1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea thắng “3 sao”, Villas Boas bớt lo lắng

(Dân trí) - Trên sân nhà, Chelsea đã có trận đấu khá dễ dàng với chiến thắng 3-0 trước Wolves. Thắng lợi này giúp giúp Villa Boas bớt lo lắng về việc sẽ ông chủ Abramovic bị sa thải giữa chừng do thành tích yếu kém của đội bóng trong thời gian vừa qua...

Những ngày gần đây, Chelsea đang chịu rất nhiều sức ép do những kết quả đáng thất vọng. Nhưng những lo lắng về khả năng đội chủ sân Stamford Bridge sụp đổ ngay trên sân nhà đã không xảy ra. Dù không làm chủ cuộc chơi song các cầu thủ Chelsea vẫn biết cách ghi bàn đều đặn để mang chiến thắng về cho đội nhà, đồng thời quẳng bớt gánh nặng cho vị thuyền trưởng của đội bóng.
 
 
Chelsea thắng “3 sao”, Villas Boas bớt lo lắng - 1
Villas Boas đã có thể giảm bớt lo âu về việc bị sa thải
 

Vòng 13 Premier League

Thứ Bảy, ngày 26/11

 

Stoke 3-1 Blackburn

Bolton 0-2 Everton

Chelsea 3-0 Wolves

MU 1-1 Newcastle

Norwich 2-1 QPR

Sunderland 1-2 Wigan

West Brom 1-3 Tottenham

 

Chủ nhật, ngày 27/11

Arsenal 1-1 Fulham

20h30 Swansea - Aston Villa

23h Liverpool - Man City

Cũng khó để có thể nói rằng sau trận đấu này Chelsea đã “hồi sinh”, hay những gì đó to tát che mờ đi những khuyết điểm đang tồn tại ở đội bóng này, bởi đẳng cấp hai bên quá chênh lệch. Với một đội bóng mà lần gần nhất giành được điểm tại Stamfort Bridge cũng đã cách đây 29 năm (31/8/1982) thì khó có thể xem là liều thuốc thử xứng đáng dành cho The Blues.

Việc giành trọn 3 điểm trước Wolves có thể mang lại cho đội chủ nhà chút không khí dễ thở, trước khi bước vào 4 trận gian khó trong 15 ngày tới, gặp Liverpool (Carling Cup, 29/11); gặp Newcaste (Premier League, 3/12 ), Valencia (Champions League,7/12) và tiếp Man City (Premier League, 12/12). Đây mới là liều thuốc thử thích hợp cho bản lĩnh của Chelsea cũng như tài năng của Villas Boas.

Bước vào trận đấu tiếp đón Wolves, Chelsea đưa ra hai sự thay đổi đội hình so với thất bại trước Leverkusen giữa tuần qua, đáng chú ý là việc Romeu thay thế cho Lampard ở trung tâm hàng tiền vệ. Việc để Romeu đá chính trong trận này gây ra khá nhiều sự ngạc nhiên, vì tuyển thủ U21 TBN chưa từng có mặt ở đội hình xuất phát của Chelsea tại Premier Leauge. Đây cũng mới là trận đấu thứ 4 của anh ở giải đấu này.
 
 
Chelsea thắng “3 sao”, Villas Boas bớt lo lắng - 2
Terry ghi bàn và mở ra cánh cửa chiến thắng "3 sao" cho Chelsea
 
Villas Boas đã giải thích rằng ông lựa chọn cầu thủ dựa trên tình trạng thể lực, nên đội phó Lampard cũng phải chấp nhận điều đó. Lý lẽ của Boas nhanh chóng được khẳng định đúng, ngay phút thứ 7 đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là đội trưởng Terry, với cú đánh đầu sở trường từ quả phạt góc của đồng đội. Có được bàn thắng các cầu thủ Chelsea đã thoát khỏi mọi áp lực đè nặng bấy lâu.

Khi tâm lý đã thoải mái hơn, các đôi chân của The Blues cũng thi đấu uyển chuyển hơn trước. Điều đó giúp đội chủ nhà có những đường lên bóng tấn công rất mạch lạc. Và sau các cơ hội bị bỏ lỡ, Chelsea nhân đôi cách biệt ở phút 30. Một tình huống đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái để xâm nhập vào vòng cấm của Mata, cú căng ngang của anh tạo cơ hội dễ dàng cho Sturridge lập công.

Wolves đã hoàn toàn bất lực trong việc cản phá lối chơi tấn công của Chelsea, dù trận này đội chủ nhà chỉ sử dụng ba cầu thủ tấn công thực thụ là Mata, Sturidge và Drogba, nhưng những đường lên bóng của họ lại tỏ ra sắc lẹm. Chỉ một phút sau bàn nâng tỷ số, nếu may mắn hơn Sturridge đã có thể có được cú đúp, nếu thủ thành Hennessey không quá xuất sắc cản phá được cú sút căng của anh.
 
 
Chelsea thắng “3 sao”, Villas Boas bớt lo lắng - 3
Mata đã có trận đấu hay với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn
 
Phung phí nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đúng phút cuối cùng của hiệp 1 Chelsea cũng nâng tỷ số lên 3-0. Từ quả chuyền bên cánh trái của Asley Cole, Mata đã ra chân rất nhanh sút nối khi bóng còn chưa chạm đất. Một lần nữa thủ thành Hennessey lại bất lực dù anh cũng đã kịp đổ người, nhưng do lực chân của Mata khá mạnh nên tốc độ trái bóng đi quá nhanh và không cho Hennessey cơ hội cản phá.

Bỏ túi 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, nên chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Chelsea. Do đó The Blues chơi không thật quyết liệt trong hiệp đấu thứ hai, một phần cũng bởi các chân sút của chủ nhà không tận dụng được cơ hội. Cả trận Chelsea có 20 lần dứt điểm, 9 trúng khung thành, nhưng chỉ có được 3 bàn thắng. Dù sao chiến thắng này cũng rất quan trọng với đoàn quân của Villas Boas vào thời điểm này.

Về phía Wolves, ở trận này không hẳn họ đã lép vế trước Chelsea nếu tính về thời gian cầm bóng (52% cho Chelsea và 48% cho Wolves). Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội là khả năng dứt điểm. Đội khách có 9 lần dứt điểm trước khung thành của Cech nhưng chưa một lần bóng đi trúng cầu môn. Chính điều đó đã khiến Wolves phải trả giá bằng thất bại tại Stamford Bridge.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

34

12

11

1

0

42:11

2

Manchester United

30

13

9

3

1

30:13

3

Tottenham Hotspur

28

12

9

1

2

26:16

4

Newcastle United

26

13

7

5

1

19:12

5

FC Chelsea

25

13

8

1

4

28:17

6

FC Arsenal

23

13

7

2

4

26:23

7

FC Liverpool

22

12

6

4

2

16:11

8

FC Everton

16

12

5

1

6

15:16

9

Norwich City

16

13

4

4

5

19:21

10

Aston Villa

15

12

3

6

3

16:17

11

QPR

15

13

4

3

6

14:24

12

Stoke City

15

13

4

3

6

13:23

13

West Bromwich

14

13

4

2

7

12:20

14

Swansea City

13

12

3

4

5

12:16

15

FC Fulham

12

13

2

6

5

15:16

16

AFC Sunderland

11

13

2

5

6

15:15

17

Wolverhampton

11

13

3

2

8

13:23

18

Bolton Wanderers

9

13

3

0

10

19:31

19

Wigan Athletic

9

13

2

3

8

12:24

20

Blackburn Rovers

7

13

1

4

8

17:30

Vĩ Giang