1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Công Vinh an ủi thủ môn Nguyên Mạnh

(Dân trí) - Tiền đạo mang áo số 9 cho biết anh không hề trách thủ môn Nguyên Mạnh đã phá hỏng trận thắng của tuyển Việt Nam cũng như công sức của chính anh trong trận hòa Indoneisa tối nay.

Ở trận đấu này, Công Vinh đã phải ngồi dự bị, nhưng tiền đạo người Nghệ An cho biết anh không cảm thấy buồn vì quyết định của HLV Miura: “khi phải ngồi ghế dự bị, tôi càng khát khao chứng tỏ mình hơn. Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay đã lập công. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nếm trải cảm giác này. Tôi không ghi được bàn là trong các trận giao hữu, khi vào một giải đấu chính thức là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Dù chỉ được ra sân trong hiệp 2 nhưng Công Vinh đã kịp tỏa sáng với bàn thắng rất đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN. Sau bàn thắng ấy, tưởng chừng thầy trò HLV Miura cầm chắc chiến thắng, nhưng ở những phút cuối của trận đấu, sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh đã khiến ĐTVN bị chia điểm đầy tiếc nuối.

Các đồng đội đều tỏ ra thông cảm với thủ thành Nguyên Mạnh - Ảnh: Gia Hưng

Các đồng đội đều tỏ ra thông cảm với thủ thành Nguyên Mạnh - Ảnh: Gia Hưng

Cụ thể, sau một tình huống lên bóng nhanh của Samsul Arif, cầu thủ này đã tung ra cú dứt điểm từ cự ly khá xa và lực đi không mạnh, nhưng không hiểu vì sao thủ môn Nguyên Mạnh lại để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới, khiến ĐTVN đánh rơi chiến thắng tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay.

Hơn ai hết, Công Vinh là người cảm thấy tiếc nhất bởi anh đã góp công lớn nếu như ĐTVN giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo tiền đạo xứ Nghệ, bàn thua của ĐTVN không phải lỗi hoàn toàn của Nguyên Mạnh. Anh và các đồng đội sẽ không trách thủ môn này.

“Rõ ràng hàng thủ còn phải cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không nên trách thủ môn Nguyên Mạnh hay các hậu vệ. Bóng đá là môn chơi tập thể, nếu có lỗi thì đó là lỗi của toàn đội”, Công Vinh nhấn mạnh.

Hòa trận này, Công Vinh cho biết ĐTVN vẫn hoàn toàn rộng cửa đi tiếp vào bán kết: “Kết quả này không phải là thảm họa với ĐTVN, hòa với đối thủ mạnh như Indonesia có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội đi tiếp vào bán kết. Nếu tiếp tục chơi tốt và máu lửa như hôm nay, chúng ta có thể đánh bại Lào và Philippines”.

Đặc biệt, Công Vinh đã rất bất ngờ khi các khán đài của sân Mỹ Đình gần như được lấp các khoảng trống. Đây là điều mà không chỉ anh, mà cả HLV Miura và các thành viên ĐTVN đều cảm thấy hạnh phúc khi người hâm mộ không quay lưng với mình.

Chia sẻ về cảm xúc được các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt suốt trận, tiền đạo vừa ký hợp đồng với CLB B.Bình Dương chia sẻ: “Tôi cảm ơn khán giả tới sân Mỹ Đình hôm nay. Tôi cũng rất bất ngờ vì CĐV tới sân đông đến vậy. Nếu Mỹ Đình chật kín, tuyển Việt Nam sẽ là người khổng lồ. Thực tế hôm nay, đội bóng thi đấu trên chân đối thủ Indonesia, tạo nhiều cơ hội hơn. Các cầu thủ Việt Nam cũng nỗ lực hết mình để đem tới những pha bóng đẹp, nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả”.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014