1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng Tứ kết Cup QG 2011

“Bắn hạ” B.Bình Dương, Navibank SG vào bán kết

(Dân trí) - Trận đấu đáng chú ý nhất vòng tứ kết giữa B.Bình Dương và Navibank SG diễn ra căng thẳng đúng như mong đợi. Navibank SG đã vượt qua đội chủ nhà sau loạt đá luân lưu nghẹt thở, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 ở giờ thi đấu chính thức…

Vắng Quang Hải vì án treo giò, vắng nốt Almeida và Tài Em do không 2 cầu thủ này không đạt được trạng thái thể lực tốt, hàng tấn công của Navibank SG xáo trộn khá nhiều. Đấy cũng chính là lý do mà đội bóng thành phố buộc phải sử dụng tiền đạo Francois Endene, dù cầu thủ này vừa vi phạm kỷ luật.

 

Với đội hình sức mẻ ấy, không lạ khi Navibank SG thi đấu khá bế tắc trong những phút đầu tiên và liên tục phải chịu sức ép lớn từ phía B.Bình Dương.
 
“Bắn hạ” B.Bình Dương, Navibank SG vào bán kết - 1
 Navibank SG (xanh) tiếp tục gặt hái thành công ở Cup QG - Ảnh: Sơn Dũng
 

Về phía đội bóng đất Thủ Dầu, Ngọc Hùng được bố trí đá trung vệ ngay từ đầu, bên cạnh Chí Công, sau khi B.Bình Dương chia tay hậu vệ Osita. Bước đầu, bộ đôi này tạo được sự an tâm cho người hâm mộ Bình Dương, khi họ phối hợp tốt với nhau. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng sức ép mà Navibank SG tạo ra chưa đủ lớn để thử thách cặp trung vệ Ngọc Hùng – Chí Công bên phía đội bóng đất Thủ.

 

Sau vài chục phút đầu ép sân, B.Bình Dương mở tỷ số từ một tình huống khá may mắn. Pha va chạm giữa thủ môn Santos bên phía Navibank SG và tiền đạo Obinna Joseph khiến thủ môn này để tuột bóng ra. Trong lúc mà bản thân Santos và các cầu thủ của đội bóng thành phố đang chờ tiếng còi của trọng tài Trần Công Trọng, thì Philani (10) tỏ ra tinh quái hơn hẳn những người khác, cướp được bóng và đá vào lưới trống.

 

Các cầu thủ Navibank SG phản ứng khá dữ vì cho rằng Obinna Joseph đã phạm lỗi với thủ thành Santos trước khi Philani đưa bóng vào lưới. Mặc dù vậy, bàn thắng vẫn được công nhận và B.Bình Dương dẫn trước 1-0.

 

Bàn thắng vừa nêu giúp B.Bình Dương càng thêm hứng khởi. Hàng loạt cơ hội khác được đội chủ nhà tạo ra trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là pha ngả người móc bóng của Joseph ở phút 30, đường bóng đã hạ được thủ môn Santos nhưng lại bị 1 hậu vệ Navibank SG phá ngay trên vạch cầu môn.
 
“Bắn hạ” B.Bình Dương, Navibank SG vào bán kết - 2
 Leandro (đỏ) không đủ giúp B. Bình Dương tránh khỏi thất bại - Ảnh: Sơn Dũng
 

Hiệp 2 vẫn là hiệp đấu mà B.Bình Dương chiếm ưu thế. Phút 55, tưởng đâu cách biệt đã được nhân đôi cho đội vóng đất Thủ Dầu. Trong tình huống này, Joseph xoay người loại 1 hậu vệ Navibank SG, trước khi vuốt bóng khá điệu nghệ từ khoảng 20m, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Phía bên kia chiến tuyến, Navibank SG chơi cực kỳ bế tắc, những pha phối hợp rời rạc của họ không đủ sức để gây khó cho B.Bình Dương.

 

Ấy thế mà đội bóng thành phố lại bất ngờ có bàn san bằng tỷ số, từ một tình huống tấn công khá hy hữu, ở cơ hội duy nhất của Navibank SG trong suốt trận đấu.

 

Phút 66, từ khu vực 16m50 của Navibank SG, thủ môn Santos phát bóng cực mạnh sang thẳng khu vực 16m50 của B.Bình Dương. Hậu vệ đội bóng đất Thủ Dầu lúng túng để bóng bay qua khỏi tầm khống chế của mình. Nhanh như một tia chớp, Endene (19) khôn ngoan lẻn ra sau các hậu vệ B.Bình Dương, nhận bóng rồi dứt điểm hạ thủ thành Thế Anh trong pha đối mặt, gỡ hòa 1-1 cho Navibank SG.

 

Choáng váng sau bàn gỡ bất ngờ, B.Bình Dương dồn toàn lực tràn sang phần sân của Navibank SG, bởi họ không muốn giải quyết thắng – thua bằng loạt sút luân lưu.

 

Nhưng phải nói rằng hôm nay không phải là ngày may mắn với B.Bình Dương. Phút 77, Philani có pha đánh đầu hiểm loại thủ môn Santos, nhưng hậu vệ Navibank SG lại kịp thời đánh đầu giải vây khi bóng đang trên đường bay vào khung thành của đội bóng thành phố.

 

Hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, hai bên phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

 

Kịch tính tiếp tục đến ở loạt sút này. Navibank SG dẫn trước, B.Bình Dương gỡ hòa. Cứ thế, loạt sút luân lưu kéo dài đến tận lần sút thứ… 12.

 

Trớ trêu thay, cầu thủ được kỳ vọng nhất của B.Bình Dương là Leandro lại sút hỏng, đáng mất chiến thắng của đội nhà, để B.Bình Dương ngậm ngùi nhìn Navibank SG giành vé vào bán kết.
 

Kết quả vòng Tứ kết Cup QG 2011

 

V. Ninh Bình 1-1 Thanh Hóa (đá penalty Thanh Hóa thắng 3-1)

 

B. Bình Dương 1-1 Navibank SG (đá penalty Navibank thắng 10-9)

 

K. Khánh Hòa 1-3 HA Gia Lai

 

SL Nghệ An 4-2 Sài Gòn XT

 

 

Kim Điền