1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương và thể diện của bóng đá Việt Nam tại châu Á

(Dân trí) - B.Bình Dương hầu như không còn hy vọng vào vòng đấu knock-out của AFC Champions League. Tuy nhiên, qua cách đội bóng đất Thủ Dầu thi đấu 3 trận vừa rồi, họ không phải xấu hổ với làng cầu châu Á.

Hình ảnh của B.Bình Dương tại AFC Champions League còn liên quan đến thể diện chung của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. So với chính mình trong những lần tham dự cúp châu Á trước đó, B.Bình Dương đã chơi tốt hơn.

Dĩ nhiên, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League trong mùa này chưa thể sánh với các đại diện hàng đầu của Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, qua các trận đã qua, những đại diện của các nền bóng đá vừa nêu muốn thắng B.Bình Dương cũng không phải là chuyện dễ.

B.Bình Dương (áo đỏ) không phải xấu hổ sau 3 trận vừa rồi ở AFC Champions League (ảnh: Nguyễn Đình)
B.Bình Dương (áo đỏ) không phải xấu hổ sau 3 trận vừa rồi ở AFC Champions League (ảnh: Nguyễn Đình)

B.Bình Dương gây sốc cho giải đấu bằng trận hòa Jiangsu (Trung Quốc) trong ngày khai mạc. Nên nhớ, Jiangsu từng chi đến 50 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa rồi, để sở hữu 3 ngôi sao người Brazil gồm Alex Texeira, Jo và Ramires. Trong số này, Ramires là cầu thủ có đẳng cấp thế giới, từng là tuyển Brazil, cũng như từng cùng Chelsea vô địch UEFA Champions League cách nay ít năm.

Tiếp đó B.Bình Dương cũng khiến FC Tokyo giật mình ngay trên đất Nhật, khi ghi bàn dẫn trước đội bóng này, rồi chỉ chịu thua ngược do lỗi lầm của 2 thủ môn Tấn Trường và Quốc Thiện Esele (lần lượt trấn giữ khung thành của B.Bình Dương trong trận đấu ấy).

Hoặc như HLV Choi Kang-hee của nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Huyndai dù thắng B.Bình Dương 2-0 nhưng vẫn phải thừa nhận: “Chúng tôi không thể triển khai lối chơi theo đúng ý mình. Chỉ có kết quả là khiến tôi hài lòng, B.Bình Dương gây khó cho chúng tôi. Khác biệt của chúng tôi so với họ là ngoại binh Ricardo Lopes”.

Đấy là hình ảnh rất khác của nhà vô địch V-League so với chính họ mùa giải trước. B.Bình Dương giờ nhập cuộc ở AFC Champions League với tâm thế khác. Đội bóng đất Thủ Dầu không còn mang tâm lý dự giải đấu này cho có lệ.

Nói gì thì nói, B.Bình Dương vẫn đang giữ nhiệm vụ gánh thể diện của cả nền bóng đá trên vai, khi tham dự giải đấu cao nhất châu lục, tầm mức CLB.

Đòi hỏi B.Bình Dương chơi ngang ngửa với những đội bóng đến từ các nền bóng đá có đẳng cấp cao hơn mình, cụ thể ở đây là từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, là điều không tưởng. Nhưng chí ít thì qua 3 trận vừa rồi ở AFC Champions League, đội bóng của GĐKT Đặng Trần Chỉnh cũng không phải khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải xấu hổ.

B.Bình Dương mùa này không bạc nhược nhập cuộc ở sân chơi AFC Champions League, rồi các đối thủ của họ muốn thắng họ trong mấy trận vừa rồi cũng lắm gian nan. Hy vọng rằng đội bóng đất Thủ Dầu giữ mãi tinh thần ấy, cũng vì thể diện chung của bóng đá Việt Nam.

Kim Điền

B.Bình Dương và thể diện của bóng đá Việt Nam tại châu Á - 2