1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Australia Mở rộng 2006

Các tay vợt trẻ chưa sẵn sàng

(Dân trí)- Melbourn quả không phải là mảnh đất hứa cho tài năng trẻ tỏa sáng khi lần lượt Andy Murray, Gael Monfils, Novak Djokovic và Richard Gasquet, 4 cái tên được kỳ vọng nhất sẽ mang đến “làn gió mới” tại Australia Mở rộng năm nay đều phải dừng bước ngay vòng 1.

Chặng đường ngắn ngủi của 4 niềm hy vọng trẻ này tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm cho thấy những tay vợt trên còn phải học hỏi rất nhiều cũng như cần có thời gian để tích luỹ kinh nghiệm thi đấu tại những giải đấu đỉnh cao đầy khắc nghiệt.

 

Quay trở lại năm 2005, người hâm mộ được chứng kiến một mùa giải đầy thành công với những bước thăng tiến thần kỳ của những tay vợt “miệng còn hơi sữa”.

 

Trong 4 cây vợt trên, tay vợt người Anh Murray là người có bước nhảy vọt “kinh hoàng” nhất khi từ hạng 514 “thăng” lên vị trí thứ...65 ATP, tức là gần 450 bậc! Dù không bằng Murray nhưng cây vợt người Pháp Monfils cũng đã có bước tiến chóng mặt khi ngang nhiên tấn công vào Top 30 từ một xuất phát điểm thấp “lè tè”... 231.

 

Không muốn “thua chị kém em”, người đồng hương của Monfils, Richard Gasquet cũng nhảy từ vị trí 166 vào ngay Top 20 và “chệm chễ” ở vị trí 16 trên bảng xếp hạng ATP. Không “đình đám” bằng những cây vợt trên nhưng tay vợt người Serbi Djokovic cũng khiến giới hâm mộ làng banh nỉ “suýt xoa” với cú nhảy cóc...119 bậc từ vị trí 202 lên thứ hạng 83.

 

Nhưng trong lúc dư luận dồn quá nhiều sự chú ý và cả hy vọng vào những tài năng này trước ngưỡng cửa Australia Mở rộng thì họ đã quên đi một điều là cả 4 tay vợt vẫn còn quá trẻ. Gasquet và Monfils “già” nhất cũng mới chỉ 19 còn Murray và Djokovic thậm chí mới chỉ đủ tuổi để... tới rạp xem những bộ phim “người lớn”.

 

Non nớt, thiếu kinh nghiệm, cả trên sân đấu cũng như trong cách thức đương đầu với sức ép, là điểm chung dễ nhận thấy ở những tay vợt này. Vậy mà, ở phần sân đối diện, những đối thủ của họ đều đã “tắm mình” ở môi trường đỉnh cao ít nhất là 5 năm.     

 

 

Các tay vợt trẻ chưa sẵn sàng - 1

 

Nỗi thất vọng của Andy Murray. 

 

Murray, tay vợt đã lọt vào chung kết tại Bangkok năm ngoái và từng gây ít nhiều khó dễ cho Roger Federer, tỏ ra quá “nhỏ bé” trước một Juan Ignacio Chela (Argentina) đầy lão luyện và chịu thua nhanh chóng 1-6, 3-6, 3-6.

 

Giành chức vô địch tại Sopot, lọt vào chung kết ở Metz và Lyon năm ngoái, nhưng tất cả đều trở nên... vô nghĩa khi nhà vô địch giải trẻ Australia Mở rộng 2004 Monfils không sao hoá giải được sức mạnh vượt trội của cây vợt Peru Luis Horna và đành thúc thủ 4-6, 5-7, 1-6.

 

 

Các tay vợt trẻ chưa sẵn sàng - 2

 

Monfils đành chịu...đo đất trước Luis Horna. 

 

Richard Gasquet, gây ấn tượng tại mùa giải năm ngoái khi là một trong 4 cây vợt “huênh hoang” đánh bại được số 1 thế giới Federer, giành chức vô địch tại Nottingham và lọt vào vòng 4 Wimbledon cũng như Mỹ Mở rộng, đã không thể làm gì hơn trước một Tommy Haas (Đức) đang trên đường trở lại đỉnh cao phong độ.

 

Thất bại chóng vánh 2-6, 5-7, 2-6 giúp hạt giống số 14 Gasquet nhận ra rằng Haas, người từng 2 lần lọt vào bán kết Australia Mở rộng, chính là một trong những tay vợt không được xếp hạt giống “đáng ngại” nhất. Nhưng như vậy là đã quá muộn.

 

 

Các tay vợt trẻ chưa sẵn sàng - 3

 

R.Gasquet không thể đọ với 1 tay

vợt đầy kinh nghiệm như Tommy Haas.  

 

“Khá” hơn một chút khi thắng được một séc nhưng cuối cùng thì Djokovic, từng lọt vào vòng 3 Wimbledon và Mỹ Mở rộng năm ngoái, cũng không thể “cưỡng” lại được đối thủ người Mỹ Paul Goldstein và đành nói lời chia tay sau 4 séc với các tỷ số 2-6, 6-1, 3-6, 2-6.  

 

 

Các tay vợt trẻ chưa sẵn sàng - 4

 

Djokovic vẫn chỉ ở dạng... tiềm năng. 

 

Điều đáng nói là đây mới chỉ là giải Grand Slam thứ 10 của Gasquet, người được coi là nhiều kinh nghiệm nhất trong 4 cây vợt trên, trong khi Monfils và Djokovic bước vào giải với hành trang là 4 giải Grand Slam năm ngoái, còn với Murray, thậm chí đây mới chỉ là giải Grand Slam thứ 3 trong “sự nghiệp”.

 

Sau thất bại trước Chela, Murray cho rằng chính sự trông đợi quá lớn của người hâm mộ và dư luận đã vô tình tạo nên sức ép khiến anh không đủ tỉnh táo để thi đấu với tâm lý thoải mái nhất. Tay vợt người Anh thừa nhận anh không hề ảo tưởng rằng mình đã hoàn toàn “sẵn sàng” để làm được điều gì đó to lớn.

 

“Đây rõ ràng không phải là trận đấu tốt của tôi” Murray phát biểu “Bạn biết là không ai có thể thi đấu tốt ở mọi trận đấu. Dù vậy, tôi thất vọng bởi đây là lần đầu tiên tôi thất bại một cách dễ dàng như vậy, phải nói là quá dễ dàng”

 

“Thật không may, các tay vợt trẻ đều thi đấu không thành công tại giải này, trong đó có tôi. Có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian để đạt tới đỉnh cao. Hãy nhìn Roger Federer xem, anh ấy chẳng cũng đã phải mất một thời gian để đạt tới thành công như ngày hôm nay đó sao” Murray biện hộ.

 

Cây vợt số 1 thế giới hiện nay, Roger Federer chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1998 nhưng phải cho đến năm 2001 anh mới có danh hiệu đầu tiên. Và cũng phải 2 năm sau, tay vợt người Thuỵ Sỹ mới đặt những dấu ấn đầu tiên trong “thời kỳ trị vì” của mình bằng chức vô địch Wimbledon 2003.

 

Mạnh Hải

Tổng hợp