1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bayern Munich thong thả tiến đến ngôi vô địch

Chức vô địch Bundesliga coi như đã thuộc về Bayern Munich sau những kết quả đầy thuận lợi ở vòng 30 tối qua. Trong khi đối thủ trực tiếp Schalke thảm bại 1-4 tại Berlin, thì "hùm xám" nhẹ nhàng nâng cách biệt lên 9 điểm, bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bochum.

Bayern bình thản gạt bỏ lại đằng sau các nạn nhân để tiến đến Chiếc đĩa bạc một cách dễ dàng nhất trong 5 mùa gần đây. Tiếp đội đứng thứ ba từ dưới lên, HLV Magath tung vào sân toàn bộ đội hình mạnh nhất, và đã không cho đối thủ lấy một điểm nào để cứu vãn khả năng trụ hạng.

Khi bóng mới lăn được 9 phút, lưới của Bochum đã rung lên sau pha dứt điểm chính xác của tiền đạo Pizarro. Và tương tự như "thảm họa" của Schalke tại thủ đô, đội khách nhanh chóng mất người chỉ 6 phút sau đó, khi thủ môn Duijnhoven cố tình dùng tay cản cú sút của Makaay ở.....ngoài vòng cấm địa. 

Rơi vào thế 10 chống 11, Bochum không thể cầm cự được lâu trước lối đá hủy diệt của "hùm xám". Phút 26, Ballack kết thúc đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0.

Và cũng chỉ có một bất ngờ nho nhỏ sau giờ nghỉ khi đội khách bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt, với pha đánh đầu quá khó của Tapalovic, buộc Oliver Kahn phải vào lưới nhặt bóng ở phút 51.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi vào phút 63, chân sút Makaay lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-1, đưa Bayern tiến sát đến danh hiệu vô địch Bundesliga lần thứ 19.

Trong lúc này, các cổ động viên xứ Bavaria đã có thể chuẩn bị lễ ăn mừng hoàng tráng, bởi "đứa con cưng" chỉ cần thêm 4 điểm trong 4 vòng cuối, thậm chí chỉ thêm một trận thắng thôi cũng đủ giành chiếc đĩa bạc, bởi hiệu số cao hơn hẳn so với Schalke.

Đội hình thi đấu:

Bayern: thủ môn Kahn; hậu vệ Sagnol, Lucio, Demichelis, Lizarazu; tiền vệ Frings (Deisler, 54’), Hargreaves, Ballack, Zé Roberto (Salihamidzic, 54’); tiền đạo Makaay, Pizarro (Hashemian, 81’).

Bochum: thủ môn Duijnhoven; hậu vệ Colding (Zbedel, 75’), Tapalovic, Meichelbeck, Bönig; tiền vệ Misimovic, Preuß, Wosz (Vander, 16’); tiền đạo Bechmann, Diabang (Grote, 75’), Edu

Từng thắng Bayern cả hai trận tại Bundesliga mùa này nhưng càng về giai đoạn nước rút, Schalke càng tỏ ra hụt hơi một cách thảm hại. Từ chỗ vượt trước "hùm xám" ba điểm sau 25 vòng, giờ đây, chỉ sau 5 vòng kế tiếp, đội bóng vùng Ruhr đã tuột xích và để đối thủ bỏ lại với 9 điểm cách biệt.

Ban lãnh đạo Schalke đã lên giây cót rằng sẽ thắng toàn bộ các vòng còn lại để chờ Bayern sảy chân. Nhưng trong trận đấu với Hertha Berlin, ngay ở phút thứ 5, Basturk đã giáng "một quả đấm" vào đội khách khi nhận bóng từ Marcelinho rồi lừa qua hậu vệ Waldoch trước khi đánh bại thủ môn Frank Rost, mở tỷ số trận đấu. 12 phút sau, tiền đạo người Đan Mạch, Ebbe Sand đã san bằng cách biệt cho Schalke sau một tình huống phạt góc.

Vòng 30

Tuy vậy, chỉ trong vòng đúng 6 phút (18 đến 23), Poulsen nhận liền hai chiếc thẻ vàng, khiến các vị khách chỉ còn 10 người và rơi vào thế bất lực. Hertha Berlin đang đứng thứ năm và rất khát vé dự Champions League, đã không bỏ lỡ thời cơ.

Phút 35, Marcelinho nâng tỷ số lên 2-1 bằng quả penalty. Sang hiệp hai được 5 phút, với một cú lốp bóng không thể đẹp hơn, tiền đạo Nando Rafael đưa cách biệt lên hai bàn cho Hertha Berlin. 

Phút 58, đích thân Marcelinho dắt bóng lắt léo rồi dứt điểm hoàn hảo, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Sau trận đấu, tiền vệ có mái tóc độc đáo này trở thành ứng cử viên sáng giá cho phần thưởng cầu thủ hay nhất giải khi đã có 17 bàn cùng 13 đường chuyền quyết định.

Trận thắng trên cũng chính thức đưa Hertha Berlin trở lại cuộc cạnh tranh quyết liệt cùng Stuttgart và Schalke cho 2 chiếc vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau.

Đội hình thi đấu:

Hertha Berlin: thủ môn Fiedler; hậu vệ Friedrich, Van Burik, Simunic, Fathi; tiền vệ Kovac (Dardai, 59’), Marx (Neuendorf, 84’), Bastürk, Gilberto; tiền đạo Marcelinho, Rafael (Reina, 63’).

Schalke: thủ môn Rost; hậu vệ Kamphuis (Delura, 77’), Waldoch, Krstajic, Kobiashvili; tiền vệ Vermant, Poulsen, Lincoln; tiền đạo Asamoah (Altintop, 63’), Sand, Ailton (Rodriguez, 63’)