1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Cơn bão chấn thương” tiếp tục hành hạ Barcelona

(Dân trí) - Sau Jordi Alba và Iniesta, Barcelona tiếp tục nhận thêm tin xấu khi tiền đạo chủ lực Alexis Sanchez dính chấn thương nặng ở chân và phải nghỉ thi đấu trong hai trận đấu liên tiếp gặp Getafe và Spartak Moscow.

“Virus FIFA” luôn là nỗi ám ảnh với Barcelona, bất chấp Ban lãnh đạo CLB này đã có những can thiệp để các cầu thủ mình ít phải thi đấu hơn. Nhưng sau hai trận đấu làm nghĩa vụ khá mệt nhọc, các cầu thủ không chỉ tiêu hao thể lực mà còn dính phải những chấn thương quái ác.
 
Chấn thương của Alexis Sanchez khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn

Chấn thương của Alexis Sanchez khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn

Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Alexis Sanchez bị dính chấn thương ở chân và các bác sỹ CLB xác nhận cựu binh Udinese phải nghỉ thi đấu hơn 1 tuần. Alexis dính chấn thương khi thi đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ trong màu áo đội tuyển Chile.

Trước đó, Jordi Alba đã phải nhập viện khiến Barcelona khủng hoảng thực sự ở vị trí hậu vệ trái, khi Adriano không có được phong độ tốt. Mất mát lớn nhất mang tên Andres Iniesta, người sẽ phải nghỉ thi đấu 15 ngày do chấn thương và vắng mặt ở 3 trận đấu liên tiếp.

Ngoài ra, ngôi sao số 1 Lionel Messi cùng Mascherano cũng bị đau nhẹ, tuy nhiên các bác sỹ CLB Barcelona khẳng định hai cầu thủ người Argentina sẽ nhanh chóng bình phục. HLV Vilanova đang đau đầu trong việc lựa chọn đội hình cho chuyến hành quân đến sân Coliseum của Getafe cuối tuần này.

Nhiều khả năng, David Villa sẽ được xuất trận từ đầu trên hàng công bên cạnh Pedro và Messi, dù ngôi sao người TBN chưa tìm được phong độ cao nhất sau gần 1 năm dưỡng thương. Phương án Fabregas đá tiền đạo cũng được tính đến, nhưng Vilanova lại muốn dùng “số 4” đá ở giữa sân thay Iniesta.

Nếu Fabregas được ưu tiên đá tiền đạo, người đảm nhận vị trí mà Iniesta để lại có thể là Thiago, cầu thủ đã sa sút phong độ thời gian qua. Tân binh Alex Song cũng được tính tới, nhưng tiền vệ người Cameroon chưa thực sự hòa nhập với lối chơi ở sân Nou Camp.

Kiều My
Theo Marca