1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán Ronaldo - Canh bạc liều lĩnh của Fergie

(Dân trí) - Chấp nhận bán đi cả quân át chủ bài trong tay để đổi lấy 80 triệu bảng, Alex Ferguson tiếp tục khẳng định với cả thế giới rằng không có chỗ cho kẻ “đứng núi này trông núi nọ” tại Old Trafford. Tuy nhiên có vẻ lần đây “ông già gân” đã quá “liều”…

 

Vậy là theo chân những đàn anh Jaap Stam, Beckham và Nistelrooy, Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng sẽ chia tay thành Manchester. Và một lần nữa làng túc cầu thế giới lại “choáng váng” bởi sự cứng rắn của Alex Ferguson. Chính sách “bàn tay sắt” đang được tiếp tục thực hiện: bất kỳ ai bất kính với ngài Fergie hoặc ăn ở hai lòng, màu mè hoa lá đều sẽ phải ra đi.
 
 
Bán Ronaldo - Canh bạc liều lĩnh của Fergie - 1

Lại thêm một siêu sao MU phải dứt áo ra đi vì làm Fergie khó chịu

Nhưng liệu có cứng nhắc quá không khi “vứt bỏ” cả quân át chủ bài trong tay? MU sẽ tổn hại ra sao sau sự ra đi của CR7? 80 triệu bảng cho một cầu thủ đương nhiên là một số tiền khổng lồ, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Dù vậy không ai có thể phủ nhận một thực tế là không một khoản tiền nào có thể đem về Old Trafford những khoảnh khắc kỳ diệu mà Ronaldo đã tạo ra.

 

Ngoài khả năng ghi bàn không phải bàn cãi (117 bàn trong 6 năm), ưu điểm vượt trội của ngôi sao người BĐN chính là sự cơ động. Alex Ferguson có thể xếp anh chơi ở bất kỳ vị trí nào từ giữa sân trở lên mà không phải suy nghĩ nhiều. Cánh phải, cánh trái, trung lộ hay tiền đạo …dù ở đâu Ronaldo vẫn khiến mọi đối thủ ngán ngại còn các CĐV mãn nhãn, ngất ngây. Nhờ có anh mà Red Devils có thể dễ dàng chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 không chút gượng gạo.

 

Xét ở khía cạnh này, có thể thấy ngôi sao BĐN hoàn toàn vượt trội so với các bậc đàn anh như Beckham và Nistelrooy bởi tầm ảnh hưởng và sự đóng góp của Ronaldo vào lối chơi chung của đội là rất nhiều. Mất Beckham, Fergie chẳng cần “nhíu mày” bởi đã có Giggs, có Paul Scholes lo chuyện kiến tạo. Không có Nistelrooy thì còn Rooney và…Ronaldo.
 
 
Bán Ronaldo - Canh bạc liều lĩnh của Fergie - 2
Các fan của MU sẽ rất nhớ những màn biểu diễn đầy ngẫu hứng của Ronaldo

Nhưng giờ này vắng Ronaldo thì MU sẽ dựa vào ai? Giggs và Scholes thì đã quá tuổi, Park Ji Sung thì đơn giản chỉ là một chàng “thợ cày” chứ không phải nghệ sỹ. Nani, Anderson hay Macheda cũng chẳng thể nào đem đến những pha xử lý hoa mỹ, xuất thần như Ronaldo.

 

Nói một cách không quá, Cristiano chính là nhân tố làm nên sự khác biệt giữa MU phiên bản 98/99 và MU 2008/09. Anh chính là người giúp lối chơi của Quỷ đỏ không còn đơn điệu, khô cứng mà thực sự có chất latin. Cũng nhờ đó mà MU không còn bị các “đại gia” châu lục…coi thường là chỉ biết “kick & rush”.

 

Với 80 triệu bảng, thậm chí là là 100 triệu bảng sau khi được phân bổ thêm quỹ chuyển nhượng, HLV người Scotland cũng khó lòng tìm được ai trên thế giới này với tài năng tương tự.
 
 

Bán Ronaldo - Canh bạc liều lĩnh của Fergie - 3

Vắng CR7, mùa tới MU sẽ mất một lượng fan không nhỏ

Theo tin tức từ báo giới, Ferguson đang nhắm tới Antonio Valencia (Wigan), Ribery (Bayern), Benzema (Lyon). Nhưng có thể dễ dàng thấy được rằng ngoại trừ Ribery có thể phần nào khỏa lấp khoảng trống Ronaldo để lại, những cầu thủ khác đều không xứng tầm. Nhưng cái giá mà Bayern từng “hét” với Real cũng lên tới …85,7 triệu bảng.

 

Ngoài ra, dù có rất nhiều tiền ngài Alex cũng không chắc có thể thuyết phục các đối thủ “nhả người”, hoặc nếu có thì sẽ phải chạy đua quyết liệt với rất nhiều “ông lớn” khác như Chelsea, AC Milan hay Man City. Rõ ràng quyết định để Ronaldo ra đi khi chưa có sự thay thế xứng tầm là quá mạo hiểm.

 

Ở một khía cạnh khác, thương hiệu Manchester United sẽ bị tổn hại đáng kể khi nó không còn “sao hộ mệnh”. Trong những chuyến du đấu châu Á mùa vừa qua, Ronaldo luôn là thỏi nam châm thu hút đông đảo fan hâm mộ, đặc biệt là phái đẹp.

 

Dù chưa có thống kê chính thức nhưng doanh số bán hàng lưu niệm hoặc tiền tài trợ, bản quyền truyền hình và phí ra sân trong các trận giao hữu của Quỷ đỏ chắc chắn cũng nhờ đó mà luôn ở mức “đỉnh”. Nhưng giờ, sức hút ấy sẽ suy giảm.

 

Rõ ràng MU đang thiệt đơn thiệt kép với sự ra đi của Ronaldo. Và mùa tới chắc chắn sẽ có lúc các Manucians phải thốt nên trong nỗi nhớ da diết rằng, tình huống này mà có Ronaldo thì…

 

Hoàng Tùng