1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bức tượng “thảm họa nghệ thuật” đầy hài hước của C.Ronaldo

(Dân trí) - Bức tượng của C.Ronaldo ở sân bay mang tên anh (được đổi tên tờ sân bay Madeira) đang hứng chịu sự cười chê của dư luận vì… xấu tệ hại.

Với những đóng góp lớn, làm rạng danh quê hương Madeira, C.Ronaldo đã được chính quyền vùng này đổi tên sân bay ở nơi đây theo tên của mình. Ngày hôm qua, giới chức ở Madeira đã chính thức làm lễ đổi tên thành sân bay Cristiano Ronaldo.

Bức tượng xấu thê thảm của C.Ronaldo
Bức tượng "xấu thê thảm" của C.Ronaldo

Sau khi cùng Bồ Đào Nha thi đấu với Thụy Điển, cầu thủ của Real Madrid đã tới tham dự buổi lễ trọng đại này. Đặc biệt, Tổng thống của Bồ Đào Nha, Marcelo Rebelo de Sousa cũng góp mặt trong sự kiện này.

Cũng trong buổi lễ, chính quyền Madeira còn ra mắt tượng đồng bán thân của C.Ronaldo. Thế nhưng, điều đáng nói, bức tượng này lại bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi... sự xấu xí của nó.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã cho rằng bức tượng trên là thảm họa nghệ thuật. Thậm chí, cư dân mạng đã chế ra hàng loạt bức ảnh hài hước để châm biếm về bức tượng… “không ai nhận ra” này.

Bức hình chế bức tượng của C.Ronaldo trên mạng
Bức hình chế bức tượng của C.Ronaldo trên mạng

Phát biểu trong buổi lễ tôn vinh mình, C.Ronaldo cảm thấy tự hào: “Cảm ơn tất cả mọi người. Việc nhìn thấy tên của mình được đặt cho sân bay là điều vô cùng đặc biệt với tôi. Mọi người biết rằng tôi luôn tự hào về đất nước Bồ Đào Nha cũng như quê hương Madeira của mình.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch vùng Madeira, ông Miguel Albuquerque, người đã quyết tâm thực hiện tới cùng kế hoạch này. Nhưng cần nói rằng, tôi chưa bao giờ yêu cầu về sự tôn vinh như vậy. Tôi không phải là kẻ đạo đức giải. Tôi biết có nhiều người phản đối kế hoạch trên nhưng cũng có không ít người không có mặt ở đây nhưng thực sự hạnh phúc vì tôi được tôn vinh. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để làm rạng danh đất nước Bồ Đào Nha cũng như hòn đảo Madeira bằng tất cả sự hy sinh và niềm đam mê của mình”.

H.Long