1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Các ngôi sao thể thao với Tết Bính Tuất

Đón Tết Bính Tuất, võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Huyền Diệu “trúng” lớn. Lần thứ tư liên tục lên ngôi vô địch SEA Games, Diệu đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và Ủy ban nhân dân quận 12 hỗ trợ đất ở (76,4m2) tại địa bàn khu phố 3, phường Hiệp Thành.

Niềm vui dồn dập như vậy nhưng cô vẫn tập luyện bình thường cho đến 27 Tết mới được người yêu đưa đi mua sắm vài bộ quần áo may sẵn. Ngày cuối năm, Diệu “rất thích phụ mẹ nhồi bột, đãi đậu… để nấu bánh tét và ngồi châm củi nhìn ánh lửa bập bùng”. Cúng giao thừa xong, Diệu sẽ đi hái lộc đầu xuân.

 

Trong mấy ngày Tết, ngoài những lúc đi chúc tết thầy cô, họ hàng, Diệu thường vào bếp với mẹ để “biết thêm cách nấu món này món nọ”.

 

Xuân về, Diệu cũng có không ít ước mơ cho bản thân mình đồng thời cầu mong mọi người Việt Nam được hạnh phúc, nhất là những đồng bào nghèo khổ sớm có được cuộc sống ấm no.

 

Tuy nhiên, cô không khỏi băn khoăn: “Sụn đầu gối phải bị trầy nên bác sĩ đã yêu cầu tôi sau Tết nên phẫu thuật để có thể tham dự các giải quan trọng trong năm 2006”.


Còn kỳ thủ Lê Quang Liêm tỏ ra phấn chấn đón xuân sau một năm thi đấu rất thành công và vừa nhận Huân chương Lao động hạng 3 khi chưa tròn 15 tuổi (Liêm sinh ngày 13-3-1991). Tuy nhiên, cậu không được vui xuân trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa.

 

Năm trước, trong lúc mọi người đón Tết thì Liêm vẫn miệt mài bên bàn cờ ở tận nước Nga xa xôi và lạnh lẽo. Còn năm nay, học hành và tập luyện đến hết 27 Tết, Liêm mới đi Hội hoa xuân. Mùng 1 và mùng 3 cậu sẽ cùng gia đình về thăm quê ngoại và tắm biển ở Phan Thiết.

 

Và cũng chỉ có thế thôi! Vì từ mùng 4, Liêm phải tự học trước chương trình văn hóa để không bị mất bài vở khi đi thi đấu giải vô địch toàn quốc vào tháng 3 tới. Mùng 6, cậu lại cắp sách đến trường.

 

Liêm thố lộ: “Cả năm lo học hành, tập luyện và thi đấu nên thật thú vị khi có được giây phút thảnh thơi ngồi ngắm những bông mai vàng rực rỡ hoặc trò chuyện vui vẻ với anh em họ hàng”.

 

Suốt năm 2005, HCV chạy 1.500 mét SEA Games 23 Trương Thanh Hằng phải tập luyện tại Đà Nẵng và mãi đến 25 Tết mới trở về nhà ở quận 2. Năm nay, Hằng “ăn tết lớn hơn năm trước”. Nhờ tiền thưởng mà cô đã mua thêm cho gia đình 1 chiếc xe gắn máy để tiện việc di chuyển.

 

Trong 10 ngày phép ngắn ngủi, Hằng khá bận rộn vì bên cạnh thời gian dành cho gia đình, cô còn dự các buổi họp mặt do Sở TDTT, Câu lạc bộ Phóng viên thể thao TPHCM tổ chức cũng như đi thăm thầy cô và bè bạn. “Như năm trước, tôi sẽ đến Bến Bạch Đằng xem bắn pháo hoa lúc giao thừa. Vui lắm đó!”, Hằng cho biết thêm.

 

Tuy đã bước sang tuổi đôi mươi, Hằng vẫn hồn nhiên, cô nói: “Vui nhất trong mấy ngày Tết là được bà nội, cô chú bác lì xì tiền mới. Số tiền cũng “vừa vừa” thôi nhưng nó sẽ mang lại cho mình may mắn trọn năm đấy!”.

 

Và đến tối mùng 5, Thanh Hằng sẽ phải thu xếp hành lý để sáng hôm sau bay ra Đà Nẵng, chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh cao mới. 

 

Theo Thiện Tâm

Sài gòn giải phóng