1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tứ kết 1-2 CAN 2013

Chủ nhà Nam Phi dừng bước trước Mali, Ghana hạ gục Cape Verde

(Dân trí) - Hai trận tứ kết đầu tiên của CAN 2013 đã diễn ra kịch tính như sự kì vọng từ các CĐV. Gục ngã trước Mali trên chấm luân lưu định mệnh, Nam Phi đành sớm nói lời chia tay với giải đấu còn Ghana rất vất vả mới "giải mã" được hiện tượng Cape Verde.

Ở bảng A, dù có được lợi thế sân nhà nhưng Nam Phi đã chỉ có thể lọt qua vòng bảng theo cách đầy chật vật. Vị trí nhất bảng mà Bafana Bafana giành được cũng chỉ là nhờ hơn “tí hon” Cape Verde về hiệu số bàn thắng bại (4-2 so với 3-2).

Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng khác hẳn ở bảng B khi Ghana thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình còn Mali cũng tiến bước vào vòng sau khá vững chắc. Và ở hai trận tứ kết 1,2 của CAN 2013 đêm qua, bộ đôi đại diện bảng B này đã loại luôn hai đối thủ đến từ bảng A để tiếp tục cuộc hành trình ở bán kết.

Mali đả bại chủ nhà Nam Phi để tiến bước vào bán kết CAN 2013
Mali đả bại chủ nhà Nam Phi để tiến bước vào bán kết CAN 2013

Giữa hai trận tứ kết này, cuộc đụng độ Nam Phi - Mali vẫn nhận được nhiều quan tâm từ giới mộ điệu hơn đơn giản bởi có sự hiện diên của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của 45000 CĐV tại SVĐ Moses Mabhida, Bafana Bafana lại gây thất vọng lớn khi bị loại tức tưởi trên chấm luân lưu nghiệt ngã sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Cơ hội đầu tiên trong trận đấu thuộc về Nam Phi khi Thuso Phala di chuyển linh hoạt để đón đường chọc khe của đồng đội. Thế nhưng, nỗ lực lao ra khép góc rất nhanh từ Soumbeyla Diakite, thủ thành thay thế cho sự lựa chọn số một Mamadou Samassa bị treo giò vì nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở 2 trận trước, đã từ chối bàn thắng của Phala.

Mali đưa ra câu trả lời với tình huống Tamboura dốc bóng bên cánh trái rồi tung ra cú sút đầy bất ngờ vào góc xa khung thành của “người gác đền” Khune bên phía Nam Phi. Dù bóng đi hơi chệch khung gỗ nhưng đợt lên bóng này chính là lời cảnh báo đến hàng thủ của Bafana Bafana rằng không thể đánh giá thấp sức tấn công của Mali.

Tuy vậy, Nam Phi vẫn là những người mở được tỉ số của trận đấu ở phút 31. Phala xử lí bóng khéo léo bên cánh trái và mặc dù đang bị kẹp giữa vòng vây các hậu vệ Mali, tiền vệ này vẫn chuyền được bóng vào trong cho Rantie. Trước một khung thành quá rộng mở, dĩ nhiên chân sút của Nam Phi không thể bỏ lỡ thời cơ để sút tung lưới Diakite.

Nam Phi gặp thiệt thòi sau đó khi chủ công Rantie dính chấn thương mắt cá chân và buộc phải bị thay thế bởi Majoro ở phút 41. Từ đó trở đi, sức công phá lẫn áp lực mà các cầu thủ áo vàng tạo ra trên phần sân đối thủ trở nên kém hẳn và đó là thời cơ cho Mali giành lại thế trận.

Thủ thành Diakite trở thành người hùng của Mali ở trận tứ kết đêm qua

Thủ thành Diakite trở thành người hùng của Mali ở trận tứ kết đêm qua

Phút 53, Sissoko có cơ hội để thử thách tài năng của Khune nhưng chưa thành công song chỉ 5 phút sau, cựu tiền vệ Barcelona Seydou Keita đã mang về bàn gỡ cho Mali. Các hậu vệ Nam Phi tỏ ra thiếu sự quyết liệt cần thiết khi để Samassa đi bóng thoải mái bên hành lang cánh trái rồi tung ra cú tạt rất dẻo vào trong cho Keita đánh đầu. Ở một cự li quá gần, dù Khune đã chạm được tay vào bóng nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để bảo vệ được mành lưới Nam Phi khỏi bị rung lên.

