1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo lập hattrick, Real Madrid thắng đậm Shakhtar

(Dân trí) - Real Madrid tiếp tục phô diễn phong độ hủy diệt khi đánh bại Shakhtar Donestk 4-0 tại Bernabeu ở lượt trận mở màn bảng A Champions League. C.Ronaldo lập hattrick, bàn thắng còn lại thuộc về Benzema.

Sau chuỗi trận thăng hoa tại La Liga, Real Madrid tự tin bước vào cuộc chinh phục bảng A Champions League. Đoàn quân HLV Benitez vẫn giữ được sự thận trọng nhất định bởi Shakhtar Donestk là đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường Champions League và có lối đá đầy khó chịu.

Benzema mở tỷ số cho Real Madrid trước Shakhtar

 

Chơi ép sân ngay từ đầu trận, Real Madrid phải chờ đến phút 30 mới dẫn bàn nhờ pha lập công của Benzema. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà liên tục được hưởng 2 quả 11m và C.Ronaldo đều thực hiện thành công.

Trước khi kết thúc trận đấu, C.Ronaldo có pha đánh đầu nối nhanh hạ Pyatov, hoàn tất cú hattrick và ấn định thắng lợi 4-0 cho Real Madrid. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang thể hiện phong độ đỉnh cao khi anh ghi đến 8 bàn trong hai trận gần đây nhất cho “Kền kền trắng”.

Với thắng lợi 4-0 ngày, Real Madrid tạm thời dẫn đầu bảng A và thể hiện tham vọng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Champions League năm nay. Ở trận đấu còn lại trong bảng, Paris Saint Germain đánh bại Malmo 2-0 khá dễ dàng trên sân nhà.

C.Ronaldo nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Real trước Shakhtar

 

HLV Benitez không có quá nhiều thay đổi về đội hình ra sân, khi bộ ba Modric, Kroos, Isco đá ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Bale, Ronaldo, Benzema. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Ngay phút thứ 2 từ quả đá phạt góc của Toni Kroos, trung vệ Varane có pha băng vào đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi mặt, Shakhtar dồn toàn đội hình về phòng ngự và gần như không có cơ hội lên bóng.

Đến phút thứ 10, Ronaldo có đường chọc khe để Benzema dứt điểm căng nhưng thủ môn Pyatov đã cứu thua cho Shakhtar. 5 phút sau, chính Ronaldo đột phá trong vòng cấm rồi tung cú sút căng nhưng Pyatov đã bay người cản phá.

C.Ronaldo hoàn tất cú đúp, Real Madrid dẫn Shakhtar 3-0

 

Real Madrid suýt nữa nhận bàn thua ở phút 20 khi từ một tình huống lộn xộn, bóng đập chân Varane đi đổi hưởng khiến thủ môn Navas bị bất ngờ, rất may là bóng đi không trúng khung thành.

Sức ép liên tục của Real Madrid cũng được cụ thể hóa ở phút 30 khi Isco tạt bóng vào trong, thủ môn Pyatov bắt bóng không dính và Benzema dễ dàng đệm lòng, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Hai phút sau, Real Madrid chịu tổn thất lớn khi Bale chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Kovacic.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Ronaldo có tình huống băng xuống đầy tốc độ, nhưng sự truy cản quyết liệt của Olexandr Kucher khiến CR7 đã không thể có được bàn thắng. Shakhtar đã chịu tổn thất lớn ở đầu hiệp 2 khi Stepanenko nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý với cầu thủ Real Madrid.

Đến phút 55, C.Ronaldo dứt điểm chạm người Srna trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định bóng chạm tay và cho Real Madrid được hưởng quả 11m khá khó hiểu. C.Ronaldo bước lên bình tĩnh đánh bại Pyatov, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Real Madrid.

C.Ronaldo ấn định thắng lợi 4-0 cho Real trước Shkhtar

 

Real Madrid thi đấu với tâm lý khá thoải mái và ở phút 63, hậu vệ Marcio Azevedo để bóng chạm tay trong pha tranh chấp với Marcelo và Real Madrid tiếp tục được hưởng quả 11m. C.Ronaldo lần thứ hai đánh bại Pyatov trên chấm phạt đền, đào sâu cách biệt lên thành 2-0 cho Real Madrid.

9 phút trước khi hết giờ từ tình huống phạt góc, Marcelo sút bóng bị Pyatov đẩy ra, nhưng C.Ronaldo kịp thời băng vào đánh đầu nối nhằm thẳng góc xa, hoàn tất cú hattrick cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane (Pepe - 46'), Ramos (Nacho - 59'), Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Bale (Kovacic - 32'), Ronaldo, Benzema

SHAKHTAR DONESTK: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Azevedo, Fred, Stepanenko, Marlos (Kovalenko - 75'), Teixeira, Taison (Malyshev - 67'), Gladkiy (Bernard - 83')

Kim Anh