1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Câu chuyện cổ tích mang tên bóng đá nữ Syria

(Dân trí) - Để thua tới 38 bàn sau 4 trận đấu (không ghi được bàn nào) tại vòng loại Asian Cup 2018 (bảng D), nhưng màn trình diễn, sự thể hiện của các cô gái xinh đẹp đến từ Syria vẫn nhận được những lời khen ngợi, khâm phục của người hâm mộ Việt Nam và các đối thủ trong bảng đấu.

Chiến tranh đã tàn phá Syria suốt 6 năm qua. Và để có được đội bóng nữ sang Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2018 với Syria là cả một nỗ lực.Theo đó, đội bóng Trung Đông này mới chỉ tập trung được 1 tháng với chỉ 4 cầu thủ trên 25 tuổi, còn lại 14 cầu thủ ở độ tuổi U20. Đó là những cầu thủ đến từ 6 CLB còn tồn tại ở Syria, nơi mà chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, với đầy những bi kịch, những mất mát lớn về người và của.


Đội tuyển nữ Syrian (đỏ) đã để lại nhiều hình ảnh đẹp tại giải lần này

Đội tuyển nữ Syrian (đỏ) đã để lại nhiều hình ảnh đẹp tại giải lần này

Nhìn các cầu thủ Syria thi đấu chẳng khác nào đội bóng nghiệp dư. Nhiều cầu thủ xử lý bóng rất lóng ngóng và không hề có đường nét, ý đồ chiến thuật rõ ràng trong lối chơi. Nhưng lạ là tất cả những ai xem Syria thi đấu, không một người nào cười chê họ, mà ngược lại, rất thích thú và khâm phục.

So với các đối thủ được ăn tập nhiều năm, được đầu tư hay đơn giản chỉ là được thỏa niềm đam mê mà không lo sợ về chiến tranh, các tuyển thủ Syria chủ yếu là sinh viên hoặc người đi làm công việc khác chứ không phải cầu thủ chuyên nghiệp Vì thế, trên sân, nhiều cầu thủ Syria bị thiếu cảm giác bóng và yếu về mặt thể lực.

Như “trẻ con đá với người lớn”, nhưng các cầu thủ Syria không ít lần dũng cảm lao người xoạc bóng cản trở đối phương. Họ chiến đấu hết sức mình đến những giây phút cuối cùng của trận đấu.

Thường thì các đội bóng khi bị ghi cả chục bàn thắng vào lưới sẽ chẳng còn tinh thần gì mà thi đấu tiếp, nhưng với tuyển nữ Syria thì khác. Các cô gái chùm khăn kín mặt vẫn chạy như chưa bao giờ được chạy. Thậm chí khi trận đấu kết thúc họ vẫn ở lại sân rất lâu để rút kinh nghiệm, hay chăm sóc chấn thương cho nhau.

Thua 38 bàn sau 4 trận đấu, có lẽ là một kỷ lục thua của bóng đá thế giới. Thế nhưng, các cô gái Syria đến Việt Nam thi đấu đâu phải quan tâm đến những trận thắng thua như vậy. “Chúng tôi hiểu mình không phải những người giỏi về bóng đá nhưng chúng tôi muốn nói với thế giới rằng, ở Syria vẫn còn sự sống. Đội tuyển nữ Syria đến vòng loại Asian Cup 2018 để chứng minh điều đó”, Mary Saleh – một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở đội tuyển Syria chia sẻ.

Vòng loại Asian Cup nữ 2018 là giải đấu quốc tế đầu tiên sau 11 năm đội tuyển nữ quốc gia Syria tham dự. Và cũng đã 6 năm các CLB bóng đá tại Syria ngừng hoạt động vì nội chiến kéo dài. Khoảng thời gian này luôn khó khăn với bất cứ người dân nào của Syria.


Các tuyển thủ nữ Syria luôn chiến đầu với tinh thần quả cảm ở mọi trận đấu

Các tuyển thủ nữ Syria luôn chiến đầu với tinh thần quả cảm ở mọi trận đấu

“Chúng tôi tập trung tại Thủ đô Muscat của Oman để chuẩn bị cho vòng loại bảng D tại Việt Nam. Tôi cứ nghĩ khi đó sẽ được tránh xa những tiếng bom, đạn, nhưng không. Thủ đô Muscat cách cũng không xa Syria và hàng ngày tôi và đồng đội vẫn nghe thấy tiếng nổ của bom đạn”, một nữ tuyển thủ Syria xinh đẹp chia sẻ về nỗi sợ hãi bom đạn.

“Các cầu thủ nữ Syria mất một thời gian dài không được thi đấu vì vậy việc để thua là điều dễ hiểu. Chúng tôi tham dự giải đấu vừa giao lưu vừa muốn thế giới biết đến con người Syria, luôn kiên cường, vững vàng dù trong khó khăn”, HLV Tatteesh của Syria nói.

Không chỉ thể hiện một hình ảnh rất đẹp trên sân, các cô gái Syria còn gây ấn tượng mạnh với người dân thủ đô, khi bát phố ngắm cảnh, mua quà lưu niệm hay đơn giản chỉ là ngồi bên ly cafe phố cổ.

Tất cả những gì mà các cô gái Syria mang tới giải đấu, giống như một câu chuyện cổ tích vậy.

Anh Tuấn