Bayern Munich bất ngờ “đổ” trên sân của Basel
(Dân trí) - Rất nhiều cơ hội ghi bàn đã được hai đội tạo ra trong trận đấu này nhưng chỉ có Basel thành công trong việc chọc thủng lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất của Stocker ghi ở phút 86 đã đem lại chiến thắng 1-0 đầy ngọt ngào cho đội chủ nhà.
Lượt đi vòng 1/8 Champions League |
Thứ ba, 14/2 Leverkusen 1-3 Barcelona Lyon 1-0 Apoel Nicosia Thứ tư, 15/2 Zenit 3-2 Benfica AC Milan 4-0 Arsenal Thứ ba, 21/2 CSKA Moscow 1-1 R.Madrid Napoli 3-1 Chelsea Thứ tư, 22/2 Basel 1-0 Bayern Munich Marseille 1-0 Inter |
Một cú ngoặt bóng giúp tiền vệ người Pháp loại bỏ được hậu vệ của đội chủ nhà, nhưng pha kết thúc bằng chân trái ở cự ly chỉ khoảng 3m của anh không thắng được Sommer. Tám phút sau đó, lại là Ribery, được đồng đội tạo cơ hội đối mặt với thủ thành Sommer.
Một phút sau đó, Basel tiếp tục gây sóng gió trước cầu môn của Neuer. Nhận đường tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội, Dragovic đánh đầu ngay trong vòng cấm địa, bóng đi sát vị trí của Neuer đập đất nảy sang hướng khác và trúng vào cột dọc bật ra. Một tình huống hụt bàn thắng khá đáng tiếc cho đội chủ nhà.
Đến phút 18, lại là cơ hội của Basel, Joo-Ho Park có đường chọc khe thông minh tạo điều kiện thuận lợi cho Frei đối diện với khung thành của Munich, nhưng cú dứt điểm ngay của tiền đạo này đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra. Tới phút 28 “hùm xám” có pha đáp trả bằng cú sút xa của Alaba nhưng người chiến thắng vẫn là Sommer.
Đến phút 68 tới lượt Lahm thử tài của thủ thành Sommer bằng cú sút xa bên ngoài vòng cấm địa. Nhưng có lẽ cú sút của hậu vệ của đội khách chỉ tô vẽ thêm sự xuất sắc của Sommer, bởi anh vẫn bay người rất chuẩn để đẩy bóng đi ra ngoài khung thành. Ba phút sau tới lượt Gomez đối diện với Sommer.
Tiền đạo tuyển Đức có đủ thời gian khoảng trống để xử lý trong pha đối mặt với Sommer nhưng cú sút của Gomez vẫn không thể chiến thắng được thủ môn đội chủ nhà. Có lẽ các chân sút của đại diện xứ Bavaria bắt đầu cảm thấy chán nản, rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn, nhưng không hiểu sao họ vẫn không có được bàn thắng.
Sự vô duyên trong kết thúc khiến “hùm xám” phải trả giá đắt, phút 86 Jacques Zoua đi bóng theo phương ngang từ bên cánh phải vào ngay trước vòng cấm địa, pha chọc khe của tiền đạo mới vào sân này rất thuận lợi để Valentin Stocker, cũng là một cầu thủ vào sân thay người đối mặt với Neuer.
Lần này đã có sự khác biệt, cú sút của Stocker đưa bóng đi qua hai chân của Neuer vào lưới. Basel vươn lên dẫn trước 1-0 sau 86 phút thi đấu. Thời gian còn lại không đủ để Bayern thay đổi điều gì cả. Thất bại trên sân của Basel rất đáng tiếc cho đội khách, nhưng ngược lại chiến thắng của Basel cũng rất xứng đáng thắng, hết xà ngang, cột dọc đã từ chối họ thì chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong suốt cả trận đấu.
Đội hình thi đấu
Basel: Sommer, Steinhofer, Abraham, Dragovic, Park, Shaqiri (Zoua, 83’), Huggel, Xhaka, Fabian Frei, Alexander Frei (Cabral, 90’), Streller (Stocker, 66’).
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Tymoschuk, Alaba, Robben, Kroos (Olic, 89’), Ribery (Muller, 71’), Gomez.
Phù Sa