1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea vượt qua vòng 3 FA Cup bằng chiến thắng “4 sao”

(Dân trí) - Chơi nhạt có phần nhạt nhòa trong hiệp đấu thứ nhất, nhưng với hiệp 2 bùng nổ, đặc biệt là những phút cuối trận, Chelsea đã đè bẹp Portsmouth tới 4 bàn không gỡ và qua đó cùng MU, Liverpool thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup....

Ở trận đấu vòng 3 này, Chelsea được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Portsmouth, nhà vô địch FA Cup 2007/08, nhưng giờ đây họ chỉ là chiếc bóng nếu so với chính mình cách đây vài năm. Khó khăn về tài chính đã đẩy Portsmouth rời Premier League và giờ họ cũng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng của giải hạng Nhất. Trước một đối thủ như vậy, lại đá trên sân nhà, không ít người dự đoán Chelsea sẽ tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.
 
Chelsea vượt qua vòng 3 FA Cup bằng chiến thắng “4 sao” - 1
Dù thi đấu với đội bóng không được đánh giá cao như Portsmouth nhưng Chelsea vẫn tung ra đội hình mạnh nhất 
 
Nhưng trái với các dự đoán, The Blues đã tung ra đội hình mạnh nhất của họ hiện nay cho trận đấu này. Thiếu vắng duy nhất của Chelsea có lẽ là sự vắng mặt của Drogba do anh trở về cùng tuyển Bờ Biển Ngà tham dự CAN 2012, được thay thế bằng Torres. Có lẽ đã có một chút tâm lý e ngại trong tâm lý của Villas-Boas khi ông phải sử dùng toàn bộ sức mạnh để nhằm đè bẹp đối thủ nhỏ bé như Pompey.

Vòng 3 FA Cup

Liverpool 5-1 Oldham

Thứ bảy, ngày 7/1

Birmingham 0-0 Wolves

Barnsley 2-4 Swansea

Everton 2-0 Tamworth

Fulham 4-0 Charlton

Gillingham 1-3 Stoke

MK Dons 1-1 QPR

Macclesfield 2-2 Bolton

Newcastle 2-1 Blackburn

Norwich 4-1 Burnley

Swindon 2-1 Wigan

Tottenham 3-0 Cheltenham

West Brom 4-2 Cardiff

Chủ nhật, ngày 8/1

Bristol 1-3 Aston Villa

Man City 2-3 Man Utd

Chelsea 4-0 Portsmouth

Peterborough 0-2 Sunderland

Thứ ba, ngày 10/1

Arsenal - Leeds, 3h45

 

Bởi rõ ràng với lịch thi đấu dày đặc của Premier League giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới, đã khiến các cầu thủ mệt mỏi, không ít các cầu thủ của Chelsea cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên dù trước một đối thủ được đánh giá không cao như Portsmouth, Villas-Boas vẫn thể hiện sự tính toán cẩn trọng nhằm đảm bảo cho Chelsea tiếp tục tiến bước ở giải đấu này.

 

Có thể tâm lý sợ hãi thua trận đã xuất hiện ở Chelsea, vì thế, họ bước vào trận đấu tại Stamford Bridge với tâm lý khá căng cứng. Cho dù vẫn lấn lướt hơn đối thủ ít nhiều nhưng các miếng tấn công của đội chủ nhà khá rời rạc. Sự thiếu gắn kết giữa tuyến tiền vệ và tuyến trên đã khiến cho trong suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea chỉ tạo ra được vài ba cú sút và nói chung cũng không mấy nguy hiểm.

 

Tình huống nguy hiểm nhất mà Chelsea tạo ra được trước cầu môn của Pompey trong suốt 45 phút của hiệp 1 diễn ra ở phút 25, đó là pha đá phạt của Mata. Cú sút từ khoảng cách 25m của cựu tiền vệ Valencia vẽ ra một đường cong khá đẹp, nhưng đáng tiếc cho anh, đích đến của trái bóng lại đi hướng ra ngoài khung thành.
 
Chelsea vượt qua vòng 3 FA Cup bằng chiến thắng “4 sao” - 2
Chelsea chỉ thực sự bùng nổ vào những phút cuối trận

 

Một chút lo lắng đã xuất hiện trên các khán đài của Stamford Bridge, khi gã khổng lồ của khu Tây London không thể hiện được sức mạnh của một đội bóng đẳng cấp cao hơn. Nhưng điều mà Chelsea cùng các cổ động viên của họ lo sợ đã không xảy ra. Ngay khi bước vào đầu hiệp 2 được 3 phút, Mata đã giúp đội chủ nhà giải tỏa được áp lực tâm lý đè nặng bằng bàn thắng mở tỷ số.

 

Sau cú vô lê khá điệu nghệ của Malouda bóng vô tình tìm đến đúng vị trí của tiền vệ người TBN khi anh đang có mặt trong vòng cấm địa. Không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như vậy, cú ra chân nhanh của Mata đã không cho thủ thành của Portsmouth cơ hội cản phá và Chelsea có được bàn thắng đầu tiên.

 

Những tưởng bàn thắng sẽ giúp Chelsea trút hết áp lực tâm lý để xông lên đè bẹp đối thủ, nhưng điều ngược lại đã xảy ra, bàn thua khiến Portsmouth như bừng tỉnh, họ quyết tâm xốc lại đội hình và tìm kiếm bàn thắng. Chút nữa Pompey đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 53, nếu thủ thành Cech đã không chơi quá xuất sắc khi dùng chân cản phá cú sút của Kitson và tiếp sau đó Terry chặn được cú sút bồi của Ward.
 
Chelsea vượt qua vòng 3 FA Cup bằng chiến thắng “4 sao” - 3
Dù vẫn tịt ngòi nhưng Torres đã có hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công

 

Nhưng Pompey đã không đủ “hơi” để duy trì được sự hưng phấn và họ trở lại thế giằng co cùng Chelsea, khi hiệp 2 bước qua một phần ba thời gian. Những phút cuối trận, kịch tính bắt đầu nổ ra ở phút 84 với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Chelsea nhờ công  Ramires. Ở tình huống ghi bàn này, Mata chuyền bóng vào trong vòng cấm địa cho Torres, tiền đạo người TBN chuyền lại cho Ramires và tiền vệ người Brazil đã khiến thủ thành Henrderson phải vào lưới nhặt bóng.

 

Dường như bàn thắng của Ramires mới thực sự giải tỏa tâm lý cho Chelsea. Dù đã ghi hai bàn và thời gian trận đấu còn rất ít như thế đã đảm bảo chiến thắng cho The Blues, song Chelsea vẫn đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép mạnh mẽ của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 87, người lập công vẫn là Ramires và người kiến tạo vẫn là Torres.

 

Stamford Bridge tràn ngập những tiếng cười và “bữa tiệc” bóng đá của Chelseachỉ thực sự khép lại với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 của Lampard ở phút bù giờ cuối cùng. Một sự bùng nổ mạnh mẽ của Chelsea dẫu có hơi muộn mặn và phần thưởng xứng đáng dành cho họ là một chiến thắng tới 4 “sao” hoành tráng.

 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole (Bertrand, 86’), Ramires, Meireles, Lampard, Mata, Torres(Lukaku, 88’), Malouda (Romeu, 78’).

 

Portsmouth: Henderson; Halford, Rocha (Williams, 70’), Pearce, Mokoena; Mullins (Huseklepp, 67’), Norris; Lawrence, Kitson, Ward; Futacs.

 

Phù Sa