1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 16 V-League 2012

Chiến thắng phút chót, SHB Đà Nẵng vững ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Áp đảo hoàn toàn thế trận, tạo ra vô số cơ hội nhưng phải đến giây cuối cùng, chủ nhà SHB Đà Nẵng mới làm được điều họ cần là ghi bàn vào lưới Thanh Hóa. Người mang lại chiến thắng quý giá cho đội bóng sông Hàn là tiền vệ Nguyễn Thanh Hưng.

 

Kết quả thi đấu vòng 16 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 4/5

 

Sân Thống Nhất: Navibank SG 2-2 V. Hải Phòng

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 0-0 CS Đồng Tháp

 

Thi đấu ngày 5/5

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 3-1 Khánh Hòa

 

Sân Gò Đậu: B.Bình Dương 1-3 Hà Nội T&T

 

Sân Hàng Đẫy: CLBBĐ Hà Nội 1-3 Kiên Giang

 

Thi đấu ngày 6/5

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 0-3 Sài Gòn XT

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước Thanh Hóa chơi thiên về thể lực, nhất là việc có đến “4 Tây”, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định sử dụng Niko đá cặp với Merlo trên hàng công thay vì Ngọc Thanh có khả năng khuấy đảo. Tuy nhiên, cách chơi bóng quá thụ động và thiếu quyết liệt của Niko đã khiến hàng công của chủ nhà không phát huy tác dụng ở những phút đầu hiệp một và buộc nhà cầm quân họ Lê phải tung Ngọc Thanh vào thay Niko vào phút 39.
 
 
Chiến thắng phút chót, SHB Đà Nẵng vững ngôi nhì bảng

SHB Đà Nẵng thắng nhọc nhằn trước Thanh Hóa

 

Thanh Hóa những phút đầu hiệp một mạo hiểm chơi với đội hình khá cao khi bố trí Việt Thắng và Sunday trên hàng công. Tuy nhiên, dưới sức ép tấn công dồn dập của đội bóng sông Hàn, họ buộc kéo đội hình về đá phòng thủ. Suốt 45 phút của hiệp hai, đội bóng xứ Thanh chỉ cắm mỗi trung phong Sunday, số còn lại đổ bê-tông trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Tưởng như thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã thành công với mục tiêu 1 điểm ra về nhưng SHB Đà Nẵng đã không cho họ cái quyền đó.

 

Trở lại diễn biến trận đấu, SHB Đà Nẵng là những người nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra cơ hội. Phút 20, tring vệ Phước Vĩnh lên tham gia tấn công đã đánh đầu cận thành nguy hiểm buộc thủ môn Vĩnh Lợi phải đẩy bóng cứu thua, lập tức Niko lao vào đá bổi nhưng không thành công.

 

Phút 25, Minh Phương chọc khe thông minh cho Nguyên Sa băng xuống đối mặt nhưng cú lốp bóng của tiền vệ này không thắng được đôi tay thủ môn Vĩnh Lợi.

Những phút cuối hiệp một, tuyến giữa của Đà Nẵng chơi mờ nhạt, nhất là Minh Phương. Cầm bóng không tốt cộng với rất nhiều đường chuyền hỏng vô duyên của Minh Phương khiến đội nhà mất những cơ hội tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa đã làm tốt khâu bắt người cũng như chịu khó chơi áp sát khiến đội nhà mắc nhiều sai số.

 

Chủ động chơi phòng thủ nhưng Thanh Hóa tỏ ra rất lợi hại trong những pha phản công nhanh. Phút 30, suýt nữa tỷ số được mở cho đội khách khi trung vệ Cao Cường trong một pha đánh đầu về cho thủ môn Thanh Bình đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
 
Chiến thắng phút chót, SHB Đà Nẵng vững ngôi nhì bảng

SHB Đà Nẵng đang duy trì được phong độ khá tốt

 

Phút 44, sau một loạt những tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thanh Hóa, bóng đến chân Merlo và chân sút người Argentina thực hiện pha đệm lòng cận thành nhưng lại chệch cột dọc.

 

Sang hiệp hai, Thanh Hóa lộ rõ ý đồ kiếm 1 điểm khi lùi sâu đổ xe buýt 2 tầng trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Bên kia, SHB Đà Nẵng miệt mài tấn công nhưng vẫn không thể xuyên phá hàng rao bê-tông của đối thủ. Merlo có nhận khá nhiều bóng từ đồng đội nhưng bị kẹp quá chặt nên không thể dứt điểm thành công.

 

Huỳnh Đức quyết định tăng cường sự cơ động cho tuyến giữa khi tung Thanh Hưng vào thay Hùng Sơn và Quốc Anh thay Minh Phương. Những miếng đánh biên của đội bóng sông Hàn tỏ ra sắc sảo hơn nhưng vẫn chưa đủ sắc để hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi. Phút 50, khung thành Thanh Hóa liên tiếp đón nhận sóng gió khui Hùng Sơn đánh đầu chệch cột dọc; Nicolas sút sạt xà ngang…

 

Phút 72, Ngọc Thanh đánh đầu nối tung lưới Thanh Hóa nhưng trọng tài Vũ Bảo Linh không công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng vì cho rằng đã việt vị. Phút 85, Phan Duy Lam có cơ hội mở tỷ số khi tung cú đá bồi cự ly gần nhưng bóng lại bay lơi trời…

 

Thanh Hóa dù chỉ tập trung giữ sạch lưới nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm trong những pga phản công nhanh. Một trong những tình huống ở phút 67, Việt Thắng đón đường căng ngang của đồng đội từ cánh trái trong tư thế đối mặt nhưng cú xoạc bóng của anh lại bị Thanh Bình hóa giải.

 

Hiệp hai trận đấu được bù giờ 4 phút, những tưởng hai đội sẽ chia điểm thì đúng giây cuối cùng, sân Chi Lăng nổ tung khi Thanh Hưng hạ gục được Tô Vĩnh Lợi. Ngọc Thanh đón đường chuyền của đồng đội rồi đột phá, quan sát thấy Thanh Hưng di chuyển xuống cánh phải liền đỡ ngực chuyền thuận lợi để chú “Vịt” tung cú sút chân phải cực căng và chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

SHB Đà Nẵng thắng 1-0 và  vẫn duy trì được vị trí nhì bảng xếp hạng sau vòng 16.

 

Bảng xếp hạng sau vòng 16 giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

33

16

9

6

1

26-11

2

SHB Đà Nẵng

29

15

8

5

2

28-20

3

Sài Gòn FC

27

16

7

6

3

28-17

4

HA Gia Lai

23

16

6

5

5

16-20

5

Thanh Hóa

22

16

6

4

6

19-16

6

SL Nghệ An

22

15

4

10

1

18-13

7

B. Bình Dương

20

16

6

2

8

16-19

8

K. Kiên Giang

20

16

5

5

6

19-22

9

CLBBĐ Hà Nội

19

16

5

4

7

29-30

10

Navibank SG

19

16

4

7

5

21-23

11

K. Khánh Hòa

18

16

5

3

8

22-25

12

V. Ninh Bình

18

16

5

3

8

19-28

13

CS Đồng Tháp

16

16

3

7

6

20-21

14

V. Hải Phòng

11

16

2

5

9

17-29

 

Khánh Quang