1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Biếm họa: Sir Alex “sôi máu” với trọng tài Cuneyt Cakir

(Dân trí) - Kết cục của trận đại chiến MU - Real Madrid có lẽ đã khác đi nếu không có chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà “vua áo đen” Cuneyt Cakir dành cho Luis Nani. Với một quyết định như vậy, Sir Alex Ferguson không “giận sôi máu” lên mới là lạ.

Trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với đối thủ hùng mạnh Real Madrid đêm qua, MU đã thực hiện rất tốt đấu pháp mà Sir Alex đề ra. Không chỉ thành công trong việc phong tỏa các mũi công của “kền kền trắng”, đội chủ nhà còn tìm được bàn mở tỉ số sau tình huống đá phản lưới nhà của Sergio Ramos ở phút 48.

Tuy nhiên, niềm vui của MU ngắn chẳng tày gang khi chỉ 8 phút sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, họ đã bị đẩy vào cảnh thiếu người với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Luis Nani. Trong tình huống ở phút 56 đó, trọng tài Cuneyt Cakir đã có một quyết định quá nặng tay khi bắt tiền vệ 26 tuổi “đi tắm sớm”.

Kể từ đó, cục diện trận thư hùng ở Old Trafford thay đổi hẳn theo chiều hướng có lợi cho thầy trò Jose Mourinho. Chính "người đặc biệt" cũng thừa nhận ông nghi ngờ khả năng chiến thắng của Real Madrid nếu hai bên vẫn đủ quân số trên sân. Bởi vậy, điều đáng nhớ nhất đọng lại sau cuộc chạm trán MU - Real Madrid chính là…trọng tài Cuneyt Cakir cùng cách xử lí khó hiểu ở một thời điểm nhạy cảm như vậy của ông.

Ngay khi chứng kiến ông “vua sân cỏ” đến từ Thổ Nhĩ Kỳ rút thẻ đỏ, Fergie đã tỏ ra vô cùng sửng sốt và tức giận. “Cơn điên” của ngài “máy sấy tóc” còn lên tới đỉnh điểm khi tan trận, MU bị biến thành kẻ ngoài vòng chiến.

Biếm họa: Sir Alex “sôi máu” với trọng tài Cuneyt Cakir

Fergie có lí do để mà “sôi máu” với quyết định rút thẻ đỏ với Nani từ trọng tài Cuneyt Cakir

Các máy quay đã bắt được cảnh Sir Alex chỉ tay thẳng vào mặt Cuneyt Cakir tại Old Trafford. Sau đó, theo tiết lộ từ trợ lí Mike Phelan, do quá “quẫn trí” với Cakir, chiến lược gia 71 tuổi thậm chí đã bỏ luôn buổi họp báo.

Thế cũng đủ hiểu, “ông già gân” đã phẫn uất như thế nào với quyết định nặng tay từ “hung thần” Cuneyt Cakir, kẻ từng 2 lần cầm còi trong những trận đấu đáng thất vọng của MU trước kia (hòa Benfica 1-1 ở Champions League và thua Athletic Bilbao 2-3 tại Europa League năm ngoái). Khi đó, hẳn Fergie đã “sôi máu” thật sự, giống như bức biếm họa mới nhất từ họa sĩ Omar Momani vậy.

Nguyễn Huy
Theo Goal