1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Theo dòng Premiership

"Báo động đỏ" cho The Blues...

(Dân trí) - Đêm qua, Mourinho đã ôm đầu, còn John Terry thở dài ngoài sân khi chứng kiến hàng thủ Chelsea thủng lưới bàn thứ 6 liên tiếp trong 3 trận đấu. Họ thấy nhớ Gallas hay đang lo cho tương lai bất ổn của The Blues ?! Có lẽ là cả hai ...

Lẽ đương nhiên, sau trận hoà 2-2 quả cảm của các cầu thủ Reading tại Stamford Bridge, ai cũng nhìn vào 2 điểm mà đội chủ nhà đánh mất, rằng khoảng cách giữa họ và MU được nâng lên thành 4 điểm ngay ở trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về.

Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là bề nổi của một tảng băng, những cái dễ nhận thấy nhất từ những con số, bởi ẩn sâu trong cú "vấp ngã" được cho bất ngờ của Chelsea, CĐV thành London đang chìm trong những lo lắng cực độ.

Chưa khi nào, hệ thống phòng thủ vốn luôn được Mourinho "vỗ ngực" tự hào lại chao đảo như 3 trận vừa qua. 6 bàn thua đến từ những hàng công được xếp vào loại yếu kém tại Premiership cả về khả năng cũng như phong độ: Everton, Wigan và Reading; cả 3 lần, lợi thế dẫn trước của The Blues vụt tan biến bởi những sai lầm mang tính cá nhân.

Đó là điều không thể chấp nhận trong triết lý bóng đá thực dụng, đề cao sự chắc chắn của Jose Mourinho, ngay cả khi ai đó cố vin vào cái cớ John Terry vắng mặt trong cả 3 trận đấu để biện hộ.

"Báo động đỏ" cho The Blues... - 1

Mourinho đang "đau đầu" vì hàng thủ khi vắng Terry.

Hơn lúc nào hết, hiện tại là thời điểm người ta thấy rõ nhất những sai lầm mang tính hệ thống của HLV người BĐN. Ông đã để Gallas, Robert Huth ra đi nhưng không hề có bất kỳ sự bổ sung nào ở vị trí chốt chặn trước khung gỗ, dẫn tới hệ quả tất yếu là việc hàng thủ của họ lâm nguy ngay khi "tấm khiên" vững chắc Terry - Carvalho bị phá vỡ.

Việc Terry chấn thương và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài ngày không hề là điều khó hiểu trong môi trường và lịch thi đấu khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Song, để chuẩn bị cho tình huống đó, Mourinho lại không có bất kỳ một "chốt chặn" thực thụ nào để thế chỗ.

Thay vào đó, nhiệm vụ "chữa cháy" lần lượt được ông trao cho Boulahrouz và Ferreira, để rồi sau đó, những sai lầm cá nhân của họ khi thi đấu ở vị trí không phải sở trường chỉ là một hệ quả tất yếu.

Mùa giải còn dài và 4 điểm ít hơn MU hiện tại không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ biết rằng sẽ không quá khi nói những diễn biến vừa qua đã thực sự ấn nút "báo động đỏ" tại Stamford Bridge, đồng thời đề ra những yêu cầu bức thiết ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông...

Bằng không, tiền đồ của The Blues tại Premiership cũng như Champions thật khó nói...

Phan Trung