1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CLB Ninh Bình lên kế hoạch gom quân đá AFC Cup

(Dân trí) - Cơ hội vào bán kết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, với điều kiện đại diện của Việt Nam phải có lực lượng đủ và mạnh. Để giải quyết vấn đề này thực sự nan giải với đội bóng cố đô, nhưng phương án tháo gỡ không phải là không có…

Chiều qua, sau lễ bốc thăm, Ninh Bình đã xác định được đối thủ của mình ở vòng tứ kết AFC Cup. Ninh Bình sẽ có nhiều cửa đi tiếp khi gặp đương kim vô địch của giải Hong Kong là CLB Kitchee – một đối thủ vừa tầm và từng 3 lần dừng bước ở tứ kết AFC Cup. CLB Kitchee là đội bóng đã dẫn đầu bảng H sau đó vượt qua CLB Amera (Indonesia) với tỷ số 2-0 ở vòng 1/16.

CLB Kitchee sẽ là đội bóng thứ 2 của Hong Kong chạm trán V.Ninh Bình ở mùa giải năm nay. Trước đó thầy trò HLV Văn Sỹ từng đấu với South China ở vòng bảng và giành kết quả 1 thắng (3-1 lượt đi) và 1 hòa (1-1 lượt về).


HLV Văn Sỹ đang có khá nhiều nỗi lo

HLV Văn Sỹ đang có khá nhiều nỗi lo

Đối thủ đã được xác định và so với Hà Nội T&T, cơ hội đi tiếp của Ninh Bình là rất sáng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đội bóng cố đô có nguy cơ không đủ quân số để đăng ký danh sách với AFC, chứ chưa nghĩ tới chuyện vào đến bán kết.

Lực lượng chính là vấn đề đau đầu nhất với HLV Nguyễn Văn Sỹ, sau khi Ninh Bình bỏ V-League, nhiều trụ cột ra đi, bên cạnh 9 cầu thủ đang bị đình chỉ thi đấu vì liên quan đến bán độ.

Cho đến thời điểm này, Ninh Bình chỉ còn sở hữu 2 cầu thủ dạng khá là Lê Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc. Hai cầu thủ này đến phút cuối đã không thể đạt thỏa thuận với lãnh đạo đội bóng để đến Thanh Hóa đầu quân. Ngoài ra, Ninh Bình khả năng sẽ có sự trở lại của Văn Quyến. Tiền đạo này sau trận knock-out mới đây khẳng định sẽ hoãn kế hoạch giải nghệ để cống hiến cho Ninh Bình. Tuy nhiên, chính HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết khả năng Văn Quyến trở lại vẫn bỏ ngỏ, bởi cầu thủ này trong tháng 7 sẽ tổ chức đám cưới, việc tập luyện duy trì phong độ gần như không có.

Ngoài những cầu thủ trên, Ninh Bình còn vài gương mặt trẻ như: Văn Quý, Đức Linh, Văn Cường, Quốc Hường, Xuân Tình, Vĩnh Long. Như vậy, cùng với một số cầu thủ U19, Ninh Bình cùng lắm chỉ có khoảng 10 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng tứ kết AFC Cup.

HLV Văn Sỹ buộc phải đăng ký danh sách thi đấu với AFC trong ngày 19/7 (20 cầu thủ) và phải đến trước thời điểm đó, HLV người Nam Định mới biết mình có mượn được cầu thủ ở các đội bóng khác hay không.

Trả lời báo chí ngày hôm qua, bầu Trường khẳng định đã có phương án gom quân để đá AFC Cup. Thậm chí theo ông bầu này, Ninh Bình sẵn sàng gây bất ngờ ở vòng tứ kết.


Văn Quyến quyết tâm tiến xa ở AFC Cup cùng Ninh Bình

Văn Quyến quyết tâm tiến xa ở AFC Cup cùng Ninh Bình


Theo đó, Ninh Bình tính đến phương án mượn hoặc kí hợp đồng ngắn hạn với một số ngôi sao nhập tịch và cầu thủ ngoại chất lượng cao để phục vụ cho đấu trường AFC Cup. Ngoài ra, Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai, Kim Woon-sub, Patiyo vẫn thuộc biên chế của V.NB. Họ được cho các đội bóng khác mượn đến hết V-League 2014.

Hai cầu thủ nước ngoài nhập tịch đang khoác áo Thanh Hóa là Đinh Văn Ta và Hoàng Vissai. Đây đều là các cầu thủ của Ninh Bình trước khi đội giải tán. Tiền vệ Petrisor đang đá cho Sông Lam Nghệ An, tiền đạo Patiyo thi đấu cho An Giang, hậu vệ Kevin đá ở đội Hà Nội tại giải hạng Nhất và tiền vệ Sim Woon Sub thi đấu cho ĐT Long An.

Nếu có lực lượng như mong muốn, Ninh Bình vẫn có khả năng vượt qua CLB Kitchee, dù đội bóng này đang đứng đầu giải vô địch Hong Kong (Trung Quốc). Đội này từng thua SL Nghệ An tại AFC Cup 2012. Hiện tại, họ có tiền đạo số 1 AFC Cup năm nay là Belencoso.

Tính toán là vậy, nhưng việc các đội bóng khác ở V-League có đồng ý cho Ninh Bình mượn cầu thủ hay không lại là chuyện khác. Vì thế, từ nay đến tháng 7, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ phải chạy khắp nơi để gom quân, tối thiểu là 20 cầu thủ.

Cả 2 đại diện của Việt Nam là Hà Nội T&T và Ninh Bình đều vào đến tứ kết. Trong trường hợp hai đội này cùng vào bán kết, thì họ sẽ gặp nhau để tranh tấm vé vào chung kết. Ở một mùa giải có quá nhiều sóng gió, nhưng biết đâu các đội bóng của Việt Nam lại làm nên bất ngờ?

Tiến Đạt