1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Blackburn - Chelsea: Quên đi nỗi đau

(Dân trí) - Một lần nữa, Chelsea lại gục ngã trên đấu trường Champions League sau khi thua Inter cả hai lượt trận. Nhưng giờ không phải lúc “The Blues” gặm nhấm nỗi đau, họ cần vươn dậy trước Blackburn tại Ewood Park đêm nay tiếp tục cuộc đua tại Premier League...

 

Tham vọng của Chelsea đã chấm dứt chỉ sau 2 trận thua và Champions League vẫn là nỗi đau khôn nguôi với ông chủ Abramovich, dù chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng đội bóng của ông không thể vươn lên đỉnh cao nhất của châu lục. HLV Ancelotti đổ lỗi cho sự thiếu may mắn nhưng xét một cách công bằng, Chelsea đã không biết cách tự quyết định vận mệnh.
 
 
Blackburn - Chelsea: Quên đi nỗi đau - 1

Ở lượt đi, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Blackburn đến 5-0

 

Nhưng Chelsea cần phải nhanh chóng vượt qua nỗi buồn đó để tiếp tục cuộc chinh phục chức vô địch Premier League, danh hiệu mà 3 năm qua họ không thể vươn tới kể từ khi Mourinho ra đi. Hiện tại, Chelsea vẫn còn kém MU 2 điểm nhưng nếu đánh bại Blackburn và thu trọn 3 điểm trước đối thủ bét bảng Portsmoth ở trận đấu bù giữa tuần tới, “The Blues” sẽ trở lại đúng vị thế đầu bảng của mình.

 

Vòng 31 Premier League

Thứ Bảy, 20/3

Aston Villa 2-2 Wolves

Wigan 1-0 Burnley

Stoke City 1-2 Tottenham

Portsmouth 3-2 Hull

Sunderland 3-1 Birmingham

Everton 2-0 Bolton

 

Chủ nhật, 21/3

Arsenal 2-0 West Ham

Man Utd - Liverpool 20h30

Fulham - Man City 22h

Blackburn - Chelsea 23h

Thậm chí, nếu giành trọn 6 điểm ở hai trận này, Chelsea vẫn có thể gia tăng cách biệt với MU, đội sẽ có trận đấu đầy khó khăn với Liverpool trên sân Old Trafford. Tại FA Cup, Chelsea cũng đã giành vé vào CK (gặp Aston Villa) nên cơ hội giành cú đúp danh hiệu của thầy trò Ancelotti là không hề nhỏ.

 

Do vậy, nhiệm vụ tiên quyết với “The Blues” lúc này là phải đánh bại Blackburn để tiếp tục cuộc đua tranh ở Premier League. Ở lượt đi, Chelsea đã đánh bại đội bóng này 5-0 tại Stamford Bridge, đẩy Blackburn vào những ngày tháng khó khăn, có những thời điểm tụt xuống đáy BXH.

 

Nhưng hiện tại, Blackburn đang hồi sinh mạnh mẽ với 4 trận thắng liên tiếp (mới để thủng 1 bàn) và vươn lên giữa BXH. Blackburn luôn chơi cực hay trên sân nhà Ewood Park (giành 28/34 điểm) và mới chỉ thua 2 trận trước Man City và Tottenham. Trong khi đó, Chelsea lại thường không mấy gì có được phong độ ấn tượng mỗi khi xa nhà.
 
 
Blackburn - Chelsea: Quên đi nỗi đau - 2

Blackburn đang đạt phong độ cao thời gian gần đây

 

Ewood Park cũng gợi lại nỗi đau cho Chelsea bởi tại Carling Cup năm nay, họ đã bị loại ở tứ kết sau chấm 11m. Chắc chắn, thầy trò HLV Ancelotti khao khát đòi lại món nợ cũ, đồng thời cần giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua tranh khốc liệt cùng MU và Arsenal.

 

Anelka là người khao khát ghi bàn nhất đêm nay bởi lẽ đã lâu lắm rồi, tiền đạo người Pháp lại tịt ngòi một cách khó hiểu. Liệu cái tên Blackburn, đội bóng đã bị anh sút tung lưới tới 10 lần có đánh thức khả năng săn bàn của Anelka? HLV Ancelotti đang chờ đợi câu trả lời từ chân sút này.

 

May mắn cho Chelsea là Paul Robinson bị chấn thương và Blackburn phải sử dụng Jason Brown, vốn rất non nớt kinh nghiệm trong khung gỗ. Bên cạnh đó, hàng thủ đội chủ nhà cũng “thủng lỗ chỗ” bởi cả Nelsen, Givet đều không thể ra sân. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Anelka, Drogba tìm lại cảm giác ghi bàn sau 90 phút bất lực trước Inter.

 

Chelsea thì đón chào sự trở lại của thủ thành Petr Cech sau giai đoạn dài bị chấn thương. Kể cả khi Hilario cùng Turnbull thi đấu không đến nỗi tồi nhưng chắc chắn, sự hiện diện của thủ thành người CH Séc sẽ khiến đồng đội ở tuyến trên vững tâm hơn.
 
 
Blackburn - Chelsea: Quên đi nỗi đau - 3

Anelka đang khao khát tìm lại cảm hứng ghi bàn trước Blackburn

 

Nói chung, Chelsea không gặp phải quá nhiều mất mát về lực lượng, ngoài trừ những chấn thương dài hơi của Bosingwa, Ashley Cole và Essien. Xét về đẳng cấp, Chelsea hơn hẳn Blackburn, hơn nữa CLB thành London cũng không còn đường lùi bởi nếu xảy chân, họ có thể mất tất cả mùa giải này.

 

Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian gần đây là cơ sở để Blackburn đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tạo nên bất ngờ. Nhưng Chelsea cũng có động lực khác bởi không chỉ cần 3 điểm để đua tranh với MU, họ cần một thắng lợi tưng bừng để vơi đi nỗi đau bị loại tại Champions League.

 

Đội hình dự kiến:

 

Blackburn: Brown - Salgado, Samba, Givet, Chimbonda - Emerton, Nzonzi, Pedersen, Olsson, Dunn - Kalinic.

 

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Ferreira - Ballack, Mikel, Lampard, Malouda - Anelka, Drogba.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2009/10

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Arsenal

67

31

21

4

6

73-33

2

MU

66

30

21

3

6

70-24

3

Chelsea

64

29

20

4

5

69-27

4

Tottenham

55

30

16

7

7

55-29

5

Liverpool

51

30

15

6

9

49-30

6

Man City

50

28

13

11

4

53-36

7

Aston Villa

50

29

13

11

5

41-24

8

Everton

45

30

12

9

9

48-42

9

Birmingham

44

30

12

8

10

31-34

10

FC Fulham

38

29

10

8

11

32-32

11

Stoke City

36

30

8

12

10

29-35

12

Sunderland

34

30

8

10

12

40-46

13

Blackburn

34

29

9

7

13

31-48

14

Bolton

32

31

8

8

15

36-56

15

Wigan Athletic

31

31

8

7

16

29-59

16

Wolverhampton

28

30

7

7

16

25-49

17

West Ham

27

30

6

9

15

37-51

18

FC Burnley

24

31

6

6

19

31-64

19

Hull City

24

30

5

9

16

29-64

20

Portsmouth

13

30

6

4

20

28-53

 

Kim Anh