1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá Anh “vắng bóng” tại UEFA Cup

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Nỗ lực không mệt mỏi của Werder <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:State w:st="on"><st1:place w:st="on">Bremen</st1:place></st1:State> trở nên vô ích, bởi chiến thắng 1-0 trước Rangers đêm qua vẫn chưa đủ giúp họ đi tiếp. Ở một trận đấu khác, niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Anh là <st1:place w:st="on">Bolton</st1:place> cũng đã nói lời chào UEFA Cup.</P>

Trận lượt đi vòng 1/8, Rangers xuất sắc vượt qua Bremen với 2 bàn không gỡ. 90 phút trong trận lượt về vừa xong là một thử thách thực sự đối với đại diện của bóng đá Scotland. Họ đã may mắn chỉ phải nhận duy nhất một bàn thua cho chuyến làm khách đến Weserstadion.

 

Kết quả vòng 1/8 UEFA Cup

Ngày 13/3

 

Hamburg 3-2 (3-3) Leverkusen
Zenit 2-0 (3-3) Marseille
Getafe 1-0 (3-1) Benfica
Bayern 1-2 (6-2) Anderlecht

PSV 0-1 (1-1) Tottenham

Everton 2-0 (2-2) Fiorentina

 

Ngày 14/3

 

Sporting 1-0 (2-1) Bolton

Bremen 1-0 (1-2) Rangers

 

* Đội in đậm đi tiếp

  Trong ngoặc là kết quả chung cuộc

Sức ép được chủ nhà Bremen tạo ra vô cùng lớn, chỉ có điều bàn thắng của Diego đẳng cấp mấy cũng không đảo ngược được tình thế sau hai lượt trận. Họ hẳn còn tiếc nuối khi mà hàng tá cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua mũi giầy các tiền đạo.

 

Với lợi thế sân nhà, Bremen tăng tốc nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Giây thứ 40, Jensen đã cảnh báo đối phương bằng một đường căng ngang cắt mặt khung thành, tuy nhiên không đồng đội nào của anh kịp lao vào tiếp ứng.

 

Cơ hội đáng kể đầu tiên và duy nhất của Rangers trong hiệp một là pha dứt điểm của Nacho từ khoảng cách 15m. Tất nhiên, tình huống phản công hiếm hoi này không làm khó dễ được thủ môn đội chủ nhà, Tim Wiese.

 

Bóng đá Anh “vắng bóng” tại UEFA Cup - 1

 Rangers (áo lam) chỉ may mắn lọt vào tứ kết

 

Bremen vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp hai. Hậu vệ Owomoyela và Naldo liên tiếp tung ra những cú dứt điểm tầm xa, trong khi Jensen khiến thủ môn McGregor nhọc nhằn bằng quả “đại bác” từ khoảng cách 25 ở phút 52.

 

Phải đến phút 58, bàn thắng mới đến với đội chủ nhà. Pha đánh đầu phá bóng bất cẩn của Broadfoot đưa bóng tới chân Diego. Tiền vệ người Brazil khéo léo vượt qua sự truy cản của Whittaker và Hemdani trước khi tung ra cú sút sệt vào góc phải khung thành đội khách.

 

Về cuối trận, bóng dường như chỉ lăn bên phần sân đội khách, vậy mà Bremen đã không thể có thêm bàn thắng. Tình huống đáng tiếc nhất được các cầu thủ chủ nhà tạo được xuất hiện ở những giây đá bù giờ.

 

Tiền đạo Aeron Hunt dốc bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang cắt mặt khung thành để Sanogo băng vào dứt điểm. Không nhờ phản xạ tuyệt vời của thủ môn McGregor, chắc chắn lưới của Rangers đã lại rung lên.

 

Trận đấu còn lại tại vòng 1/8, Bolton đã khiến cổ động viên xứ sở sương mù thất vọng khi chứng kiến thất bại của họ trong chuyến làm khách đến Bồ Đào Nha gặp Sporting Lisbon. Bàn thắng duy nhất được tiền vệ Pereirinha ghi ở phút 85 đã nhấn chìm niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Anh tại UEFA Cup.

 

Hoàng Hiệp