1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Biếm họa: Lời cuối cho “cuộc tình” Ibra - Silva với Milan

(Dân trí) - Zlatan Ibrahimovic là “linh hồn” của hàng tấn công Milan trong khi Thiago Silva từ lâu đã thay thế hẳn Nesta trong vai trò thủ lĩnh của “hậu phương”. Tuy nhiên, khi Rossoneri cần tiền cho những dự định mới, tất cả đều có thể bị bán đi.

Khoảng 1 thập kỉ trở lại đây, thế giới bóng đá ngày càng phải thừa nhận sự lên ngôi của đồng tiền, từ những cú áp phe kỉ lục với các siêu sao số một của Real Madrid cho đến công trình mà Roman Abramovich dày công xây đắp tại Chelsea.

Chưa hết, khi những ông chủ giàu có đến từ Qatar, Ả Rập… nhảy vào đời sống bóng đá, những Man City, PSG, Malaga hay Anzhi đang từng bước “hóa rồng”. Từ đó, sự kiện một siêu sao hàng đầu đến với những đội bóng kiểu này đã là…chuyện thường ở huyện.

Vì lẽ đó, dù rất bất ngờ song không phải không thể lí giải cho hành động bán đi bộ đôi “xương sống” Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva của AC Milan. Khi mà giới thượng tầng tại San Siro gồm ông chủ Silvio Berlusconi và phó chủ tịch Adriano Galliani cần tiền cho một cuộc tái thiết cũng như muốn tiết kiệm khoản lương “nặng kí” mà hai ngôi sao kia đang lĩnh, cuộc chia tay của Ibra và Silva với San Siro là điều không thể khác.
 
Biếm họa: Lời cuối cho “cuộc tình” Ibra - Silva với Milan
Cuộc tình" của Ibra và Thiago Silva với Milan coi như đã kết thúc khi chữ "tiền" nặng bằng ba chữ "tình"!
 
Bán bộ đôi này đi sẽ đưa về cho Rossoneri khoảng 60 triệu euro (47 triệu bảng) và quan trọng hơn, đó là việc thay thế họ bằng những ngôi sao trẻ sẽ giúp Milan giảm đi gánh nặng tiền lượng. Không còn Ibrahimovic (12 triệu euro/năm), Thiago Silva (6 triệu euro/năm) có thể khiến Milan suy yếu song két sắt của họ chắc chắn sẽ dư dả hơn.

Xét cho cùng, “mối lương duyên” giữa Ibra - Silva với Milan đã kết thúc theo cách mà đội chủ sân San Siro đã từng làm với Kaka hay Shevchenko trong quá khứ: Chữ "tiền" nặng bằng ba chữ "tình"!

Nguyễn Huy
Theo Goal