Chuyện MU bán C.Ronaldo sang Real Madrid: Không có gì phải… tiếc!
(Dân trí) - Đêm nay, C.Ronaldo sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Real Madrid mà các cầu thủ MU phải để mắt tới. Thật trớ trêu, “Quỷ đỏ” là đội bóng nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng của CR7, nhưng quyết định để anh chuyển sang Real cũng không phải sai lầm...
Ronaldo là mũi nhọn mà hàng thủ MU cần để mắt nhất trong trận chiến đêm nay
Nhiều người nhìn vào trận đấu này và cho rằng việc Ronaldo quay lưng chống lại “Quỷ đỏ” là một sự thật nghiệt ngã. Nếu Ronaldo thi đấu chói sáng và giúp đội bóng của anh hạ gục MU, viễn cảnh ấy chẳng gì cay đắng hơn. Trong lịch sử của “Quỷ đỏ”, đội bóng này cũng từng một lần bị người cũ gieo “nỗi sầu muôn thủa”.
Đó là trường hợp của Denis Law, tiền đạo người Scoland thi đấu 11 năm cho MU (1962-1973) trước khi quyết định chuyển sang thi đấu cho Man City theo dạng chuyển nhượng tự do để thi đấu thêm một mùa giải trước khi giải nghệ. Đáng buồn thay cho MU, tiền đạo mà đội bóng này không cần dùng đến đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại MU ở vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất năm ấy và tiễn đội bóng cũ xuống hạng (27/4/1974).
Ronaldo đã mang lại lợi nhuận lớn cho MU
Đầu tiên về giá trị thương mại, năm 2003, Alex Ferguson đã chi trả cho Sporting Lisbon hơn 12 triệu bảng để có được Ronaldo. Sau 6 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, tuyển thủ Bồ Đào Nha chuyển sang Real và đem lại 80 triệu bảng phí chuyển nhượng. Rõ ràng về mặt tiền bạc, Ronaldo chính là thương vụ thành công nhất của Alex Ferguson từ khi ông dẫn dắt MU, thậm chí đây có thể được xem là thương vụ thành công nhất về giá trị thương mại trong lịch sử chuyển nhượng thế giới.
Bên cạnh tiền bạc, về chuyên môn sự ra đi của Ronaldo tại thời điểm năm 2009 cũng là cần thiết cho sự phát triển của một số cầu thủ MU, điển hình là Rooney. Để thấy rõ điều này phải nhìn lại quãng thời gian cầu thủ người Bồ Đào Nha gắn bó với Old Trafford. Hè năm 2003, Ronaldo đến mặc chiếc áo của Beckham để lại, khi ấy anh còn là một cầu thủ trẻ thi đấu như một tiền vệ cánh phải.
Điểm mạnh của cầu thủ này là những pha đi bóng có tốc độ và dừng “khác người”, nhưng khả năng dứt điểm, chuyền bóng và phối hợp đồng đội rất yếu.Sự phát triển của Ronaldo trong 3 năm đầu tiên cũng không có gì quá ấn tượng, thậm chí đến World Cup 2006, anh còn là tác nhân tác động trọng tài để đuổi Rooney khỏi sân trong trận đấu giữa tuyển Anh và Bồ Đào Nha, khi mà Wazza xấu chơi với Carvalho.
Khi MU phải dồn hết lực cho cầu thủ này thì các cá nhân khác bị cũng vì thế phải hi sinh nhiều, như Rooney, anh thường xuyên phải hy sinh vị trí, bóng cho Ronaldo nên việc để tuyển thủ BĐN ra đi và cho Wazza phát triển cũng là một hướng đi mà theo nhiều người mang tính đúng đắn, bởi như người ta thường nói “một rừng không thể có hai hổ”.
Đặc biệt trong hoàn cảnh lối chơi bóng của Ronaldo ngày càng mang nặng tính cá nhân và dưới triều đại Fergie, dù các cầu thủ có được ông yêu quý hết mực, song không ai trong số họ có thể trở thành độc tôn và “Quỷ đỏ” sẽ không bao giờ trở thành đội bóng 1 người. Bên cạnh đó, tình yêu của một cầu thủ đối với một CLB (không phải tiền bạc) mới là yếu tố giúp họ gắn bó lâu dài cùng một đội bóng.
Ronaldo có mọi danh hiệu cùng MU sau năm 2008, điều đó khiến cho cầu thủ này phần nào không còn khát khao chơi bóng cho “Quỷ đỏ”. Bởi vậy xét trên nhiều yếu tố, từ chuyên môn tới tiền bạc, sự ra đi của Ronaldo vào năm 2009 là nước cờ sáng suốt của BLĐ MU và chẳng có gì gọi là sai lầm hay đáng tiếc. Vì thế chuyện Ronaldo, người con cưng một thời của MU đêm nay có quay lại chống lại đội bóng nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng của anh cũng chỉ là việc rất đỗi bình thường.
Vĩ Giang