1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea tan mộng vào chung kết League Cup

(Dân trí) - Tấn công liên tục, tuy nhiên Chelsea vẫn chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Swansea tại Liberty ở bán kết lượt về League Cup. Swansea thắng chung cuộc 2-0 sau hai lượt trận và sẽ gặp Bradford trong trận chung kết League Cup tại Wembley năm nay.

Thất bại 0-2 ở lượt đi tại Stamford Bridge khiến Chelsea cảm nhận được những khó khăn trong cuộc tái đấu ở Liberty nhưng Benitez lẫn chờ đợi về cơ hội lội ngược dòng. Trận thắng Arsenal cách đây vài ngày giúp Chelsea đang có được sự tự tin cao nhất.
 
Chelsea bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Swansea

Chelsea bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Swansea

Tuy nhiên, 90 phút trên đất xứ Wales thực sự khó khăn với The Blues, họ đã rất cố gắng nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng vào lưới thủ thành Tremmel. Rafa Benitez có lý do để phàn nàn với các trọng tài khi Chelsea đã bị từ chối 1 quả penalty rõ ràng.
Bất lực trong việc ghi bàn, Chelsea chấp nhận kết quả hòa 0-0 và thua chung cuộc 0-2 sau hai lượt trận. Chelsea còn để lại hình ảnh xấu trên sân Liberty khi Hazard nhận thẻ đỏ sau hành vi không đẹp với một cậu bé nhặt bóng khiến các CĐV Swansea cảm thấy vô cùng tức giận.
Swansea đứng trước cơ hội giành League Cup năm nay khi đối thủ trong trận chung kết cuối tháng 3 của họ chỉ là Bradford đang chơi ở giải...hạng 4. Còn với Chelsea, họ đã đánh mất danh hiệu dễ dàng nhất có thể giành được và sức ép đòi sa thải Benitez ngày càng nhiều lên.
Trong bối cảnh cần ghi bàn thắng, HLV Benitez quyết định sử dụng đội hình thiên về tấn công với bộ ba Ramires, Oscar, Lampard ở giữa sân, Hazard cùng Mata hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Demba Ba. Tuy nhiên, Swansea mới là đội chơi lấn lướt và áp đảo hơn ở những phút đầu.
 
Chelsea bị từ chối một quả penalty sau khi Demba Ba bị phạm lỗi

Chelsea bị từ chối một quả penalty sau khi Demba Ba bị phạm lỗi

Ngay phút thứ 12, Routledge có đường chuyền thông minh cho Michu dứt điểm nhanh buộc Petr Cech phải trổ tài cứu thua. 5 phút sau, Rangel chuyền bóng để De Guzman nhả lại cho Michu tung cú ra chân khá nhanh, rất may cho Chelsea là Gary Cahill đã lăn xả cản phá kịp thời.
Chelsea quyết định tấn công ở các phút tiếp theo, tuy nhiên cả Lampard lẫn Cahill đều không thành công. Đến phút 24, Ramires dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng tim đúng vị trí của Tremmel. Swansea quyết định dồn đội hình về phòng ngự số đông khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
Cuối hiệp 1, Oscar có hai cơ hội khá đẹp nhưng cầu thủ người Bỉ đã xử lý khá vô duyên. Đến phút 45 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Swansea, Demba chọn vị trí chính xác để dứt điểm, đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Đoàn quân HLV Benitez bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở hiệp 1.
Sau giờ nghỉ giải lao, Demba Ba thử vận may với cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác. Bên ngoài sân, HLV Benitez tỏ ra khá sốt ruột trước lối đá bế tắc của đội nhà, trong khi Swansea vẫn phòng ngự đầy chắc chắn.
 
Chelsea lỗi hẹn với trận chung kết League Cup năm nay

Chelsea lỗi hẹn với trận chung kết League Cup năm nay

Trong khoảng 20 phút cuối, Chelsea quyết định tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 74, Juan Mata bật tường ăn ý cùng Demba Ba rồi tung cú sút xa nhưng bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Sức ép quá lớn khiến Chelsea đánh mất sự nhạy bén trong các tình huống dứt điểm.
Phút 80, Hazard đã có một hành vi không đẹp khi đá vào quả bóng khi cậu bé nhặt bóng vẫn cố gắng giữ trong tay, nguyên nhân là anh bực bội khi cậu bé này cố gắng câu giờ. Ngay lập tức, trọng tài quyết định đuổi tiền vệ người Bỉ ra khỏi sân.
Dù chơi thiếu người, Chelsea vẫn thi đấu quyết tâm và phút 84, Demba Ba ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Chelsea được hưởng quả 11m. Đến phút cuối cùng, nếu không có tài năng của Cech thì Chelsea đã nhận bàn thua sau cú sút tuyệt đẹp của Dyer. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea.
Đội hình thi đấu

Swansea: Tremmel, Rangel, Chico, Williams, Davies, Britton, de Guzman, Ki, Hernandez, Michu, Routledge (Dyer 65).

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic (Luiz 68), Cole (Bertrand 86), Ramires, Oscar (Torres 81), Lampard, Hazard, Ba, Mata.

Kiều My