1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bremen và Marseille giành vé vào tứ kết UEFA Cup

(Dân trí) - Hai tấm vé đầu tiên lọt vào tứ kết UEFA Cup đã thuộc về Werder Bremen và Olympic Marseille. Đội bóng của Đức dễ dàng cầm hòa 2-2 trên sân của St-Etienne, trong khi đại diện của Pháp cần đến hiệp phụ mới loại được Ajax Amsterdam.

 

Ngay trong hiệp một, Bremen đã vượt lên dẫn 2-0 nhờ công của Proedl và Pizarro. Sang hiệp hai, St-Etienne cũng ghi được hai bàn thắng sau các cú dứt điểm của Benalouane và Grax. Tỷ số hòa 2-2 trên sân nhà chỉ có thể giúp đội bóng Pháp vớt vát chút thể diện, bởi đội bóng Đức giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số hai lượt trận là 3-2.

 

Chủ động chơi phòng ngự, nhưng đội khách sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Torsten Frings, Sebastian Proedl thoải mái bật cao đánh đầu, bóng đi căng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Jeremie Janot không kịp trở tay.

 

St-Etienne bị buộc vào thế phải ghi được 3 bàn thắng mới đảo ngược tình thế, nên họ đã dâng cao đội hình tấn công. Dernis tiếc rẻ với cú sút sấm sét đi không trúng đích. Gomis thử vận may bằng pha đệm lòng, tiếc rằng không thắng nổi thủ môn đội khách.
 
 
Bremen và Marseille giành vé vào tứ kết UEFA Cup - 1

Etienne hoàn toàn nép vế trước Bremen

 

Phòng ngự quá lỏng lẻo, đội chủ nhà đã lại trả giá đắt ở phút 28. Trong một đợt phản công hiếm hoi, Mesut Oezil nỗ lực lật cánh để Claudio Pizarro không bị ai kèm, đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Bremen.

 

Sau giờ nghỉ, St-Etienne thi đấu có nét hơn và nỗ lực của họ đã mang về bàn rút ngắn tỷ số ở phút 64. Varrault dốc bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang cắt mặt cầu môn đội khách. Hậu vệ Benalouane di chuyển chọn vị trí, đánh đầu lái bóng chính xác vào góc xa khung thành.

 

Ở những giây đá bù giờ, St-Etienne có được bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Một mình cầu thủ vào thay người Payet vượt qua 3 hậu vệ áo đen rồi đẩy bóng tới Grax để anh này tung ra cú sút quyết đoán nhằm góc cao khung thành đánh bại thủ môn Wiese.

Đội hình hai đội:


St-Etienne: Janot - Varrault, Benalouane, Tavlaridis, Sauget - Matsui (Paget 80’), Bayal Sall, Hautcoeur (Monsoreau 72’), Dernis - Gomis, Mirallis (Grax 63’).

Werder Bremen: Wiese - Proedl, Mertesacker, Naldo, Boenisch - Frings, Niemeyer (Tziolis 72’), Oezil, Diego (Hunt 75’) - Pizarro (Almeida 87’), Rosenberg.

 

Ở một trận đấu sớm khác, Ajax giành chiến thắng 2-1 trong thời gian thi đấu chính thức để quân bình tỷ số 3-3 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, đại diện Hà Lan vẫn phải cay đắng nói lời chào từ biệt UEFA Cup.

 

Marseille luôn tỏ ra nguy hiểm trong những đợt phản công. Bằng chính lối chơi này, đội bóng Pháp đã có được bàn thắng quyết định trong thời gian đá hiệp phụ sau pha dứt điểm đẳng cấp của hậu vệ Tyrone Mears.

 

Tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn, Ajax có bàn mở tỷ số ở phút 33. Suarez đi bóng vượt qua một hậu vệ đội khách trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để tiền vệ Eyong Enoh lạnh lùng dứt điểm cận thành, buộc thủ môn Mandanda vào lưới nhặt bóng.
 
 
Bremen và Marseille giành vé vào tứ kết UEFA Cup - 2

Marseille “tống tiến” Ajax khỏi UEFA Cup

 

Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 2 phút. Từ đường căng ngang của Bakary Kone, tiền đạo Niang lập tức tung ra một cú sút hiểm hóc ngay trong vòng cấm. Bóng đi xoáy chìm vào góc xa và tỷ số hiện trên bảng điện tử là 1-1.

 

Sang hiệp hai, Ajax vẫn hoàn toàn chiếm thế trận áp đảo, nên bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 đến với họ giống như điều tất yếu. Phút 75, Suarez thêm một lần đóng vai trò kiến tạo khi lật cánh để Miralem Sulejmani đánh đầu hạ gục “người gác đền” đội khách.

 

Công bằng mà nói, đội chủ nhà xứng đáng giành vé lọt vào tứ kết UEFA Cup. Thế nhưng trong một đêm quá thiếu may mắn, họ đã dính đòn “hồi mã thương” ở phút 109. Sau cú đá phạt của Zenden, Samassa nhả bóng chiến thuật để hậu vệ người Anh Mears đánh đầu nối hoàn hảo mang về niềm vui vô bờ bến cho Marseille.

 

Đội hình hai đội:

 

Ajax: Vermeer - Silva, Alderweireld, Oleguer, Schilder - Enoh (De Jong 111’), Anita, Aissati (Leonardo 97’) - Sulejmani (Cvitanich 104’), Suarez , Emanuelson

Marseille: Mandanda - Mears, Rodriguez, Hilton, Taiwo - Cheyrou, M’Bami, Valbuena (Ziani 52’) - Zenden, Niang (Samassa 59’), Kone (Ben Arfa 78’).

 

Hoàng Hiệp