1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Brazil thán phục sức mạnh của Barcelona

(Dân trí) - Chứng kiến Santos bị Barcelona nghiền nát 4 bàn không gỡ trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB, báo chí Brazil đều không tiếc lời ca ngợi thầy trò Pep Guardiola và ví Barca như là một đội bóng đến từ thế giới khác.

Ngay sau thất bại tâm phục khẩu phục của Santos, tờ thể thao hàng đầu xứ sở Samba Globoesporte đã giất tít: “Trong một thế giới khác, giấc mơ về thế giới thứ ba, Santos đã bị nghiền nát bởi những người ngoài hành tinh Barca”. Tờ báo này cũng thừa nhận: “Barcelona của Messi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại”.

 
Báo giới Brazil thán phục sức mạnh của Barcelona - 1
Báo giới Brazil tung hô Barca như là đội bóng đến từ thế giới khác

Trong khi đó tờ Folha de São Paulo tỏ ra điềm đạm hơn trong cách nhận xét khi chỉ đưa ra thông tin về thất bại của đội nhà: “Santos đã không thể đứng vững, Barcelona đã giành chiến thắng với tỉ số 4-0 và đăng quang chức vô địch thế giới các CLB”. Còn tờ thể thao Lance bình luận trên trang chủ của mình: “Barcelona đã phá hủy giấc mơ của Santos”.

Sau đó tờ này còn đưa ra phân tích về cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao được chú ý nhất trận đấu Lionel Messi và Neymar khi cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã có một màn trình diễn bùng nổ còn Neymar thì không thể hiện được nhiều. Tờ Lance cho biết sự những người hâm mộ Santos đã rất thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

Bằng chứng là không ít CĐV đã bỏ về giữa chừng khi tất cả cùng tập trung tại SVĐ Vila Belmiro, thành phố Santos trước một màn hình hớn để cùng nhau chứng kiến các nhà ĐKVĐ Copa Libertadores đối đầu với nhà vô địch châu Âu Barcelona. Còn tờ O Estado de São Paulo thì cho biết chiến thắng của Barcelona là chiến thắng có cách biết lớn nhất trong các trận đấu ở cúp thế giới các CLB và tiền thân là Intercontinental Cup kể từ năm 1961.

Năm 61, Penarol đã từng hủy diệt ĐKVĐ châu Âu Benfica của huyền thoại Eusebio đến 5 bàn không gỡ trên sân nhà để đăng quang. Tuy nhiên, một năm trước đó, trong năm đầu tiên cúp liên lục địa ra đời, đội bóng lừng danh một thời của Uruguay cũng đã từng bị Real Madrid với thủ lĩnh vĩ đại “mũi tên bạc” Di Stefano cho phơi áo 5-1.

Ngọc Trung
Theo Sport