1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C. Ronaldo "phát hỏa" giúp Real Madrid hạ gục LDU Quito

(Dân trí) - Sau trận hòa thất vọng ở lượt trước, cuối cùng Real Madrid đã giành thắng lợi đầu tiên ở giải lần này trước LDU Quito với tỷ số 4-2. Siêu sao C. Ronaldo đóng góp được một bàn giúp đội nhà đoạt ngôi nhất bảng cùng chiếc vé vào bán kết Cúp Hòa bình 2009.

 

Với thắng lợi ấn tượng này, Real Madrid đã vượt qua chính LDU Quito để giành ngôi đầu bảng đấu này và họ sẽ gặp “Bà đầm già” Juventus tại bán kết Cúp Hòa bình năm nay. Cristiano Ronaldo phá vỡ thế bế tắc cho CLB Hoàng gia ở phút 50 bằng quả phạt đền thành công ở phút 50.

 

Ba bàn thắng còn lại của các nhà Á quân Liga được ghi do công của Granero, Metzelder và Negredo. Tiền vệ Vera của LDU Quito cũng đã lập cú đúp ở trận đấu này nhưng sự xuất sắc của cá nhân anh không thể giúp đại diện đến từ Ecuador giành nổi một trận hòa.
 
 
C. Ronaldo "phát hỏa" giúp Real Madrid hạ gục LDU Quito - 1

Ronaldo đã chơi khá xông xáo trước LDU Quito và ghi được một bàn thắng

 

HLV Pellegrini đưa ra một vài sự thay đổi khi cất Raul trên băng ghế dự bị để sử dụng bộ đôi tiền đạo Higuain-Benzema, Ronaldo cùng Robben chơi ở hai cánh. Ngoài ra, đội phó Guti cũng được trở lại đội hình chính thay Lass Diarra. Sơ đồ này giúp lối chơi của “Kền kền trắng” trở nên khoáng đạt hơn nhưng chính điều đó cũng khiến tuyến giữa của họ trở nên mong manh trước những đường phản công nhanh của LDU Quito.

 

Sau chừng 30 phút đầu chơi cầm chừng, LDU Quito bắt đầu có những pha phản công khá sắc nét. Từ đường chuyền dài của đồng đội ở phút 37, Bieler bắt tốc độ bên cánh phải vượt qua Salgado trước khi tung cú vô lê tuyệt đẹp. Rất may cho Real là Dudek đã xuất sắc bay người cản phá.

 

Real Madrid cũng chỉ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 40 khi Ronaldo xỉa bóng tinh tế cho Guti dứt điểm trong vòng cấm nhưng “số 14” lại đưa bóng ra ngoài khá cẩu thả. Lối chơi thận trọng quá mức của đôi bên khiến hiệp 1 kết thúc khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi.
 
 
C. Ronaldo "phát hỏa" giúp Real Madrid hạ gục LDU Quito - 2

Granero ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid
 

Sau giờ nghỉ giải lao, Real Madrid bắt ngờ tăng tốc khiến hàng thủ của đối phương bị bất ngờ, Ronaldo đã thể hiện giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi đột phá dũng mãnh trong vòng cấm và bị Carlos Araujo truy cản trái phép trong vòng cấm. Đích thân CR9 bước lên thực hiện thành công quả 11m ở phút 50, đưa Real vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo trong màu áo CLB Hoàng gia.

 

Real Madrid tiếp tục gia tăng sức ép và chỉ 3 phút sau, Ronaldo lại tung cú sút căng từng ngoài vòng cấm, bóng đi chìm và hiểm buộc thủ môn Dominguez phải đấm bóng ra. Và Granero đã có mặt đúng lúc dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Bị dẫn trước hai bàn, LDU Quito chơi nỗ lực hơn và họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu cận thành của Vera ở phút 68. Nhưng hy vọng mong manh của đại diện đến từ Ecuador nhanh chóng bị dập tắc khi trung vệ Metzelder bật cao đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 70, đưa cách biệt lên thành 3-1 cho “Kền kền trắng”.
 
 
C. Ronaldo "phát hỏa" giúp Real Madrid hạ gục LDU Quito - 3

CLB Hoàng gia sẽ gặp Juve tại bán kết Cúp Hòa bình năm nay

 

Khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu diễn ra khá sôi động và đến phút 88, Vera hoàn thành cú đúp của mình bằng pha nhảy cao đánh đầu “vượt mặt” Gago tung lưới Dudek, tiếp tục nuôi hy vọng về một trận hòa cho LDU Quito.

 

Nhưng vào đúng phút bù giờ cuối cùng, Drenthe đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Negredo đệm bóng chính xác vào gôn trống, ấn định thắng lợi 4-2 cho Real Madrid. Giành 4 điểm sau hai lượt trận, Real sẽ giáp mặt Juve (vừa thắng Seongnam 3-0) tại bán kết Cúp Hòa bình năm nay.
 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Dudek; Michel Salgado; Pepe, Metzelder, Marcelo; Arjen Robben (Granero), Guti (Drenthe), Fernando Gago, Cristiano Ronaldo (Diarra); Higuain (Raul), Benzema (Negredo).

 

LDU Quito: Cevallos (Dominguez); Jairo Rolando Campos, Ambrossi, Araujo, De La Cruz; Calderon, Espinola, Vera, Reasco, Lara (Graf); Bieler.

 

 Anh Tuấn