1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Hiển bị lỗ vụ mời Man City sang Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ phải bỏ ra khoảng 40 tỷ đồng để mời Man City, bầu Hiển còn phải mở két hàng chục tỷ đồng nữa để dùng cho công tác tổ chức, an ninh, y tế… trong những ngày đội bóng thành Manchester du đấu tại Việt Nam.

Bị Man City gây sức ép lớn

Chủ tịch ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, phải đến khi Man City lên máy bay rời khỏi Việt Nam, ông mới có thể kê gối cao ngủ kỹ và thở phào nhẹ nhõm. Vụ Man City tới Việt Nam chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ thời điểm 2 bên đàm phán hợp đồng), hàng núi công việc phải giải quyết, cuối cùng cũng đã tương đối thành công.

Theo bầu Hiển, vụ Man City sang Việt Nam có nhiều thành công lớn. Đó là việc SHB đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ phía đối tác. Thậm chí Man City còn liên tục gây sức ép, để chủ động nắm đằng chuôi trước khi đặt bút ký và kể cả khi hợp đồng được ký.

 

Bầu Hiển khẳng định ông chịu nhiều sức ép trong vụ mời Man City
Bầu Hiển khẳng định ông chịu nhiều sức ép trong vụ mời Man City

 

“Sự kiện này thực sự thành công. Khi trận đấu kết thúc, Man City ra sân bay về nước tôi mới thở phào ngủ ngon lành tới 2h chiều hôm sau. Trước đó, ở những lần đàm phán với đối tác, họ có những điều kiện vô cùng khắt khe trong bản hợp đồng. Cụ thể, trong bản hợp đồng này họ đưa ra một nội dung “với những lý do ngoài tầm kiểm soát” như cầu thủ đau bụng, chấn thương, SVĐ không đảm bảo… là huỷ trận đấu”.

“Tôi thấy điều này rất phi lý. Vì như thế có nghĩa là chúng tôi mất trắng mấy chục tỷ. Hỏi lại, họ trả lời đây là điều khoản cố định trong hợp đồng thi đấu của Man City sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Họ tư vấn nên mua bảo hiểm trận đấu. Trợ lý của tôi hỏi khắp châu Á, không có công ty nào nhận”, bầu Hiển nói tiếp.

“Dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung toàn lực để làm tốt vụ mời Man City. Việc tổ chức thành công trận đấu không chỉ nâng tầm thương hiệu của SHB, mà còn của Việt Nam. Hình ảnh đất nước con người Việt Nam được quảng bá trên khắp thế giới. Đó là điều mà tôi hạnh phúc nhất”, bầu Hiển chia sẻ.

Biết lỗ vẫn làm

Bầu Hiển đã thừa nhận, ông đã chịu lỗ, thậm chí là lỗ nặng và nhiều việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bầu Hiển như một số điều khoản trong hợp đồng, hay công tác an ninh, an toàn cho Man City.

“Tính thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tính toán mức tổng chi phí mời Man City nhưng có thể nói vô số khoản phải chi và nếu liệt kê các khoản thì có lẽ nó dài lê thê, bằng từ đây ("đại bản doanh" của bầu Hiển, ở 77 Trần Hưng Đạo - Hà Nội) tới tận hồ Hoàn Kiếm.

Bầu Hiển cũng phủ nhận mình bán được biển quảng cáo trên sân Mỹ Đình tới hơn 20 tỷ như một số thông tin, bởi đa số các vị trí đẹp đều là biển của Man City, của nhà tài trợ ĐTVN và SHB. Số biển còn lại, theo bầu Hiển, tiền bán được chỉ đủ để cho nhân viên BTC… ăn trưa, ăn tối.

“Buổi tập của Man City có hơn 1 vạn, còn khi thi đấu gần kín sân. Như vậy là trận đấu đã đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ. Còn với các cầu thủ, họ nói với tôi rằng: Cả đời của con chỉ mơ ước được chơi với Sterling, David Silva và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Về lâu về dài, những đội bóng Việt Nam cần hợp tác với đội bóng nước ngoài trên mọi mặt, chứ không chỉ là đào tạo trẻ.

Chúng ta có thể lỗ 5-10 năm, nhưng vẫn phải làm để có hy vọng thay đổi, để trở thành một CLB chuyên nghiệp, kiếm được tiền từ bóng đá để nuôi và đầu tư ngược cho bóng đá. Vì những lý do ấy, việc mời Man City, tôi khẳng định là mình biết trước sẽ lỗ, nhưng vẫn làm”, bầu Hiển khẳng định.

Về chuyện báo chí và người hâm mộ nói rằng cầu thủ Man City lạnh nhạt, không bằng cầu thủ Arsenal cách đây 2 năm, bầu Hiển thẳng thắn chia sẻ:“Ban đầu tôi có cảm giác họ hơi lạnh nhạt, nhưng phải thấy rằng họ quá mệt mỏi sau hành trình dài. Nhưng ngay hôm sau, Man City đã rất cởi mở, nhiệt tình, giao lưu với người hâm mộ. chuyên nghiệp của các cầu thủ Man City, đã thi đấu hết sức, cống hiến, nghiêm túc.

Tôi có kể một câu chuyện có thật như này:  Đến tôi là đối tác của Man City nhưng cũng bị vệ sỹ của CLB đuổi ra và dù có nói thế nào đi chăng nữa họ cũng nhất quyết không để tôi lại gần các cầu thủ khi họ đang ăn. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng sau nghĩ lại sự chuyên nghiệp phải vậy…”.

Ngô Linh