1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chủ tịch Bayern Munich công kích Roman Abramovich

(Dân trí) - Ngày hôm qua, chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness đã châm ngòi cho cuộc đại chiến Bayern Munich - Chelsea cuối tuần này khi ông không ngần ngại đả kích ông chủ Chelsea, Abramovich là “tên mafia dầu mỏ”.

Trước không khí im lặng trước trận chung kết Champions League, chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness đã châm ngòi khi ông không ngần ngại đả kích ông chủ Chelsea, Abramovich là “tên mafia dầu mỏ”.

 
Chủ tịch Bayern Munich công kích Roman Abramovich
Chủ tịch Uli Hoeness (trái) đã châm ngòi cho đại chiến Bayern Munich - Chelsea

Theo Uli Hoeness, Abramovich đã vơ vét rất nhiều tiền của người dân từ các…trạm xăng để đầu tư cho đội bóng mình, kèm theo đó, chủ tịch Bayern Munich còn không quên đưa ra lời thách thức rằng đội bóng có nền tảng tài chính vững mạnh như Bayern Munich sẽ dạy cho Chelsea, đội bóng phụ thuộc vào túi tiền của Abramovich, một bài học.

Trước báo giới, Uli Hoeness cho biết: “Mỗi tuần tôi rất tức giận mỗi khi ra trạm xăng, tên mafia dầu mỏ đã lấy tiền từ túi của tôi để đầu tư vào Chelsea. Với tôi, đó là sự kinh tởm.

Chúng tôi cần đánh bại Chelsea, họ vừa trải qua một mùa giải tệ hại ở giải quốc nội vì vậy, nếu thất bại trong trận đấu này, Chelsea sẽ không có mặt ở Champions League mùa giải tới.

Nếu chiến thắng, Bayern Munich sẽ đút túi khoảng 20 triệu bảng, đó là minh chứng rằng thành công trong thể thao tạo nền tảng cho kinh tế. Abramovich đã đầu tư 900 triệu bảng vào Chelsea, nếu ông ấy ngừng đầu tư vào CLB, giá của họ cũng chỉ ngang quyển tạp chí bày bán trên sạp báo.

Tôi nghĩ rằng, điều may mắn cho tất cả những cầu thủ Bayern Munich khi tất cả đều có cảm giác rằng CLB luôn ở bên họ. Vì vậy, chúng tôi chẳng việc gì phải e ngại một đội bóng của ông chủ Nga hay Ả rập nào đó”.

H.Long