1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 6 giải VĐQG 2012

Công Vinh "khai hỏa", CLBBĐ Hà Nội hết khát chiến thắng

(Dân trí) - Bị CS Đồng Tháp vượt lên dẫn trước từ phút 25 trong trận đấu phải thắng bằng mọi giá, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã biết cách phát huy tối đa sức mạnh và bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả vòng 6 giải VĐQG 2012

Sân Vinh: SL Nghệ An 2-0 HA Gia Lai

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1–1 Sài Gòn FC

 

Sân Thống Nhất: Navibank 0-1 B.Bình Dương

 

Sân Lạch Tray: V. Hải Phòng 3–1 Khánh Hòa

 

Sân Hàng Đẫy: CLBBĐ Hà Nội 2–1 Đồng Tháp

 

Sân Kiên Giang: Kiên Giang 0–0 V. Ninh Bình

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 Hà Nội T&T

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp đón CS Đồng Tháp với ép lực phải thắng bằng mọi giá, HLV Nguyễn Thành Vinh sử dụng đội hình gồm những ngòi nổ tấn công tốt nhất hiện có nhằm sớm khai thông thế bế tắc. Công Vinh - Timothy vẫn sát cánh trên hàng tiền đạo, Thành Lương tiếp tục nhận nhiệm vụ dẫn dắt ý đồ tấn công.

 

Khác hẳn với những trận thua trước B. Bình Dương và HA Gia Lai. Chiều nay, CLBBĐ Hà Nội đã nhập cuộc bằng một lối đá thận trọng, thay vì tràn sang phần sân đối diện duy trì áp lực tấn công. Duy trì sự chắc chắn trên phần sân nhà là nhiệm vụ được “tướng” Vinh đặt lên hàng đầu, nên việc CLBBĐ Hà Nội không tạo ra cơ hội rõ nét trong suốt 15 phút đầu chẳng phải bất ngờ.
 
Công Vinh "khai hỏa", CLBBĐ Hà Nội hết khát chiến thắng - 1
 CS Đồng Tháp đã khởi đầu trận đấu rất thuận lợi - Ảnh: Quang Thắng
 

Đến thi đấu trên đất khách, CS Đồng Tháp vẫn trung thành với lối đá phòng ngự - phản công nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của đội chủ nhà. Các học trò của HLV Trang Văn Thành liên tục theo sát mỗi lúc CLBBĐ Hà Nội có bóng khiến Công Vinh, Thành Lương, Trọng Lộc không có khoảng trống triển khai tấn công.

 

Tập trung khá nhiều lực lượng cho nhiệm vụ phòng ngự, CS Đồng Tháp vẫn tạo ra được những cơ hội rõ nét nhờ tốc độ và thể lực của cặp tiền đạo ngoại Felix - Sunday ở các pha tranh chấp tay đôi. Phút thứ 8, Felix (21) có cơ hội đối mặt Minh Phong, nhưng không thể dứt điểm do bị trung vệ trụ nhà cản phá.

 

Sau nhiều đợt phản công, phút 25, CS Đồng Tháp đã có được bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 nhờ pha đệm bóng cận thành của Felix, sau đường căng ngang từ cánh phải của Sunday loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà.

 

Bất ngờ bị thủng lưới, “tướng” Vinh rút Yves (18) ra nghỉ và thay bằng trung vệ Đại Đồng để củng cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Ông thầy người xứ Nghệ cũng sớm đưa ra những điều chỉnh chiến thuật và chỉ đạo CLBBĐ Hà Nội dâng cao tổ chức tấn công.

 

Trong 15 phút cuối hiệp một, đội chủ sân Hàng Đẫy luôn duy trì được một thế trận lấn lướt trên phần sân CS Đồng Tháp. Số cơ hội nguy hiểm cũng xuất hiện với tần suất nhiều hơn nhưng cả Thành Lương, Timothy đều không biết cách cụ thể hóa thành những bàn thắng.
 
Công Vinh "khai hỏa", CLBBĐ Hà Nội hết khát chiến thắng - 2
 Công Vinh đã có bàn thắng đầu tiên ở đội bóng mới - Ảnh: Quang Thắng
 

Bước vào hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Vinh tung Ambrose (24) vào sân thay Trọng Lộc để gia tăng sức mạnh tấn công. Đi kèm với những thay đổi nhân sự, CLBBĐ Hà Nội cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình sang phần sân CS Đồng Tháp duy trì sức ép trước khung thành Bửu Ngọc. Đội chủ sân Hàng Đẫy sử dụng nhiều những tình huống tấn công xuất phát từ 2 cánh, nơi Thành Lương và Ambrose đảm trách.

 

Liên tục gia tăng sữa ép, phút 62, CLBBĐ Hà Nội đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ tình huống đá phạt trực tiếp chếch bên trái vòng cấm địa. Người thực hiện quả phạt hiểm hóc vào thẳng góc cao là tân binh Lê Công Vinh, cái tên gây ồn ào nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải.

 

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực,  CLBBĐ Hà Nội thi đấu hưng phấn và sắc nét hơn hẳn. Đội chủ sân Hàng Đẫy liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm, buộc thủ môn Bửu Ngọc và hàng phòng ngự CS Đồng Tháp phải hoạt động vất vả.

 

8 phút sau bàn gỡ của Công Vinh, CLBBĐ Hà Nội tiếp tục mang đến cơ hội ăn mừng cho khán giả nhà với cú dứt điểm tinh tế của Timothy đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0. Người thực hiện đường chuyền vượt tuyến để chân sút người Nigeria hạ gục Bửu Ngọc là Công Vinh.

 

Không bảo toàn được lợi thế, HLV Trang Văn Thành buộc phải chấp nhận mạo hiểm dâng cao tấn công. Nhờ vậy, CLBBĐ Hà Nội được trao rất nhiều khoảng trống thuận lợi triển khai ý đồ tấn công. Phút 73, Timothy lại có cơ hội lập công cho đội chủ nhà nhưng chân sút này lại đưa bóng đi vọt xà.

 

Ở những phút còn lại, CLBBĐ Hà Nội đã tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Riêng Timothy phung phí đến 3 tình huống đối mặt khung thành. Giành chiến thắng chung cuộc 2-1, đội bóng của “bầu” Kiên đã tạm thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 6 giải VĐQG 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

13

6

4

1

1

9-7

2

Sài Gòn FC

12

6

3

3

0

12-5

3

SHB Đà Nẵng

11

6

3

2

1

9-6

4

V. Ninh Bình

11

6

3

2

1

7-7

5

B. Bình Dương

10

6

3

1

2

7-4

6

SL Nghệ An

10

6

2

4

0

6-3

7

TĐCS Đồng Tháp

8

5

2

2

2

10-8

8

HA Gia Lai

7

6

2

1

3

7-11

9

K. Khánh Hòa

6

6

2

0

4

10-13

10

Thanh Hóa

6

6

1

3

2

5-6

11

CLBBĐ Hà Nội

6

6

2

0

4

10-11

12

V. Hải Phòng

5

6

1

2

3

6-12

13

Navibank SG

5

6

1

2

3

7-10

14

K. Kiên Giang

4

6

1

1

4

4-9

 

Chí Thành