mấy thuyết phục được người hâm mộ, thậm chí nhiều người còn cho rằng các cầu thủ khách đã tự thua ở trận đấu này.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 6 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

12

6

4

0

2

11-7

2

TĐCS Đồng Tháp

11

5

3

2

0

9-7

3

Navibank Sài Gòn

11

6

3

2

1

8-6

4

HP.HN

10

6

3

1

2

10-6

5

SLNA

10

6

3

1

2

8-8

6

B.Bình Dương

10

6

3

1

2

11-12

7

K.Khánh Hoà

9

6

3

0

3

6-5

8

      Hà Nội T&T

9

6

3

0

3

9-8

9

Thanh Hoá

7

6

2

2

2

9-11

10

HA.GL

7

6

2

1

3

9-9

11

Vicem Hải Phòng

7

6

1

4

1

6-7

12

V.Ninh Bình

6

6

1

3

2

5-6

13

ĐT.LA

5

6

1

2

3

7-11

14

Hà Nội ACB

3

6

1

0

5

8-13

 

Ngọc Cương