1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C. Ronaldo gây sốc khi đòi rời Real Madrid

(Dân trí) - Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa khiến tất cả bất ngờ khi không thèm ăn mừng bàn thắng mặc dù anh vừa cán mốc 150 bàn thắng (theo Marca là bàn mở tỉ số) trong màu áo Real Madrid rồi tuyên bố “tôi không hạnh phúc”, tất cả đều có nguyên do của nó.

…và dĩ nhiên là không phải bởi vì anh ích kỷ, ghen tỵ với Andreas Iniesta vì không đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 sau một mùa giải thi đấu rất thành công. Phương án Cristiano Ronaldo tức tối vì tiếp tục bị một cầu thủ Barcelona cuỗm mất danh hiệu cá nhân cao quý sau ba năm liên tiếp “ngậm đắng nuốt cay” trước Lionel Messi có thể bị loại bỏ.

Cristiano Ronaldo đang tỏ ra không hạnh phúc tại Bernabeu
Cristiano Ronaldo đang tỏ ra không hạnh phúc tại Bernabeu

Chính siêu sao người Bồ Đào Nha cũng khẳng định không hề bực mình vì mất danh hiệu trên phương tiện truyền thông đồng thời “bóng gió” lý giải hành động kỳ quặc của mình trên sân: “Tôi đang rất buồn vì một vấn đề liên quan tới chuyên môn và đội bóng (Real Madrid) biết tại sao. Lý do tôi không ăn mừng bàn thắng là bởi vì tôi không thực sự hạnh phúc. Mọi người (tại Real Madrid) đều hiểu.

Tôi không việc gì phải suy nghĩ nhiều về chuyện Iniesta (giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu). Tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa bởi vì tôi sẽ tập trung cho đội tuyển Bô Đào Nha ngay bây giờ. Có những mục tiêu quan trọng hơn rất nhiều so với danh hiệu đó. Những người ở câu lạc bộ biết việc này và tôi sẽ không nói gì thêm nữa”.

Mùa giải năm ngoái, C.Ronaldo cũng từng “thái độ” như vậy trên sân Bernabeu nhưng thời điểm đó anh cảm thấy bức xúc vì bị chính các CĐV Real Madrid la ó sau màn trình diễn tệ hại trong trận siêu kinh điển lượt đi tại La Liga. Nhưng bây giờ tất cả các Madridista tung hô siêu sao người Bồ Đào Nha như “thánh sống” sau những màn trình diễn chói sáng, đặc biệt là liên tiếp sút tung lưới đại kình địch Barcelona.

Giải tỏa cơn khát bàn thắng tại La Liga sau 2 trận tịt ngòi bằng một cú đúp, lại còn cán mốc 150 bàn trong màu áo Real Madrid nhưng không ăn mừng bàn thắng và tuyên bố không hạnh phúc thì vấn đề thực sự không đơn giản. Theo một tiết lộ của tổng biên tập tờ El Larguero, ông José Ramón de la Morenathì siêu sao người Bồ Đào Nha đã đến văn phòng của chủ tịch Florentino Perez để thông báo rằng anh cảm thấy không thoải mái và muốn ra đi.

Mối quan hệ giữa CR7 và Marcelo đang bị rạn nứt
Mối quan hệ giữa CR7 và Marcelo đang bị rạn nứt

Đó là buổi tối Michael Essien đến Bernabeu để ra mắt cho nên có không ít người hiện diện trong phòng của “ông trùm Perez”. Cristiano Ronaldo bước vào và nói rằng anh cảm thấy không thoải mái, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn muốn ra sân cùng đồng đội nữa vì bị cô lập trong phòng thay đồ. Thái độ của CR7 đã làm tất cả bất ngờ và BLĐ Real Madrid lập tức điện cho đại diện của C.Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes. Câu trả lời của Mendes là hiện tại thì chưa có bất kỳ lời đề nghị nào được đưa ra và ông cũng chưa hề có ý định phác thảo một bản hợp đồng mới cho thân chủ của mình.

Tờ El Larguero cũng thông tin thêm rằng mối quan hệ giữa siêu sao người Bồ Đào Nha với những người đồng đội trong đội hình chính đang xấu đi, đặc biệt là kể từ khi Marcelo phát biểu trước bao giới rằng QBV nên được trao cho Casillas. Trong phòng thay đồ của Bernabeu, dĩ nhiên Casillas là người có ảnh hưởng nhất sau Mourinho, còn Marcelo là cạ cứng với C.Ronaldo trong phái nói tiếng Bồ Đào Nha (còn có Pepe).

Ngọc Trung