1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea và Tottenham đứt tham vọng bởi các pha “đốt đền”

(Dân trí) - Không hẹn mà gặp, trong loạt trận vòng 32, cả hai đội bóng lớn của thành London là Chelsea và Tottenham đều có cầu thủ đốt lưới nhà và khiến đội bóng của họ phải nhận thất bại. Những bàn thua tai hại đó đang làm nát mục tiêu của hai đội bóng này.

1.  Ở trận derby thành London giữa Crystal Palace và Chelsea hôm thứ 7 vừa qua, Terry đã có pha đánh đầu “đẹp mắt” đốt lưới nhà, một tình huống "dứt điểm" khiến thủ thành Cech đứng chôn chân. Điều đáng buồn hơn cho Terry khi duy nhất anh biết ghi bàn ở trận đấu này, điều đó làm Chelsea đã phải ra về trắng tay. Đó là trận thua thứ 5 của The Blues ở mùa giải năm nay.
 
Sự thất vọng của Terry sau khi đốt lưới nhà

Sự thất vọng của Terry sau khi đốt lưới nhà
 

Thất bại trước Crystal Palace trở thành cú sốc lớn cho người hâm mộ Chelsea, bởi đẳng cấp của hai đội bóng quá chênh lệch. Trong khi Chelsea thuộc tốp các đội bóng hàng đầu đua tranh ngôi vô địch thì “Đại bàng” nằm nửa phía ngược lại, trên thực tế tân binh của Premier League mùa giải năm nay đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trước khi trận đấu này diễn ra, hiếm người dám nghĩ rằng thầy trò Tony Pulis sẽ có 1 điểm chứ chưa nói tới việc giành điểm tối đa.

 

Thực tế thì Chelsea đã chơi không hay (trong tấn công), nhưng Crystal Palace tấn công cũng chẳng có gì sắc nét, nếu không có pha đốt lưới nhà ở phút 52 của Terry, rất có thể Chelsea đã không phải chiuk áp lực trong giai đoạn sau, để rồi sẽ không phải chịu cảnh trắng tay.

 

Tai hại hơn cả nằm ở việc do trắng tay Chelsea đã đánh mất ngôi đầu vào tay Liverpool, giờ đây họ đã kém đối thủ đứng đầu bảng 2 điểm. Khoảng cách giữa thầy trò Mourinho với ngôi đầu có thể được nới rộng hơn nếu Man City thắng trong cả 2 trận đấu bù thì khi ấy đội bóng này sẽ lên ngôi đầu bảng và hơn Chelsea tới 4 điểm.

 

Trước mắt chỉ còn 6 vòng đấu và chính thất bại vừa diễn ra khiến cơ hội giành ngôi vô địch của Chelsea giảm sút đáng kể, thậm chí huấn luyện viên Mourinho còn bi quan nhận định đoàn quân của ông không còn cơ hội đua tranh giành ngai vàng. Những lời nói của Mournho rõ ràng đang làm Terry phải cảm thấy day dứt với cú đốt lưới nhà đầy vô duyên này.
 

 

2.  Tâm điểm của vòng đấu 32 trong ngày Chủ nhật chính là cuộc chiến giữa Liverpool và Tottenham. Trận lượt đi, Spurs đã thua tan tác trước đối thủ đến từ vùng Merseyside tới 5-0 và ở trận lượt về đội khách cũng đã nêu cao mục tiêu giành điểm. Tuy nhiên, họ đã tiếp tục phải đối diện với trận thua tan nát tới 4-0 và mở đầu cho thất bại đáng buồn này chính là cú đốt lưới nhà của Kaboul ngay phút thứ 2.

 

Có thể nói bàn phản lưới nhà rất ngớ ngẩn của Kaboul đã tước đi mọi sinh khí chiến đấu của đội khách, từ một tình huống căng ngang bóng không hề nguy hiểm của đối phương, nhưng trung vệ của Tottenham lại tỏ ra quá vụng vệ xử lý như một cầu thủ nghiệp dư để rồi đưa bóng vào lưới đội nhà giúp đối phương mở tỉ số. Nhờ bàn thắng sớm, Liverpool đã thoải mái áp đặt lối chơi để rồi ghi thêm 3 bàn thắng nữa.

 

Thất bại này khiến cho Tottenham giậm chân ở vị trí thứ 6, họ giờ đây chỉ còn hơn MU có 2 điểm và hoàn toàn có thể mất vị trí vào tay của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất từ sau thất bại này chính là việc Tottenham đã bị đánh bật khỏi cuộc đua giành vị trí thứ 4. Giờ đây Spurs đã kém đội đứng thứ 4 là Arsenal tới 8 điểm, kém đội đang xếp thứ 5 là Everton 4 điểm. Trong khi giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa thì rõ ràng giấc mơ tìm suất dự Champions League của Spurs đã bị tắt hẳn sau trận thua này.
 
 
 
Phù Sa