1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Biếm họa: “Người khổng lồ xanh” Hulk và lời mời gọi từ Chelsea

(Dân trí) - Thi đấu nổi bật suốt 4 mùa bóng gần đây, chiếc áo của Porto đang trở nên quá nhỏ bé so với tài năng của Hulk. Và “sát thủ” người Brazi đang trở thành mục tiêu săn đuổi của The Blues như một phương án thay thế cho Drogba.

Porto xưa nay luôn rất thành công với mô hình đưa những cầu thủ Nam Mỹ về sân Dragao từ khi còn rất trẻ rồi đào tạo và bán lại họ cho các “đại gia” khắp lục địa già. Trước đây, The Dragons đã từng lãi to với những thương vụ như Falcao (40 triệu euro sang Atletico Madrid), Anderson (31,5 triệu euro sang MU) hay Lisandro (24 triệu euro sang Lyon).

Cập bến Porto từ đội bóng vô danh của Nhật Bản Tokyo Verdy, Hulk đã tiến bộ rất nhanh để trở thành một chân sút “khét tiếng” của đội bóng này. Sau những mùa bóng thành công cùng “gã khổng lồ” BĐN, giờ đã là lúc để ngôi sao Brazil này nghĩ đến chuyện ra đi để thỏa ước mơ giành những danh hiệu cùng các “ông lớn”.

Hulk muốn đi còn Chelsea lại đang rất cần chiêu mộ một cây săn bàn đẳng cấp nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Didier Drogba để lại. Tuy nhiên, khi đã từng dính phốt với thương vụ Fernando Torres, hẳn giờ đây Roman Abramovich sẽ thận trọng hơn với mức giá 38 triệu bảng mà phía Porto đưa ra cho trường hợp của Hulk.

Dù vậy, kể cả khi đã mua được người, The Blues cũng chưa thể đảm bảo Hulk có thể tỏa sáng tại Stamford Bridge hay không bởi sức ép của Premier League hay Champions League là lớn hơn hẳn so với Premeira (giải VĐQG BĐN) hay Europa League. Chuyện chiếc áo của Porto đã trở nên quá nhỏ bé với cái tầm hiện nay của “người khổng lồ xanh” này đã được họa sĩ Omar Momani chọn làm đề tài cho mục biếm họa trên tờ Goal ngày hôm nay.
 
Biếm họa: “Người khổng lồ xanh” Hulk và lời mời gọi từ Chelsea
Roberto Di Matteo sẵn sàng "rước" Hulk về với Stamford Bridge
 
GK