1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 18/9

(Dân trí) - Shaw có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Manchester United, Guardiola “yêu” Gotze, Mourinho phủ nhận có mâu thuẫn với Terry, Bale nghỉ 2 tuần,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 18/9.

Shaw có thể là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của MU

Đó là dự đoán của Jamie Carragher. Theo cựu trung vệ của Liverpool, chàng trai 20 tuổi này đang trên đường trở thành hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất Premier League với những gì thể hiện 3-4 tháng vừa. Nhưng Shaw sẽ phải nghỉ nửa năm vì gãy chân và phải mất nhiều thời gian hơn nữa để lấy lại phong độ cũng như thể lực.

Mourinho đặt niềm tin vào Loftus-Cheek

Tiền vệ 19 tuổi này được đá chính hồi giữa tuần và thi đấu khá thành công. Điều này khiến “Người đặc biệt” hứa sẽ trao thêm nhiều cơ hội cho anh cũng như các cầu thủ trẻ khác. Khi được hỏi liệu Loftus-Cheek có tiếp tục đá chính trước Arsenal hay không, Mourinho lấp lửng “Ai mà biết được cơ chứ?”.

 

Tiền vệ trẻ Loftus-Cheek có thể sẽ được ra sân trong trận đấu với Arsenal
Tiền vệ trẻ Loftus-Cheek có thể sẽ được ra sân trong trận đấu với Arsenal

 

Guardiola “yêu” Gotze

Nhà cầm quân người TBN nhấn mạnh ông rất quý mến Gotze và hiểu sự tức giận của anh khi không được ra sân nhiều. Nhà vô địch thế giới người Đức mới chỉ có 1 trận đá chính ở Bundesliga và bị mất vị trí vào tay bộ đôi Lewandowski- Muller.

Thêm 1 quan chức FIFA “dính chàm”

Báo chí thế giới vừa đồng loạt đưa tin ông Jerome Valcke vừa bị bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau những cáo buộc ông này thu lợi bất chính từ tiền bán vé World Cup 2014 tại Brazil. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã yêu cầu một cuộc điều tra chính thức từ Ủy ban đạo đức FIFA về nghi án liên quan đến vị quan chức chóp bu 54 tuổi người Pháp này.

Ông Jerome Valcke bị cáo buộc cố tình nâng giá vé xem các trận đấu tại cúp thế giới năm ngoái lên gấp 3 lần để trục lợi bất chính. FIFA lại thêm một scandal tai tiếng nữa liên quan đến những vị lãnh đạo cao cấp nhất tổ chức này.

Huyền thoại Milan “dìm hàng” John Stones

Theo Alessandro Costacurta, Chelsea đã quá “điên rồ” khi trả giá hỏi mua trung vệ John Stones của với giá 50 triệu bảng. Cựu trung vệ của Milan cho rằng John Stones còn không đáng giá bằng Alessio Romagnoli của “Rossoneri”: “Nếu Everton được hỏi mua John Stones với giá 50 triệu bảng, thì Romanogli phải đáng giá đến 70 triệu bảng.” – Costacurta mỉa mai.

 

Guardiola tỏ ra thông cảm với sự tức giận của Gotze vì không được ra sân nhiều
Guardiola tỏ ra thông cảm với sự tức giận của Gotze vì không được ra sân nhiều

 

Romania nhận án phạt nặng từ UEFA

Với hành vi phân biệt chủng tộc của các CĐV đội nhà với cầu thủ Hy Lạp trong trận hòa 0-0 ở bảng F loạt trận vòng loại Euro 2016 hồi đầu tháng này, ĐT Romania sẽ phải chơi trên sân nhà không khán giả ở trận đấu tới gặp Phần Lan vào tháng 10 và phải nộp phạt 60.000 euro.

Bale nghỉ 2 tuần

Trang chủ của Real Madrid đã chính thức khẳng định chấn thương bắp đùi của Gareth Bale sẽ buộc anh phải nghỉ thi đấu trong khoảng nửa tháng. Bale bị đau trong trận gặp Shakhtar Donetsk đêm thứ Ba vừa qua. Với chấn thương này, đây sẽ là mùa thứ ba liên tiếp Gareth Bale bị đau ở nửa đầu mùa giải kể từ khi sang khoác áo Real Madrid.

Roy Keane khen “hung thần” của Luke Shaw

Cựu danh thủ của MU Roy Keane xuất hiện trên kênh ITV để bình luận về trận đấu PSV – MU vừa diễn ra và ông đã không ngần ngại nói rằng pha xoạc bóng của Hector Moreno dẫn tới chấn thương của Luke Shaw là “xuất sắc”. Keane nói ông nghĩ lẽ ra phải có nhiều hơn những chấn thương như thế này xảy ra nếu các cầu thủ thực sự đá quyết liệt, và chấn thương của Shaw là một tai nạn chứ không phải Moreno có ác ý.

Mourinho phủ nhận có mâu thuẫn với Terry

Việc John Terry vắng mặt trận Chelsea gặp Maccabi Tel Aviv khiến Steven Gerrard bình luận rằng Jose Mourinho và John Terry có xung đột với nhau. Tuy nhiên Mourinho đã phủ nhận lập luận của Gerrard: “Chúng tôi chẳng có vấn đề gì với nhau cả, tôi và John vẫn hòa thuận”.

Lê Nam