1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tin nhanh vòng 31 Premiership:

Bản lĩnh đội bóng lớn!

(Dân trí)- Tối qua, hai "ông lớn" của Premiership: Liverpool và Chelsea đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng trước Everton và Man City. Trong khi đó, Blackburn cũng giành thêm 3 điểm quan trọng để san bằng điểm số với đội bóng xếp thứ tư Tottenham.

Trên sân Anfield, trận derby vùng Merseyside đã diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng khi trọng tài phải rút tới 10 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ (1 cho Liverpool, 1 cho Everton) "tặng" cho hai đội.

 

Trong một thế trận bị đội bóng áo xanh lấn át suốt những phút đầu trận đấu, Liverpool đã phải nhận một bất lợi lớn khi đội trưởng Gerrard nhận thẻ vàng thứ 2 ngay ở phút 18.

 

Tuy nhiên, đấy cũng là lúc bản lĩnh của Benitez và các học trò được thể hiện. 10 cầu thủ Liverpool, bằng quyết tâm, sự tinh quái và lối chơi vô cùng quyết liệt đã đứng vững trước một Everton đang hừng hực khí thế.

 

Các trận đấu thứ 7 (25/3) 

Liverpool - Everton: 3-1

(P.Neville đá phản 45', Garcia 47', Kewell 84'-Cahill 61')

 

Chelsea- Man City: 2-0

(Drogba 30', 33')

 

Aston Villa - Fuham: 0-0

 

Sunderland - Blackburn: 0-1

(S.Reid 15')

 

Wigan - West Ham: 1-2

(McCulloch 45'- Harewood 52', Reo-Coker 90')

  

Các trận đấu còn lại:

 

CN 26/3:

Boro - Bolton 20h30

Charlton - Newcastle 21h

MU- Birmingham 22h

Thứ 3 28/3:

Tottenham- West Brom 3h

Cộng thêm 1 chút may mắn, đội chủ nhà đã bất ngờ mở được tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp 1 khi P.Neville đã đánh đầu phản lưới nhà sau pha phạt góc của Alonso.

 

Sau giờ nghỉ, Liverpool bất ngờ đẩy cao đội hình chơi pressing, ép gần như 11 cầu thủ Everton về phần sân nhà, và họ đã nhanh chóng có bàn thứng thứ 2 ở phút 47 bằng pha ghi bàn đẳng cấp của Luis Garcia.

 

Sau pha phát bóng của thủ môn Reina, tiền vệ này đã nhanh như chớp đẩy bóng tinh tế vượt qua 1 hậu vệ đội khách và tung cú lốp bóng rất kỹ thuật qua đầu R.Wright. Bàn thắng của Cahiil ở phút 64 nhen nhóm hy vọng lên cho Everton nhưng mọi chuyện đã kết thúc với đội khách khi Kewell ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 vào phút 84.

 

Tài năng của Benitez và bản lĩnh của các cầu thủ Liverpool đã thể hiện và họ hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm. Trận thắng này đã tạm thời tạm thời đưa Quỷ đỏ thành Liverpool vượt qua MU lên ngôi nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn (64 - 63đ), tuy nhiên họ đã thi đấu nhiều hơn đội bóng của Alex Ferguson tới 3 trận.

 

Tại Stamford Bridge, ĐKVĐ Chelsea đã thể hiện sự vượt trội của mình so với Man City. Thất bại 0-1 trước Fulham ở vòng đấu trước đã khiến đội chủ nhà vào trận quyết tâm, họ tấn công liên tục và nhanh chóng đưa đội khách vào thế chống đỡ.

 

Hai bàn thắng của Drogba ở phút 30 và 33 (trong đó 1 bàn thắng không hợp lệ khi Drogba để tay chạm bóng trước khi ghi bàn) chỉ là 2 trong vô số cơ hội mà The Blues tạo ra. 

 

Sau trận đấu, tiền đạo Bờ Biển Ngà thừa nhận: "Đúng là tôi đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn thắng thứ 2. Nhưng bóng đá là thế, quyết định là của trọng tài, còn tôi không biết làm gì khác ngoài cách đưa bóng vào lưới".

 

Với chiến thắng 2-0 này, đội bóng của Mourinho càng tiến gần hơn tới chức Vô địch khi khoảng cách với MU lại tạm thới nới rộng thành 15 điểm.

 

48 giờ trước trận Tottenham - West Brom, Blackburn Rovers đã giành được chiến thắng vô cùng quan trọng trên sân của Sunderland bằng pha làm bàn duy nhất của A.Ried.

 

Trước đội bóng đã cầm chắc 1 vé xuống hạng, các học trò của Mark Hughes đã nhanh chóng vươn lên dẫn trước ở phút 15. Mặc dù không ghi thêm được bàn thắng khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trong suốt những phút còn lại nhưng như thế cũng là quá đủ.

 

Với 3 điểm giành được, họ đã san bằng điểm số với Tottenham (cùng 52đ) đồng thời tạo sức ép rất lớn lên đội bóng này trước trận đấu vào đêm mai tiếp West Brom trên sân nhà White Hart Lane.

 

Đội bóng của Mark Hughes đã tiến sát vị trí thứ 4 và hơn bao giờ hết tấm vé dự Champions League mùa giải tới hiện đang rất gần. Rõ ràng đây là một thành công ngoài mong đợi của Blackburn Rovers. Giờ đây, không chỉ Tottenham, mà cả Arsenal cũng phải lo ngại.

 

Cũng trong tối qua, West Ham cũng đã có thể tạm quên thất bại 2-4 trước đội bóng đang đứng áp chót ở BXH Portsmouth vòng đấu trước khi giành trận thắng 2-1 ngay trên sân của "Ngựa ô" Wigan.

 

Các học trò của Alan Pardew đã có cú lội ngược dòng ấn tượng sau khi bi đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút, Harewood đã san bằng tỉ số cho đội khách (52'). 

 

Và khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, nhận đường chuyền từ cầu thủ vào thay người - Sheringham, Reo-Coker đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trước sự ngỡ ngàng của CĐV Wigan.

 

West Ham tiếp tục nuôi tham vọng dự Cup EUFA mùa tới, còn với Wigan thất bại này không quá quan trọng khi mà họ đã nắm chắc 1 vé dự Cup Châu Âu sau khi lọt vào chung kết Carling Cup (thua MU).

 

Phan Trung