1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bayern Munich không sợ xứ sương mù?

(Dân trí) - Thông thường, các đội bóng khi đi làm khách sẽ gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, điều này không hẳn đúng với Bayern Munich khi “Hùm xám” đang có kết quả thi đấu không tồi tại xứ sương mù…

Khi bước chân vào vòng 16 đội Champions League, không một đội bóng nào được đánh giá là yếu, may mắn có mặt. Dù các cặp đấu chênh lệch ít nhiều, tuy nhiên thông tường các đội bóng khi đi làm khách vẫn được đánh giá là sẽ gặp ít nhiều bất lợi. Tuy nhiên, rất có thể Bayern Munich đang nằm trong trường hợp ngoại lệ.
 
Bayern chỉ thua 41% trong các trận đấu tại Anh

Bayern chỉ thua 41% trong các trận đấu tại Anh

 

Tính tổng cộng đến thời điểm hiện tại, “Hùm xám” xứ Bavaria đã có 17 trận thi đấu tại nước Anh, tuy nhiên đội bóng này chỉ thua có 7 trận, thắng được 2 trận và hòa tới 8 trận. Nếu xem một trận thua mới là bất lợi thì số lần thất bại của Bayern Munich tại xứ sương mù chiếm 41% số chuyến làm khách của đội bóng này. Một tỷ lệ quá nhỏ và cho thấy Bayern không ngại phải thi đấu tại Anh.

 

Lần đầu tiên Bayern chạm mặt với một đại diện của nước Anh là ở mùa giải 1971/72, “Hùm xám” đã phải đối đầu với Liverpool tại vòng 2 của UEFA Cup Winners' Cup (C3). Trận lượt đi diễn ra tại Anfield hai đội đã hòa không bàn thắng. Tuy nhiên đến trận lượt về tại đất Đức, đội chủ nhà đã thắng 3-1 và tiến bước vào vòng trong.

 

Sau 3 trận hòa liên tiếp trên đất Anh, Bayern Munich nếm trải trận thua đầu tiên tại nước Anh. Đó là trận lượt về vòng 3 của UEFA Cup mùa 1983/84, ở trận lượt đi Bayern đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Rummenigge, GĐĐH hiện tại của đội bóng này. Trận lượt về tại London, Bayern đã thua 2-0 và bị loại.

 

Điều thú vị là 1 năm trước đó, Tottenham và Bayern cũng gặp nhau, trận đấu của vòng 2 UEFA Cup Winners' Cup. Bayern đá hòa 1-1 trên sân của Tottenham nhưng khi về sân nhà, họ đại thắng 4-1. Trong cả trận đấu ở 2 mùa giải liên tiếp này, Archibald đều ghi bàn cho Tottenham khi họ được thi đấu trên sân nhà.
 
Bayern từng thắng MU và Nottingham trên đất Anh

Bayern từng thắng MU và Nottingham trên đất Anh

 

Trận thắng đầu tiên của “Hùm xám” tại Anh diễn ra ở năm 1996. Trong trận lượt về tứ kết UEFA Cup, đội bóng đến từ nước Đức đã hạ gục Nottingham Forest FC với tỷ số 5-1, qua đó giành chiến thắng tổng cộng với tỷ số 7-2. Trận thắng tại Nottingham, cũng là trận thắng có cách biệt lớn nhất mà Bayern có được trên đất Anh.

 

Kỷ nguyên Champions League mở ra chứng kiến sự “hiên ngang” của Bayern Munich mỗi khi làm khách tại xứ sương mù. Phải đến tận  năm 2005, Bayren mới gục ngã tiếp trên đất Anh khi phải làm khách trước Chelsea. Đội bóng của Mourinho khi đó đã hạ gục “Hùm xám” 4-2 tại Stamford Bridge (và thậm chí thắng cả trên đất Đức 3-2).

 

Điều đáng buồn là sau trận thua Chelsea, Bayern liên tiếp gặp thất bại tại Anh. Mùa 2009/10, Bayern thua MU (3-2), đến mùa giải vừa qua họ cũng thua Man City (2-0). Tỷ số 2-0 cho đến thời điểm này vẫn là tỷ số thua bất lợi nhất đối với Bayern Munich mỗi khi phải đương đầu với các đại diện của nước Anh.
 
Bayern đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Arsenal

Bayern đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Arsenal

 

Đối với Arsenal, đội bóng này đang sở hữu một chuỗi thành tích đối đầu không tốt với Bayern Munich. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là ở mùa giải 2000/01, khi đó hai đội nằm chung bảng ở vòng bảng thứ 2. Trận lượt đi diễn ra tại Highbury đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, còn trận lượt về Bayern thắng 1-0.

 

Kết thúc vòng bảng, Bayern đứng đầu còn Arsenal vẫn xếp thứ nhì và cùng nhau tiến bước vào tứ kết. Tuy nhiên Arsenal đã phải dừng bước trước Valencia thì Bayern vẫn tiến băng băng và trở thành nhà vô địch của Champions League năm đó.

 

Ở lần gặp thứ 2 diễn ra ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2004/05, Arsenal đã thắng 1-0 tại Emirates nhờ pha lập công của Henry, nhưng đó lại là trận lượt về và chiến thắng này là không đủ bởi trận lượt đi trên đất Đức, Arsenal thua tan tác tới 3-1. Quyền đi tiếp vẫn thuộc về Bayern.

 

Từ nước Anh nói chung đến Arsenal nói riêng, tất cả đều đang cho thấy các đại diện của xứ sương mù không thể hiện được “cái uy” mỗi khi họ thi đấu trên sân nhà trước Bayern Munich. Vậy thì với một nền tảng chênh vênh như vậy, cộng thêm tinh thần không tốt, đội hình sứt mẻ do chấn thương tàn phá, không hiểu Arsenal sẽ dựa vào đâu để “Bẻ nanh Hùm xám” đêm nay?

 

Phù Sa