1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barca và Real cùng "để mắt" tới Bruno Alves

(Dân trí) - Trung vệ 27 tuổi của Porto đang là “món hàng nóng” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, nhất là sau khi trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Barcelona và Real Madrid...

Theo tờ Marca, trong cuộc đua giành lấy chữ ký Bruno Alves, đội bóng xứ Catalan đang có được đôi chút lợi thế so với “Kền kền trắng”. Đó không chỉ là bởi Barcelona sẵn sàng chi 30 triệu euro đúng như yêu cầu của Porto mà còn là bởi họ từ lâu đã tính đến việc tăng cường sức mạnh cho hàng thủ.

 

Barca và Real cùng "để mắt" tới Bruno Alves - 1

Alves được cả Real lẫn Barca quan tâm

 

Hàng thủ của đội bóng xứ Catalonia chưa thực sự làm HLV Pep Guardiola yên tâm, trong đó vị trí cặp trung vệ vẫn còn bất ổn. Puyol, Pique, Marquez, Abidal và Milito đều có thể chơi trung vệ. Nhưng thực sự chỉ có Puyol thi đấu ổn định nhất. Abidal, hay Yaya Toure chỉ là giải pháp tình thế. Marquez đã già và chậm chạp, còn Milito thì đang dưỡng thương.

 

Barcelona đã 2 lần gặp trực tiếp người đại diện của Bruno Alves. Không kể việc chấp nhận trả Porto khoảng 30 triệu euro, nhà ĐKVĐ Champions League cũng đưa ra giải pháp thứ hai là các thêm Henrique và trong trường hợp này, mức phí chuyển nhượng của Bruno Alves sẽ giảm xuống chỉ còn 15 đến 20 triệu euro.

 

Về phía Real, khả năng mua Bruno Alves vẫn còn bỏ ngỏ, bởi phụ thuộc nhiều vào liệu tân HLV Manuel Pellegrini có hài lòng với Ezequiel Garay hay không. Nếu nhà cầm quân người Chilê quyết định bổ sung lực lượng cho hàng thủ, chắc chắn Alves sẽ là sự lựa chọn hàng đầu.

 

Hoàng Hiệp