1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Báo giới Anh thừa nhận thất bại của Man City

(Dân trí) - Đứng trước nguy cơ mất 1 đại diện ở Champions League nhưng không một tờ báo Anh nào đưa ra lời biện minh cho thất bại của Man City trong số ra ngày hôm qua.

Đúng như những lo ngại trước trận đấu, “núi tiền” của Man City đã không thể “lên tiếng” tại “hỏa ngục” San Paolo. Những “ngôi sao” đắt giá của The Citizens dường như đã “ngộp thở” trước sức ép từ thánh địa này.


Báo giới Anh thừa nhận thất bại của Man City - 1

Hầu hết những tờ báo Anh đều thừa nhận thất bại của Man City


Họ không thể hiện được nhiều và buộc phải đón nhận trận thua “tâm phục khẩu phục” trước đội chủ nhà. Sau thất bại này, cơ hội đi tiếp của Man City rất hẹp bởi ở lượt trận cuối, họ buộc phải thắng đội đầu bảng Bayern Munich mới hy vọng vào điều thần kỳ (trong khi đó, nhiệm vụ của Napoli đơn giản hơn rất nhiều khi họ chỉ cần thắng Villarreal đang chìm trong khủng hoảng).

Đứng trước nguy cơ mất 1 đại diện ở đấu trường danh giá nhất châu lục nhưng trong số ra ngày hôm qua, báo giới Anh không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào về thất bại của Man xanh.

Mở màn cho loạt bài viết này là tờ Daily Mail, tác giả nhận định: “Cavani đã đẩy Man City khỏi Champions League. Giờ đây, cơ hội đi tiếp của thày trò Mancini rất hẹp khi họ phải thắng ở lượt cuối trước Bayern Munich. Thực sự, Napoli thi đấu rất tốt, bầu không khí trên “thánh địa” San Paolo thật đáng sợ”.

Tác giả David Anderson của tờ Mirror lại đi thẳng vào thất bại của Man xanh khi giật tít: “Kẻ tiêu hoang đã bị đánh bật khỏi Champions League”. Trong bài viết, cây viết này cũng “không quên” vùi dập Man City: “Đoàn quân của Mancini quá tầm thường khi đối diện với Napoli, một suất tại…Europa League gần như đã ghi tên họ”.


Báo giới Anh thừa nhận thất bại của Man City - 2

Cavani đã nhấn chìm “gã nhà giàu” Man City

Trong khi đó, tờ The Sun không bình luận nhiều về thất bại này, họ chỉ đưa ra một lời nhận định rằng cuộc phiêu lưu của Man City ở Champions League gần như đã chấm dứt sau trận thua này.

Trong khi đó, cây viết Henry Winter của tờ Telegragh, người trực tiếp có mặt trên sân San Paolo lại đi sâu vào miêu tả không khí “náo nhiệt” của SVĐ đáng sợ nhất Italia này: “Tôi đã ở đó, thực sự, San Paolo tựa như một địa ngục của Dante.

Những CĐV đội nhà đón tiếp đội khách bằng những lời lăng mạ cùng “bữa tiệc” pháo sáng. San Paolo tựa như một buổi biểu diễn của Bob Dylan được dàn dựng dưới bàn tay của “kẻ loạn trí” như Balotelli vậy.

Pháo sáng được bắn lên rất tùy tiện, thậm chí, những tia lửa xuất hiện ngay dưới chân những CĐV Man City. Và cứ thế, những tifosi đốt lửa, hò hét không ngừng trong cả trận đấu”.


Báo giới Anh thừa nhận thất bại của Man City - 3

Người Anh choáng ngợp bởi không khí “náo nhiệt” tại San Paolo

Cũng khắc họa sự khiếp sợ của San Paolo, nhưng cây viết của tờ Times lại đặc biệt ấn tượng với sự “dữ dội” của “chảo lửa” này, nó có thể khiến những ai không quen thuộc phải “điếc tai”.

Tờ Guardian “góp vui” bằng dòng bình luận về San Paolo: “Sẽ rất khó để chịu nổi những tiếng ồn cũng như pháo sáng từ San Paolo, có vẻ như Man City bị đánh bại bởi chính SVĐ này”.

Ngoài ra, cây viết của Guardian cũng thừa nhận sai lầm trong chiến thuật của HLV Mancini: “Có lẽ Mancini đã sai lầm khi quyết định tiếp cận trận đấu với phương án tấn công. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến Man City thất bại là do hàng thủ của họ thi đấu quá vụng về và hay mắc những sai lầm sơ đẳng. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Cavani quá xuất sắc, chính anh ấy đã “đá văng” Man City ra khỏi Champions League”.

H.Long