1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cái duyên trời định của Ranieri và Leicester City

(Dân trí) - Định mệnh đã “buộc” những kẻ khốn khổ như HLV Ranieri và Leicester City lại với nhau. “Rổ rá cạp lại” tạo nên cái duyên trời định. Họ đã cùng nhau làm nên lịch sử của riêng mình.

1. HLV Ranieri đã không rơi lệ trong ngày đăng quang của Leicester City. Có lẽ, trong khoảnh khắc huy hoàng ấy, người đàn ông 64 tuổi đã vượt qua sự xúc động thoáng qua (như sau trận đấu với Sunderland) để ăn mừng chiến thắng như nhà vô địch thực sự.

Nụ cười đắt giá của HLV Ranieri
Nụ cười đắt giá của HLV Ranieri

Những giọt nước mắt đã lăn quá nhiều trong sự nghiệp của Ranieri. Giờ đây, nó đã nhường chỗ cho những nụ cười. Dù đó là nụ cười đầy muộn màng (Ranieri giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 20 năm sự nghiệp) nhưng đó là nụ cười đắt giá nhất. Chẳng ngòi bút nào có thể lột tả được cảm xúc dâng trào trong nụ cười ấy.

Nếu như Ranieri chờ 20 năm thì Leicester City phải chờ tới 132 năm để chứng kiến thời khắc lịch sử. Có lẽ, nếu “Bày cáo” không lên ngôi đầy bất ngờ ở mùa giải này, người ta chẳng rõ họ sẽ phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa mới chứng kiến đỉnh vinh quang.

Chả thế mà, thành Leicester đã thực sự “phát điên” sau khi Tottenham không thể giành chiến thắng trước Chelsea. Họ hò hét xuyên đêm. Họ không ngần ngại xếp hàng từ 3 giờ sáng để sở hữu tấm áo của CLB mùa giải tới (sẽ là phiên bản đặc biệt trong lịch sử). Họ sẵn sàng chi ra gấp 10 lần để sở hữu tấm vé lịch sử, để chứng kiến CLB giương cao cúp vô địch.

Và sẽ còn nhiều câu chuyện điên rồ hơn thế. Bởi lẽ, ai cũng hiểu, đó là khoảnh khắc đời người, không phải ai cũng may mắn trải qua. “Cơn điên” ấy tựa như “món quà” của tạo hóa. Đôi khi, lịch sử chỉ bừng sáng đúng 1 lần.

2. Ranieri cập bến Leicester City sau thất bại thảm hại ở đội tuyển Hy Lạp. Hay nói cách khác, ông tới King Power trong tâm thế của kẻ thất bại và chẳng thể tìm được lối thoát trong sự nghiệp. Có thể, Ranieri chỉ tới Leicester City để đạt được mục tiêu duy nhất… được làm việc. Ngay trong ngày ra mắt Leicester City, báo giới Anh đã chào đón ông bằng câu hỏi không thể phũ phàng hơn: “Ranieri ngồi chiếc ghế ấy tới bao giờ?”.

Trong khi đó, tình cảnh của Leicester City cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ vượt thoát hiểm một cách ngoạn mục trong cuộc đua trụ hạng mùa giải trước. Tỷ lệ cược 5000/1 (kém nhất Premier League) là minh chứng cho thấy “sự đánh giá” về “Bày cáo” trước mùa giải này.

Những CĐV Leicester City là những người may mắn nhất thế giới khi được sống trong cảm xúc đặc biệt
Những CĐV Leicester City là những người may mắn nhất thế giới khi được sống trong cảm xúc đặc biệt

Có thể thấy, cuộc gặp gỡ của hai “kẻ nghèo khó”, Ranieri và Leicester City giống như sự sắp đặt của định mệnh. Họ nương tựa nhau để cùng vượt qua khó khăn nhưng dần dần, thế giới cổ tích lại hiện ra trước mắt họ. Thày trò Ranieri như kẻ mộng du, phiêu lưu trong thế giới ấy. Họ cứ khiêu chiến với cực hạn bản thân và rồi đi tới thành công theo cách không ai ngờ tới.

Có lẽ, bất cứ ai từng bắt gặp những câu chuyện tương tự kiểu như vậy trong những thế giới cổ tích, tiểu thuyết hay trong những bộ phim, nơi sự tưởng tượng luôn được chắp cánh bay bổng.

Thày trò Ranieri đã bước ra từ trang sách hay bộ phim trong sự ngưỡng mộ lớn của nhiều người. Cách họ vượt qua muôn trùng khó khăn để tới thành công đã vượt qua ý nghĩa của chức vô địch, đó là bài học về đức tin và sự nỗ lực trong cuộc sống. Như John Terry đã nói: “Đây sẽ là bài học để những kẻ yếu vùng lên”.

3. Có những chuyện, người ta không thể lý giải nổi, như việc Leicester City giành chức vô địch. Sự thành công đôi khi chỉ là sự sắp đặt của định mệnh, với cái duyên trời định. Điều đó khiến người ta chẳng bao giờ tìm được công thức chung để dẫn tới thành công.

Có thể, ở mùa giải tới, Leicester City sẽ lại quay về với cuộc chiến trụ hạng và bị loại sớm ở Champions League. Nhưng chức vô địch của họ sẽ còn sống mãi tới thời gian. Nhiều năm sau này, những thế hệ CĐV Leicester City sẽ tiếp tục kể cho con, cháu họ nghe về điều thần kỳ trong cuộc sống, về sức mạnh của niềm tin.

Tất cả vẫn còn ở phía trước. Chẳng ai rõ câu chuyện cổ tích của họ sẽ đi tới đâu cũng như lúc nào “Bày cáo” sẽ sụp đổ. Dù thế nào, ở thời điểm này, Leicester City hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc của đời người.

H.Long