1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cơ thể Becks được bảo hiểm… 100 triệu bảng

(Dân trí) - Chàng tiền vệ David Beckham mới đây đã quyết định đóng bảo hiểm thân thể với giá 100 triệu bảng, một mức giá chưa từng có trong lịch sử thể thao.

Với mức giá chỉ có ở một vài ngôi sao thượng thặng tại Hollywood, Beckham muốn được bảo hiểm cơ thể “nghìn vàng” trong trường hợp chấn thương sân cỏ, phẫu thuật chỉnh hình bắt buộc và… những bệnh hiểm nghèo.

 

Tuy nhiên mức 100 triệu bảng dù chưa từng có tại xứ sở Sương mù vẫn được nhiều hãng bảo hiểm săn đón. Và đây là mức bảo hiểm cao gấp đôi so với hợp đồng bảo hiểm lần trước của tiền vệ thường có những vụ “nổi đình nổi đám” này.

 

Theo hợp đồng mà chỉ có diva Mariah Carey và Jennifer Lopez mới “tự tin” bảo hiểm ở mức tương đương, thì tiền vệ 31 tuổi này sẽ được “bảo hiểm tận chân” ngay cả trong trường hợp bị bắt cóc và bị tống tiền!

 

Tất nhiên nếu như các con nhà Becks nổi hứng rủ tham dự những trò chơi có độ rủi ro cao như lướt ván hay leo núi chắc chắn “bố David” sẽ phải ngần ngừ cân nhắc bởi nếu “nhỡ” bị làm sao anh sẽ không được nhận một xu.

 

Cơ thể Becks được bảo hiểm… 100 triệu bảng - 1

Những bản hợp đồng quảng cáo với các hãng như Gillette 
đem về cho Beckham bộn tiền.

 

Mặc dù không được tiết lộ nhưng theo một số tờ báo, để có được mức bảo hiểm kỷ lục đó, phí phải đóng của nhà Becks hàng năm cũng vào khoảng vài trăm nghìn bảng.

 

Song có vẻ điều đó cũng chưa ăn nhằm gì khi Beckham vẫn là một trong những cầu thủ “ăn nên làm ra” nhất trong làng thể thao.

 

Cho dù mức thu nhập năm vừa rồi giảm tới 10% so với năm trước nhưng tài khoản của anh vẫn được nhận vào thêm 15,5 triệu bảng (so với lợi nhuận 17,5 triệu bảng của năm 2005).

 

Năm 2006, chỉ riêng tiền bán đồ lưu niệm có gắn mác Beckham cũng đã vượt cả mức lương chính của anh tại Real, ước đạt 4 triệu bảng sau thuế.

 

Đó là chưa kể khoản 3 triệu bảng/năm từ hãng giày thể thao Adidas, 7,5 triệu bảng với hãng điện thoại Motorola. Ngoài ra, hợp đồng vào khoảng 2 triệu bảng/năm từ hợp đồng dài hạn với Pepsi và hợp đồng chưa tiết lộ với hãng Gillette cũng xứng đáng để cựu đội trưởng ĐT Anh chấp nhận bảo hiểm với mức kỷ lục như vậy.

 

L.T.T