1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận ĐTVN - Olympic Thái Lan:

Cây gậy và củ cà rốt

(Dân trí) - Ông Thavatchai đã “lập kèo” cho trận chung kết của giải, rằng 60% cơ hội cho VN. Điều đó xem ra hơi trái ngược với tuyên bố ngạo nghễ: “Chúng tôi sẽ đánh bại VN để giành 40.000 USD” lúc mới đặt chân tới Hà Nội.

Đừng có mà tin ông Thavatchai, bởi ngoài câu đó, ông cũng “thòng” thêm mấy câu đầy ẩn ý rằng ĐTVN hiện nay cũng mạnh như hồi SEA Games 23 và lúc đó người Thái chỉ thắng nhờ vào sự sai chiến thuật của ông Riedl. “Ông trùm” đã cảnh báo rằng nếu tiếp tục chơi rắn và cứ lao vào bóng, VN sẽ thêm một lần thất bại.

 

Thực tế thì ai cũng thấy Thái Lan đang nắm đầu chuôi trong cuộc đua tới chiếc Cup Agribank. Không chỉ bởi họ có nhiều hơn 1 bàn thắng (+4 so với +3 của VN), mà vì họ vẫn che giấu được bộ mặt của mình sau hai trận “đá chơi, thắng thật”. Còn ĐTVN thì xem như đã tung hết hồn hết vía ra ngoài và chắc chắn hai bộ óc tinh nhạy của Chanvit, Thavatchai khó lòng bỏ qua cơ hội “đọc vị” đối phương.

 

Thực tế, qua hai trận đã đấu, những gì mà ta biết về người Thái chỉ là họ có một thủ lĩnh quái kiệt ở giữa sân, một tiền đạo có thể biến mọi cơ hội thành bàn thắng và có khả năng áp đặt lối chơi một cách rất có tổ chức. Thêm vào dó, họ có thể giải quyết thế bế tắc chỉ từ một tình huống cố định.

 

Cây gậy và củ cà rốt - 1
 Teerathep cực kỳ sắc bén, kể cả trong sút phạt đền.

 

Đội Thái đó đã thắng hai đối thủ mà ta cũng đã thắng, nhưng cách thắng lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi người Thái ru ngủ đối phương rồi nhẹ nhàng “ban” cho họ cái chết, thì người Việt lao vào quần thảo đến bở hơi tai để rồi đối phương “chết” ta cũng thành “thương binh”.

 

Ông Riedl đang chịu sức ép phải thắng. Bởi nếu hoà hoặc thua là đi tong chiếc Cup vô địch, chiếc Cup có thể bảo vệ ông trước những lời chỉ trích và giữ vững chiếc ghế của ông trước nhưng lời “dèm pha”.

 

Nhưng người Thái, ngoài cái vẻ cười đùa như chơi như thật, cũng đang không yên với dư luận nước nhà sau khi chỉ kiếm được 1 điểm từ tay Myanmar ở Cup Merdeka.

 

Cây gậy và củ cà rốt - 2
 Ông Riedl và Chanvit - mỗi người đều có áp lực riêng.

(Ảnh: VTC)

 

Quan trọng là, người Thái có thực sự chơi thắng, chơi cầm chừng để giành 7 điểm cùng với 40.000 USD hay chỉ rung cây nhát khỉ trước khi “buông” cho đội chủ nhà như hồi Agribank Cup 2005.

 

Kiểu nói lập lờ của người Thái như một củ cà rốt được thò ra trước mắt ĐTVN. Nhưng biết đâu đấy, cái gậy đã vung lên sẵn. Hy vọng sau nhiều lần “ăn đòn”, “con thỏ” ĐTVN sẽ không một lần nữa sập bẫy người Thái.

 

Cây gậy và củ cà rốt - 3
 Kỹ thuật cá nhân của Bảo Khanh có thể gây rắc rối
cho cánh phải của Thái Lan.

 

Nhận định: Để giành được thế thượng phong, ĐTVN cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, khán giả nhà để ghi bàn thắng trước. Nếu để người Thái chiếm thế chủ động và đẩy trận đấu vào thế "nhầy nhụa, chắc chắn thầy trò ông Riedl sẽ chịu thiệt. Một tỷ số hoà? 

 

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Vĩnh Lợi - Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển - Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Bảo Khanh - Công Vinh, Anh Đức.

Thái Lan: Kosin - Suree, Samakrat, Saiwaeo, Samana - Suchao, Jakrit, Thonglao, Sutee - Teerathep, Ekaphan.

 

Bài: Tiến Minh

Ảnh: Việt Hưng