1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá Nhật Bản “sốc” vì Matsuda đột ngột qua đời

(Dân trí) - Vừa hân hoan sau niềm vui lần đầu đăng quang tại World Cup của các nữ tuyển thủ, làng bóng đá Nhật Bản mới đây đã phải chịu một “cú sốc” khi tuyển thủ kỳ cựu Naoki Matsuda đột ngột qua đời ở tuổi 34 vì đột quỵ.

Đây là tổn thất rất lớn về mặt tinh thần cho các “Samurai xanh”. Năm nay 34 tuổi, Matsuda có 40 lần khoác áo ĐTQG và đã từng cùng các đồng đội như Hidetoshi Nakata tạo ấn tượng mạnh tại World Cup 2002. Ở cấp CLB, anh có 385 lần ra sân cho Yokohama F-Marinos, giúp đội này 2 lần liên tiếp lên ngôi VĐ Nhật Bản các năm 2003 và 2004 trước khi chuyển sang Matsumoto Yamaga.

Bóng đá Nhật Bản “sốc” vì Matsuda đột ngột qua đời - 1
Naoki Matsuda đã vĩnh viễn ra đi
 

Matsuda được đưa vào viện cách đây 2 ngày trong tình trạng bất tỉnh sau một cơn đau tim trên sân tập. Các bác sỹ đã phải cho anh thở máy. Tuy nhiên đến sáng 4/8 tình hình xấu đi và anh đã mãi mãi ra đi. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch CLB Matsumoto Yamaga nơi Matsuda đầu quân không giấu được vẻ bàng hoàng và đau buồn.

“Thật đau đớn khi phải nhìn một người ra đi mãi mãi ở độ tuổi trẻ như vậy”, ông Hiroshi Otsuki nói. Trong khi đó cựu HLV ĐT Nhật Bản Philippe Troussier, người đã chứng kiến Matsuda có trận đấu quốc tế đầu tiên chia sẻ: “Đây là một cú sốc lớn. Cậu ấy là một con người thật tuyệt vời và tôi luôn cảm thấy rất gần gũi. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau này với gia đình Matsuda.

Tại World Cup 2002, cậu ấy cho thấy mình là một cầu thủ mạnh mẽ, đáng tin cậy và luôn giữ vai trò then chốt trong đội tuyển. Đây quả là một tin xấu cho bóng đá Nhật Bản. Chúng tôi đã rất hy vọng cậu ấy có thể bình phục. Việc chứng kiến một ai đó phải lìa xa cõi đời một cách đột ngột khi đang theo đuổi công việc họ yêu thích ở tuổi 34 đúng là một thảm kịch”.

Theo hãng tin Kyodo, Matsuda không phải trường hợp duy nhất đột tử vì bệnh tim ở Nhật trong vòng 2 tháng qua. Một trong những nguyên nhân được nhắc tới đó là do thời tiết nóng kỷ lục. Tính tổng cộng trong 2 tháng 6 và 7 có đến 43 người đột quỵ.

Hoàng Tùng