Quả thật là kể từ khi Rantie rời sân, Nam Phi đã chơi chùng xuống, nhất là khi tuyến tiền vệ của họ cũng trở nên lép vế so với các đồng nghiệp bên phía Mali trong hiệp hai. Mãi tới phút 79, đội chủ nhà mới có thêm cơ hội đáng chú ý khi Mahlungu trả ngược bóng cho Majoro dứt điểm căng từ ngay sát vòng 16m50 nhưng thủ thành Diakite đã chọn đúng vị trí để hóa giải được nguy cơ.

Hòa 1-1 trong 2 hiệp chính, Nam Phi và Mali buộc phải bước vào 30 phút của hiệp phụ nhưng hai đội đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Cuộc so tài SVĐ Moses Mabhida buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 mét cân não.

Ở loạt sút luân lưu may rủi này, Cheick Tidiane Diabate, Adama Tamboura và Mahamane Traore của Mali đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong khi phía bên kia chiến tuyến, Dean Furman cùng May Mahlangu không thể thắng được tủ thành Diakite. Cộng với việc Majoro sút ra ngoài ở loạt đá thứ 4, Nam Phi đã chính thức dừng bước trước Mali khi bị thua 1-3 trên chấm penalty.
 

Đội hình thi đấu:

Nam Phi: Khune, Gaxa, Khumalo, Sangweni, Masilela, Furman, Mahlangu, Phala (Serero 89), Letsholonyane, Parker (Tshabalala 105),Rantie (Majoro 41).

Mali: Diakite, Diawara, Adama Coulibaly, Wague, Tamboura, Sissoko (Mahamane Traore 55), Sow,Keita, Samba Diakite (Sigamary Diarra 24), Mahamadou Samassa (Diabate 88), Maiga.

Trận tứ kết trước đó chứng kiến màn so tài giữa Ghana với bất ngờ thú vị của giải đấu là “hạt tiêu” Cape Verde. Bước ngoặt lớn của cuộc chạm trán này đến ở phút 53 khi trọng tài Seechum cho “những ngôi sao đen” được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi khi Asamoah Gyan ngã rất đẹp sau tình huống chạm nhẹ từ Carlitos bên phía Cape Verde.
 
Ghana chật vật giải mã hiện tượng Cape Verde
Ghana chật vật "giải mã" hiện tượng Cape Verde

Mubarak là người được giao trọng trách đá phạt và tiền vệ này đã không bỏ lỡ thời cơ để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Trong 40 phút còn lại, Cape Verde liên tục dồn lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đều không mang lại kết quả và thậm chí còn bị dính đòn “hồi mã thương” của Ghana ở phút bù giờ thứ 5. Tác giả của bàn thắng “đóng đinh” số phận trận đấu vẫn là Mubarak.

Đội hình thi đấu:

Ghana: Dauda, Pantsil, Boye, Vorsah, Afful, Rabiu (Derek Boateng 84), Agyemang-Badu, Adomah (Wakaso 47), Asamoah, Atsu (Asante 78), Gyan.

Cape Verde: Vozinha, Nivaldo, Varela, Nando, Carlitos, Marco Soares, Tony (Djaniny 67), Babanco, Nhuck, Tavares (Ze Luis 80), Ryan Mendes (Platini 51).
 

Như vậy, Mali và Ghana là hai đội đầu tiên ghi tên mình ở vòng bán kết của CAN 2013. Seydou Keita cùng các đồng đội sẽ đụng độ với đội thắng ở cặp đấu được đánh giá nảy lửa giữa Bờ Biển Ngà - Nigeria diễn ra vào đêm nay còn Ghana sẽ chờ đợi đối thủ của mình từ cặp đấu Burkina Faso - Togo.

Nguyễn Huy