1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp, Bayern soán ngôi Dortmund

(Dân trí) - Tiếp đón Leverkusen trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 nhờ các bàn thắng của Muller (cú đúp) và Robben. Qua đó, “hùm xám” tạm thời soán ngôi đầu của Dortmund.

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp

 

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp, Bayern soán ngôi Dortmund - 1

Tuy phải hành quân đến sân Allianz Arena của gã khổng lồ Bayern Munich nhưng Leverkusen lại ra sân đầy tự tin. Không những vậy, HLV Roger Schmidt còn sử dụng lối chơi áp sát và đôi công đầy táo bạo trước đội chủ nhà. Cách nhập cuộc này của đội khách tỏ ra rất hiệu quả trong khoảng thời gian đầu trận khi khiến các nhà ĐKVĐ lâm vào thế bị động.

 

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp, Bayern soán ngôi Dortmund - 2
Thomas Muller kỷ niệm trận đấu thứ 200 tại Bundesliga một cách đầy ý nghĩa với cú đúp

Trong khoảng hơn 20 phút đầu trận, Bayern Munich tuy kiểm soát nhiều bóng nhưng thi đấu khá bối rối, gần như không thể tổ chức tấn công. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 26 khi Xabi Alonso, Douglas Costa và Muller tạo nên pha phản công đặc sắc đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, trận đấu mới trở nên dễ thở hơn đối với “hùm xám”.

Dù vậy, phải đợi đến hiệp hai thầy trò Pep Guardiola mới thể hiện được sự áp đảo thường thấy và kết liễu đối phương bằng 2 bàn thắng nữa do công của Muller và Robben đều trên chấm 11m. Đối với Thomas Muller, cú đúp vào lưới Leverkusen có ý nghĩa rất lớn vì đây chính là trận đấu thứ 200 của tiền đạo này tại đấu trường Bundesliga.

Chiến thắng 3-0 trước Leverkusen này giúp Bayern Munich tạm thời vươn lên dẫn đầu Bundesliga 2015-16 sau 3 vòng với 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, rất có thể Dortmund sẽ sớm đòi lại ngôi đầu. Đội bóng áo vàng đen đang có 6 điểm trong tay nhưng chưa ra sân ở vòng 3 và có hiệu số bàn thắng bại rất tốt (+8 so với +9 của Bayern Munich). Hơn nữa, ở trận đấu tới, Dortmund chỉ phải tiếp đón Hertha Berlin trên sân nhà Signal Iduna Park.

Trong tình thế thiếu vắng trung vệ (Badstuber, Javi Martinez, Benatia chấn thương, Boateng bị treo giò, Dante sa sút phong độ) HLV Pep Guardiola đã có quyết định khá mạo hiểm khi sử dụng Xabi Alonso và David Alaba đá cặp trung vệ. Ngoại trừ hai vị trí chốt chặn này, những vị trí khác của Bayern Munich đều có được sự lựa chọn tối ưu.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực trung tuyến và khá nhiều pha tranh chấp quyết liệt đã diễn ra. Đội chủ nhà tuy áp đảo về thời gian kiểm soát bóng nhưng tỏ ra rất lúng túng trong việc tổ chức tấn công khi vấp phải lối chơi áp sát quyết liệt của đối phương. Trong khoảng 20 phút đầu trận, tình huống đáng chú ý duy nhất đến từ pha băng lên từ tuyến hai rồi dứt điểm vọt xà của Thiago sau tình huống đột phá của Robben.

 

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp, Bayern soán ngôi Dortmund - 3
Robben ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 26 khi Bayern Munich khai thông thế bế tắc bằng pha phản công hoàn hảo. Bắt nguồn từ đường chuyền dài vượt tuyến chính xác đến từng li sở trường của Xabi Alonso, Douglas Costa sử dụng tốc độ bứt phá bên cánh trái rồi tạt như đặt vào trong cho Muller băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Leno.

Chỉ ít phút sau khi có bàn mở tỉ số, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt. Robben thực hiện pha đột phá bên cánh phải rồi tạt bóng vào trung lộ, Douglas Costa băng vào bắt vô-lê khiến thủ thành đối phương chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Đáng tiếc, pha dứt điểm của tân binh người Brazil lại đưa bóng tìm đến mép nối giữa xà ngang và cột dọc.

Leverkusen cũng cho thấy họ là đội bóng không dễ bắt nạt bằng những pha tấn công khá sắc sảo. Đáng kể nhất là cú sút phạt dội xà của Calhanoglu hay hai phá dứt điểm cận thành liên tiếp của Kiessling. Tuy vậy, nhìn chung sau khi có được bàn mở tỉ số, thầy trò Pep Guardiola đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 55, Lewandowski suýt chút nữa có bàn ăn may khi thủ thành Leno phá bóng chạm chân tiền đạo người Ba Lan đổi hướng đi chệch cột dọc.

Những phút tiếp theo, Bayern Munich kết liễu đối phương bằng hai quả phạt đền. Điều đáng chú ý, hậu vệ Hilbert bên phía Leverkusen chính là tội đồ khi bị thổi phạt ở cả hai tình huống. Bàn đầu tiên (Muller lập công) đến sau tình huống Hilbert đẩy Vidal ở một pha không chiến. Bàn thứ hai (Robben) lại xuất phát từ pha bóng hậu vệ này để bóng chạm tay.

Có được khoảng cách 3 bàn an toàn, các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu hứng khởi hơn và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Đáng tiếc, lần lượt Douglas Costa (74’), Robben (75’), Lewandowski (75’ và 90’) và Gotze (79’) đều không thể tận dụng thành công cơ hội để đào sâu thêm khoảng cách cho Bayern Munich.

 

Bayern Munich 3-0 Leverkusen: Muller lập cú đúp, Bayern soán ngôi Dortmund - 4

Duy Khánh