1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea trước mùa giải mới: Rối như mớ bòng bong

(Dân trí) - HLV Sarri được kỳ vọng sẽ tái thiết Chelsea sau mùa giải thất vọng cùng Conte. Dù vậy, ở thời điểm chỉ còn vài ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh, đội bóng trong tay ông đang như “mớ bòng bong”.

Sarri-ball chưa thể “nhập” Chelsea

Sarri là HLV nghiện thuốc lá nặng. Người ta đã quá quen với cảnh HLV này phì phèo thuốc lá trong những trận đấu ở Napoli. Thậm chí, trong chuyến làm khách, Napoli từng yêu cầu đối thủ bố trí riêng nơi hút thuốc cho HLV Sarri.


Chelsea vẫn chưa thể thích nghi với lối chơi của HLV Sarri

Chelsea vẫn chưa thể thích nghi với lối chơi của HLV Sarri

Thế nhưng, ở Anh, khi thuốc lá bị cấm tuyệt đối trong SVĐ, Sarri biến thành kẻ vật vờ thiếu thuốc. Trước trận đấu với Man City vừa qua, người ta thấy hình ảnh HLV Sarri phải ngậm đầu lọc thuốc lá trong vòng 10 phút để... đỡ “vật”.

Với người nghiện thuốc lá, việc không được hút “đúng lúc” chẳng khác gì sự bế tắc. Chelsea cũng bê nguyên hình ảnh bế tắc của vị chiến lược gia ấy vào trong trận đấu với Man City. Việc Chelsea thất bại với hình ảnh bạc nhược như vậy không phải là là điều bất ngờ. Thậm chí, nhiều người cho rằng họ xứng đáng thua đậm hơn.

“Sarri-ball” là tên gọi triết lý gắn riêng với tên tuổi của HLV Sarri ở Serie A. Có thể ngắn gọn, đây là thứ bóng đá tấn công tổng lực. HLV Sarri yêu cầu các cầu thủ thực hiện đường chuyền bóng ngắn, hướng tới khung thành của đối thủ càng sớm càng tốt. Ngược lại, các cầu thủ cần nhanh chóng đoạt lại bóng.

Về cơ bản, lối đá này có nhiều nét tương đồng với tiqui-taka, tức là đội bóng cần hậu vệ phát động tấn công tốt và nhạc trưởng làm bóng ở khu vực giữa sân. Đó là lý do Chelsea đã chi tới 50 triệu bảng để chiêu mộ Jorginho, người được xem là linh hồn của lối chơi này tại Napoli.

Nhưng vấn đề ở chỗ, những người Anh không thể “ngấm” thứ bóng đá thiên quá nhiều chiến thuật của người Italia trong thời gian ngắn. Ngược lại, những cầu thủ từ Serie A cũng không dễ thích nghi với lối chơi giàu thể lực của bóng đá Anh.

Jorginho (linh hồn mới của Chelsea thời Sarri) đã thi đấu một trận không thể tệ hơn trước Man City. Nguyên nhân bởi cầu thủ này không đủ sức để cày ải ở tuyến giữa. Lối chơi ở Anh nhanh hơn hẳn so với ở Italia. Vì vậy, Jorginho vẫn chưa thể “nuốt nổi” lối chơi này và bị lép vế trước cả cầu thủ trẻ như Phil Foden của Man City. Điều đó khiến cho lối chơi của Chelsea bế tắc và bị động trước Man City.

Tất nhiên, nhiều người cho rằng Chelsea chưa có lực lượng tốt nhất khi Eden Hazard, Kante... vẫn chưa ra sân. Thế nhưng, cần phải hiểu rằng, lối chơi của Chelsea mùa tới (ngay cả khi Hazard, Kante ra sân) vẫn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng làm bóng của Jorginho trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Chừng nào Jorginho chưa thích nghi được với lối chơi của bóng đá Anh, chừng ấy “Sarri-ball” vẫn chưa phát huy sức mạnh.


Nhạc trưởng Jorginho chưa phát huy tác dụng của mình

Nhạc trưởng Jorginho chưa phát huy tác dụng của mình

Không chỉ vướng mắc ở vấn đề Jorginho, có vẻ như cỗ máy Chelsea vẫn chưa thể quen với cách vận hành của HLV Sarri. Việc thay đổi từ lối chơi phòng ngự, phản công sang tấn công không hề dễ với các cầu thủ. Tất cả dường như vẫn lạc lõng trong thứ bóng đá hoàn toàn mới của HLV Sarri.

Cần nhấn mạnh rằng, trong suốt thời kỳ của Abramovich, Chelsea luôn hướng tới lối chơi phản công (gắn liền với Mourinho, Conte, Benitez...). Do đó, để hưởng tập thể như vậy thi đấu tấn công, ban bật là điều không phải ngày một ngày hai. Ngay cả HLV Pep Guardiola cũng phải mất 1 mùa giải để các cầu thủ Man City làm quen với thứ bóng đá phức tạp của mình.

Không ngạc nhiên khi thành tích của Chelsea trước mùa giải khá tệ. Họ chỉ có đúng 1 chiến thắng (trong 90 phút trước đối thủ yếu Perth Glory). Còn lại, Chelsea hòa Inter, Arsenal và mới nhất là thua Man City.

Rắc rối tương lai của trụ cột

Không chỉ gặp rắc rối trong việc vận hành lối chơi mới, HLV Sarri còn đau đầu với tương lai của những trụ cột trước mùa giải mới. Trong thời gian qua, trên mặt báo xuất hiện khá nhiều thông tin liên quan tới tương lai của Eden Hazard, Courtois hay Willian.

Trong đó, Courtois đang là người chống đối mạnh mẽ nhất. Người gác đền người Bỉ đã không trở lại tập trung đúng hẹn với Chelsea. Đó là động thái cho thấy anh đang quyết tâm rời khỏi Stamford Bridge.

Thời gian qua, người đại diện của Courtois, Christophe Henrotay đã lên tiếng xin Chelsea buông tha cho Courtois, để cầu thủ này được chuyển sang Real Madrid. Thủ thành này đang đặt The Blues vào thế khó. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng chỉ còn 2 ngày nữa đóng cửa, đội bóng thành London không dễ để tìm kiếm người thay thế. Còn nếu giữ Courtois, họ đứng trước nguy cơ mất trắng cầu thủ này vào mùa Hè năm sau.


Chelsea đang đau đầu với tương lai của những trụ cột trước mùa giải mới

Chelsea đang đau đầu với tương lai của những trụ cột trước mùa giải mới

Trong khi đó, Willian vẫn có thái độ nước đôi với Chelsea. Dù khẳng định muốn ở lại Chelsea nhưng tiền vệ người Brazil vẫn cho biết muốn được hợp tác cùng HLV Mourinho vào một ngày nào đó.

Về trường hợp của Hazard, cầu thủ này không có động thái nổi loạn công khai như Courtois nhưng anh lại chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB. Điều đó có nghĩa rằng, tiền vệ người Bỉ vẫn để ngỏ cánh cửa rời Stamford Bridge bất kỳ lúc nào.

Đáng ra, đây là thời điểm mà Chelsea cần phải ổn định bởi mùa giải mới chỉ còn vài ngày khởi tranh nhưng đáng tiếc, họ lại như “mớ bòng bong”’. HLV Sarri đang đối diện với bài toán cực khó ở mùa giải tới.

H.Long